Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Việt Nam

Những chuyến hàng “Thương quá Sài Gòn ơi!”

giáo phận huế.jpeg

"Sài Gòn tôi đã ngủ im rồi, ngã ba, ngã tư, ngã năm, không người. Sài Gòn tôi đã vết thương rã rời, phố to phố nhỏ đang hụt hơi!" Sài Gòn đang đau bệnh. Đáp lời kêu gọi của Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam trong thư “Thương quá Sài Gòn ơi!” , những chuyến xe chở đầy yêu thương đã và đang hướng về Sài Gòn và miền Nam thân yêu. Từ các giáo phận, đến các dòng tu; từ những người Kinh, đến người sắc tộc; ai ai cũng muốn chia sẻ nỗi đau của người Sài Gòn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam

Ngày 9/7/2021, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã gửi thư kêu gọi đồng bào trong nước cũng như ở hải ngoại: Hãy hướng về đồng bào Sài Gòn đang vất vả vật lộn với dịch bệnh vì Sài Gòn đã trở thành ổ dịch Covid bùng phát lớn nhất nước.

Trang web của tổng giáo phận Sài Gòn cho biết: Đáp lại lời mời gọi này, những chuyến hàng hiệp thông với Sài Gòn xuất phát từ mọi miền đất nước đã đến Sài Gòn, được tập kết tại 3 địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Hội Đồng Giám mục Việt Nam (72/12 Trần Quốc Toản, Quận 3), Văn phòng Caritas tại Tòa Tổng Giám mục (180 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3) và Tu viện Đaminh Gò Vấp.

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ - Chánh văn phòng HĐGMVN - là người chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ dự án để mọi vật phẩm, thực phẩm có thể đến và đi một cách nhanh nhất. Vì trong thời gian đại dịch bùng phát, việc vận chuyển hàng từ nơi này đến nơi khác rất khó khăn, nên cần phải thu xếp làm sao để các tài xế an tâm đến Sài Gòn và trở về các tỉnh mà không bị cách ly. Cha Giuse đã phải phối hợp với nhà chức trách ở nơi đi cấp giấy thông hành cho tài xế, đồng thời khi tài xế đến Sài Gòn sẽ không rời khỏi cabin, vẫn ở trong xe để nhận con dấu xác nhận từ cha Chánh văn phòng HĐGM.

Hàng cứu trợ thường về rất khuya, nên các nữ tu Dòng Thánh Phaolô và các nhân viên đang ở tại Văn phòng HĐGM đã phải chuyển hàng xuống rất vất vả. Do đó, cha Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn đã hỗ trợ nhân sự bằng cách gửi linh mục Quản lý Giuse Maria Bùi Tuấn Anh, 2 thầy phó tế và 4 chủng sinh đến giúp vận chuyển hàng hóa, sắp xếp phân loại, rồi giao hàng đi. Tất cả mọi người đã làm việc trong tinh thần vui tươi, hăng say và luôn ý thức phòng dịch.

VPHĐGM.jpeg 

Những chuyến hàng “Thương quá Sài Gòn ơi!”

Những chuyến hàng gói trọn tình thương

Mỗi chuyến hàng được chở đến Sài Gòn đều gói trọn tình thương sẻ chia của những tấm lòng vàng, gom góp bao lao công khó nhọc của những người ở vùng xa chung tay đóng góp, mong nâng đỡ những người ở Sài Gòn đang bị cách ly, bị phong tỏa, những người tình nguyện phục vụ bệnh nhân không thể đi làm để tự mưu sinh…

Nữ tu bề trên Dòng Nữ Vương Hòa Bình chia sẻ qua điện thoại với cha Chánh văn phòng: “Anh em đồng bào họ tốt lắm, có khoai đem khoai, có chuối chặt chuối, có rau cắt rau…”.

Những thùng hàng trên 2 chuyến xe của Tổng Giáo Phận Huế, chất chứa rất nhiều loại thực phẩm: cá, rau, thịt, gạo, nước mắm… Ai có gì trong nhà là đem ra đóng góp: thật cảm động trước tình liên đới huynh đệ!

Thêm vào đó là sự quan tâm lo lắng của Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long. Khi cộng đoàn Giáo phận Vinh chuyển hàng lên 2 xe tải lớn, ngài đã chia sẻ: “Chúng ta ở đây cũng là lá rách thôi, chứ chưa phải là lá lành đâu. Chúng ta còn nghèo lắm. Nhưng anh chị em đã thể hiện tình bác ái Chúa dạy chúng ta: “Các con hãy yêu thương nhau; người ta cứ dấu này mà biết các con là môn đệ của Thầy.”

Nhiều và nhiều chuyến hàng khác nữa đã đến từ các giáo phận khác. Giáo phận Cần Thơ: 40 tấn gạo đặc sản hương lài; Giáo phận Phú Cường: 5 tấn gạo… Rau từ Đà Lạt, từ các giáo xứ biên giới phía Bắc đến Cà Mau, từ Tây Nguyên đến Trung Nguyên… đang tiếp tục chuyển về Sài Gòn; các đoàn thể, các cá nhân, mỗi người một tay đóng góp, nào là gạo, mì gói, cá, thịt, rau - củ - quả, nước mắm….

Ngày 19/7, thêm 16 tỉnh thành phía Nam bị cách ly xã hội theo chỉ thị 16, vì thế ban điều phối dự án “Thương quá Sài Gòn ơi” của Hội đồng giám mục Việt Nam đang liên hệ để có thể chia sẻ với các giáo phận trong giáo tỉnh Sài Gòn đang gặp khó khăn. (Web TGPSG 22/07/2021 https://tgpsaigon.net/bai-viet/nhung-chuyen-hang-thuong-qua-sai-gon-oi-63920)

 quảng bình.jpeg









Những chuyến hàng “Thương quá Sài Gòn ơi!”

Trung Tâm Mục Vụ Sắc Tộc hướng về Sài Gòn thân yêu

Cũng hưởng ứng lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hảo ở Trung Tâm Sắc Tộc, Thành phố Ban Mê Thuột, cùng với một số linh mục đã lên tiếng mời gọi anh chị em lương giáo, người Kinh và các sắc tộc, trong Giáo phận Ban Mê Thuột:

“Hiện nay những người quen thân với tôi tại một số giáo xứ ở Sài Gòn đang cần có rau củ quả rất đỗi khan hiếm tại Sài gòn trong hoàn cảnh dịch bệnh kéo dài và ngày càng lan rộng trong cộng đồng. Chúng ta chấp nhận mệt nhọc, tiến tới trên con đường yêu thương, can đảm gõ cửa lòng mọi người để giúp anh chị em chúng ta ở những nơi vì dịch bệnh đang gặp những khó khăn chưa từng có. Chúa chúng ta từng phút, từng giờ chờ đợi chúng ta, đồng thời cũng từng giờ, từng phút chúc lành và gìn giữ chúng ta.”

Đáp lại lời mời gọi của các linh mục, bà con lương giáo dân tộc Êđê giáo xứ Nam Thiên đã chuẩn bị những món quà đơn sơ từ tấm lòng yêu thương chân tình, có gì cho nấy: một bịch gạo, một bó rau, một nải chuối, một vài trái chanh… Tất cả đã được chuyển đến sớm nhất tại Trung tâm Sắc tộc, Nhà Thờ Mẫu Tâm.

Trung tâm Sắc tộc đã gửi 3 chuyến xe gồm rau củ quả cho 3 giáo xứ thuộc tổng giáo phận Sài Gòn. 

Vatican News Tiếng Việt

 

(Web TGPSG 21/07/2021 https://tgpsaigon.net/bai-viet/trung-tam-muc-vu-sac-toc-huong-ve-sai-gon-than-yeu-63922)

 


Các bài viết mới hơn
     Thư mục vụ Mùa Chay 2022 của Giáo phận Qui Nhơn: Hoán cải và hiệp hành
     Đại diện Toà Thánh gặp gỡ các thiện nguyện viên phục vụ bệnh nhân Covid-19_Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư gửi Cộng đồng Dân Chúa về một số lưu ý trong đời sống đức tin
     Hiệp Hành Là Lối Sống Của Hội Thánh - Đức TGM Giuse Nguyễn Năng
     Giáo hội Hiệp Hành: Giáo hội nhìn từ bên trong
     THƯ GỬI SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO NHÂN DỊP MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH 2021
     Uỷ Ban Giáo Dục Công Giáo: Thư gởi anh chị em giáo chức Công giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2021

Các bài viết cũ hơn
     THƯƠNG QUÁ SÀI GÒN ƠI ! THƯ KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC GỬI ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO VIỆT NAM
     Các giám mục Việt Nam kêu gọi Dân Chúa liên đới và tương thân để phòng chống đại dịch - Vatican News Tiếng Việt
     TGP.SÀI GÒN: Thư mục vụ trong hoàn cảnh giãn cách ngày 31-5-2021
     ĐTC nhận đơn từ nhiệm của Giám mục Gp Hà Tĩnh và bổ nhiệm Giám quản Tông tòa
     Ngẫm nghĩ về Thời gian - Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
     Bùng…! Little Stream
     Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, tân TGM Hà Nội
     Tân Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam
     HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA
     R.I.P – Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc đã về với Chúa