Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Huấn Dụ Thứ Tư hàng tuần của Đức Thánh Cha Phanxico

trong Buổi Triều Yết Chung tại quảng Trường Thánh Phêrô 16-04-2014

Anh Chị Em thân mến,

Chúc Anh Chị Em một này thất tốt đẹp!

Hôm nay, ở giữa Tuần Thánh, Phụng Vụ trình bày cho chúng ta một biến cố thật buồn: câu truyện về việc phản bội của môn đệ Giuđa, khi ông này đến dinh các Thượng tế của Hội Đồng Thượng Tọa Do Thái, để ra giá về việc nộp Thày của ông cho họ. "Các ông sẽ cho tôi bao nhiêu, nếu tôi nộp Ngài cho các ông?". Như vậy, trong lúc đó, Chúa Giêsu có một giá. Hành động bi thảm này ghi dấu khởi sự Cuộc Thương Khó của Đức Kitô, một hành trình đau thương mà Chúa đã chọn với sự tự do hoàn toàn tuyệt đối. Chính Chúa nói điều này thật rõ ràng: "Ta ban sự sống của Ta . . . Không ai lấy đi khỏi Ta: Ta ban sự sống này do chính Ta. Ta có quyền ban sự sống đó và có quyền lấy lại" (Ga 10, 17-18). Và như thế, với việc phản bội này, bắt đầu con đường hạ nhục, con đường bị lột trần của Chúa Giêsu. Như thể, thường xẩy ra ngoài các chợ: việc này đáng giá 30 đồng bạc . . . .  Một lần đã bắt đầu con đường hạ nhục và lột trần, Chúa Giêsu đã đi cho tới cùng.

Chúa Giêsu đi tới cảnh hạ nhục trọn vẹn với việc "chết trên thập giá". Đó là sự chết tàn bạo, sự chết dành cho các người nô lệ và các tội phạm. Chúa Giêsu bị xem như một vị ngôn sứ, nhưng lại chết như một tên tội phạm. Khi nhìn Chúa Giêsu  trong cuộc thương khó, chúng ta nhìn thấy như trong một chiếc gương, các đau khổ của nhân loại và chúng ta tìm ra câu trả lời cho mầu nhiệm sự dữ, mầu nhiệm về đau khổ, sự chết. Bao nhiêu lần chúng ta nhận ra thật kinh tởm, với sự dữ và đau khổ vây chung quanh chúng ta và chúng ta tự hỏi: "Tại sao Thiên Chúa lại để xẩy ra như thế?".  Đó là một vết thương sâu xa đối với chúng ta khi nhìn sự đau khổ và sự chết, nhất là sự đau khổ và sự chết của những kẻ vô tội! Khi chúng ta nhìn thấy cảnh trẻ em đau khổ, đó là một vết thương cho con tim: đó là mầu nhiệm của sự dữ. Và Chúa Giêsu gánh lấy tất cả sự dữ này, tất cả đau khổ này trên mình Ngài. Tuần này sẽ đem lại lợi ích cho tất cả chúng ta khi nhìn Đấng Chịu Đóng Đinh, khi hôn kính các vết thương của Chúa Giêsu, hôn kính các vết thương đó nơi Đấng chịu đóng đinh. Ngài đã mang lấy trên mình tất cả sự đau khổ nhân loại, đã mặc lấy sự đau khổ này.

Chúng ta chờ đợi Thiên Chúa trong quyền năng vô cùng của Ngài, để đập tan sự bất công, sự dữ, tội lỗi và sự đau khổ, với chiến thắng vinh quang của Thiến Chúa. Trái lại Thiên Chúa tỏ ra cho chúng ta một chiến thắng khiêm hạ, mà theo cái nhìn nhân lại thì đó như là một thất bại. Chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa chiến thắng trong sự thất bại! Con của Thiên Chúa, quả thế, xuất hiện trên thập giá như một con người bị đánh bại: Chúa đau đớn, bị phản bội, bị đè nặng xuống và sau cùng đã chết. Nhưng Chúa Giêsu cho phép sự dữ mạnh thêm trên Ngài và bắt lấy Ngài trên mình để thắng Ngài. Cuộc thương khó của Ngài không phải là một sự tình cờ; sự chết của Ngài - sự chết đó - đã "được viết" ra rồi. Quả thế chúng ta tìm thấy bao nhiêu lối giải thích. Bàn về một mầu nhiệm thật ngỡ ngàng, mầu nhiệm của sự khiêm nhường thật lớn lao của Thiên Chúa: "Quả thực Thiên Chúa đã yêu thương thế gian như thế nào, đến nỗi ban Con một của Ngài cho thế gian" (Ga 3, 16). Tuần này chúng ta nghĩ tới biết bao sự đau đớn của Chúa Giêsu và chúng ta nói với chính mình: đó vì tôi. Ngay cả nếu tôi là người duy nhất trên thế gián này, thì Ngài cũng làm điều đó. Ngài đã làm điều đó vì tôi. Chúng ta hôn kính Đấng chịu đóng đinh và chúng ta  nói: vì tôi, xin cám ơn Chúa Giêsu, vì tôi.

Khi tất cả hình như mất đi, khi không còn ai nữa để "đánh vị mục tử và các chiên con sẽ bị tản mác đi" (Mt 26, 31), thì lúc đó Thiên Chúa can thiệp với quyền năng của sự phục sinh của Con Ngài. Việc sống lại của Chúa Giêsu không là kết thúc vui vẻ của một câu truyện mang tính cách dụ ngôn, nhưng là một kết thúc tốt đẹp của một cuốn phim; đó là sự can thiệp của Thiên Chúa và ở đó, nơi con người, hy vọng của con người bị bẻ gẫy. Trong giây phút mà tất cả xem ra mất đi, trong giây phút đau khổ, trong đó biết bao nhiêu người cảm thấy nhu cầu xuống khỏi thập giá, thì đó là lúc gần hơn với sự sống lại. Đêm trở nên đen tối hơn chính là trước khi bắt đầu lúc trời sáng, trước khi khởi sự  ánh sáng. Trong giây phút đen tối hơn, thì Thiên Chúa can thiệp và sống lại.

Chúa Giêsu đã chọn đi qua con đường này, Ngài gọi chúng ta theo Chúa trong chính hành trình của cảnh bị hạ nhục. Khi mà, qua một vài giai đoạn của cuộc sống, chúng ta không tìm thấy một vài ngõ ra nào cho các đau khổ của chúng ta, khi chúng ta đi sâu vào trong bóng tối dầy đặc hơn, đó là lúc hạ nhục chúng ta và lúc lột trần trọn vẹn con người chúng ta, đó là giờ, trong đó chúng ta cảm nghiệm thấy chúng ta yếu đuối và tội lỗi. Chính lúc đó, trong giờ phút đó, khi chúng ta không che giấu sự thất bại của chúng ta, nhưng mở ra cho niềm hy vọng vào Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã làm. Anh Chị Em thân mến, trong tuần này, điều tốt cho chúng ta, là đón nhận Đấng bị treo thập giá bằng nơi bàn tay và hôn kính bàn tay đó, chúng ta như nói: cám ơn Chúa Giêsu, cám ơn Chúa. Và cứ thế.

***

Lời chào

Với các tín hữu nói tiếng Pháp:

Cha chân thành chào thăm các giáo dân hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt các người trẻ đến từ vùng Alsace và vùng Tụy Sĩ.  Cha mời các con sống sốt sắng Tuần Thánh này, trong sự chắc chắn là Thiên Chúa đến gặp chúng ta qua các đau khổ và thử thách của chúng ta. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đầy ơn phúc, đồng hành với các Con trên con đường bị lột trần và tình yêu của Chúa Giêsu.

Với các tín hữu nói tiếng Anh:

Cha chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Anh có mặt trong buổi Triều Yết này, họ là các người đến từ Nước Anh, Australia, Canada và Hoa Kỳ. Lời chào đặc  biệt tới phái đoàn từ Học Viện Quốc Phòng của khối NATO và tới nhiều người trẻ hiện diện nơi đây. Trên tất cả các Con, và gia đình các Con, Cha cầu xin các ơn của Chúa Thánh Thần giúp các Con cử hành Cuộc Thương Khó, Sự Chết và Sống Lại của Đức Kitô, Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các Con.

Với các tín hữu nói tiếng Đức:

Cha ngỏ lời chào thăm chân thành tới các Tín hữu nói tiếng Đức, nhất là các Bạn Trẻ và học sinh thật dông đảo. Chúng ta hãy chuẩn bị mừng Lễ Phục Sinh, khi mở con tim của chúng ta cho Chúa Giêsu, khi kêu cầu ơn tha thứ cho những thiếu sót và tín thác, khi kêu cầu sự hướng dẫn của Ngài. Cha khẩn nài phép lành và ân sủng của Đức Kitô trên các Con và các Người thân yêu của các Con. Frohe Ostern! Chúa Lễ Phục Sinh vui tươi!

Với nhóm người nói tiếng Bồ Đào Nha:

Cha chân thành chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt "Học Viện Senhora da Assuncao". Anh Chị Em hãy nhận Đức Trinh Nữ Maria như là người bạn và là mẫu mực, Mẹ đã đứng bên cạnh Thập Giá của Chúa Giêsu, khi yêu thương, cả Mẹ nữa, cho tới cùng. Và ai yêu thương, thì đi qua sự chết tới sự sống. Đó là tình yêu làm nên Lễ Vượt Qua. Cha cầu chúc tất cả các Con va các Người thân của các Con một Lễ Vượt Qua thanh thản và thánh thiện.

Các Tín hữu nói tiếng Arập:

Cha ngỏ lời chào thăm và đón tiếp chân thành tới các Tín hữu hành hương nói tiếng Arập, đặc biệt những Tín hữu đến từ Vùng Trung Đông! Chúng ta đang sống Tuần Thánh, đi theo Chúa Giêsu học biết đi ra khỏi chính chúng ta để tới gặp người khác, đi tới các anh chị em của chúng ta, nhất là những người xa chúng ta, những người bị bỏ rơi, những người cần tới chúng ta hơn cả, qua sự thông cảm, an ủi và giúp đỡ. Cha cầu chúc các Con mừng lễ Phục Sinh thật tốt đẹp và xin Thiên Chúa chúc lành cho các Con!

Với các Tín hữu nói tiếng Ba Lan:

Anh Chị Em thân mến, ngày mai chúng ta vào Tam Nhật Thánh đưa chúng ta tới mầu nhiệm Khổ Nạn, Sự Chết và Sống Lại của Đức Kitô. Mầu nhiệm này tưởng niệm Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Trong Ngài Thiên Chúa yêu thương và tha thứ tất cả chúng ta và ôm chặt chúng ta vào lòng của mình. Niềm vui của buổi sáng Phục Sinh bao gồm chúng ta, làm sáng ngời sự sống của mỗi người chúng ta bằn niềm hy vọng, tín thác và bình an. Cha chân thành chúc lành cho các Con trong giây phút vui tươi của cuộc gặp gỡ với Đức Kitô Phục Sinh.

Với các Tín hữu nói tiếng Ý:

Các Tín hữu hành hương nói tiếng Ý thân mến: Cha chào thăm các Con! Cha vui mừng đón tiếp các người tham dự Đại Hội UNIV tổ chức cho các sinh viên đại học về môi sinh cùa Con người và về môi sinh chung quanh họ, do Giám Hạt Opus Dei (Prelatura Opus Dei) tổ chức.

Cha chào thăm các nhóm thuộc các giao xứ và thuộc nhiều Hiệp Hội, đặc biệt của Cộng đoàn người Rumenia ở Ý. Cuộc viếng thăm Kinh Thành Muôn thuở trong dịp Lễ Phục Sinh thánh này làm cho các Con tái khám phá ý nghĩa Kitô của buổi lễ như là giây phút gặp gỡ Thiên Chúa và niềm vui cộng đoàn với anh chị em của mình.

Một tư tưởng đặc biệt Cha nghĩ tới các Bạn Trẻ, những Bệnh Nhân và những Cặp Hôn nhân mới cưới nhau. Ngày mai bắt đầu Tam Nhật Thánh, trung tâm của Năm Phụng Vụ. Các Bạn Trẻ thân mến, các Con hãy suy tư về cái giá mà Đức Kitô phải trả bằng máu của Ngài cho sự cứu dộ chúng ta. Các Bệnh Nhân thân mến, Thứ Sáu Tuần Thánh dạy các Con sự kiên nhẫn trong những lúc mang thánh giá. Và các Con, các Cặp Hôn Nhân mới cưới, các Con hãy làm cho các bức tường nhà của các Con đầy niềm vui phục sinh (và Đức Thánh Cha còn ngỏ lời chào thăm một số nhóm khác).

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 16-04-2014. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 17-04-2014).

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành lễ làm phép dầu
     Hãy hôn kính các vết thương cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu và cảm tạ Người
     Vai trò của Giáo Hội trong tiến trình hòa giải quốc gia
     Đức Thánh Cha nhắn nhủ các chủng sinh
     Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ Lá tại Quảng Trường Thánh Phêrô
     Đức Thánh Cha cổ võ bênh vực quyền sống
     Đức Thánh Cha tiếp các giáo sư và sinh viên các Đại học Dòng Tên ở Roma
     Đức Thánh Cha tái lên án nạn buôn người
     Đức Thánh Cha tiếp kiến chung 60 ngàn tín hữu hành hương: 9-4-2014
     Ngày cầu nguyện cho các thừa sai tử đạo