Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 29

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A- TRẢ CHO XÊDA VÀ TRẢ CHO THIÊN CHÚA. Lm Trần Bình Trọng

CauNguyen9.jpgLà công dân nước Trời, người công giáo có bổn phận trả cho Thiên Chúa những gì thuộc Thiên Chúa. Ta trả cho Thiên Chúa bằng việc thờ phượng, tin yêu mến Chúa và tuân giữ giới răn Chúa... Ta trả cho Chúa bằng việc tông đồ để mở mang nước Chúa hầu làm vinh danh Chúa. Ta trả cho Chúa bằng việc bác ái, phục vụ và giúp đỡ tha nhân, hình ảnh của Chúa.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A-TRẢ NỢ CUỘC ĐỜI. Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Nhung-canh-dong-hoa-dai-dep-nhat-the-gioi12.jpg...Ước gì mỗi người chúng ta biết nhận ra sự sống là quà tặng Thiên Chúa ban và được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của đồng loại, để rồi mỗi người chúng ta luôn biết sống trong tâm tình tri ân Thiên Chúa và cảm tạ tha nhân. Amen

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM- NGỌN LỬA GIÊSU.
light of the world_0.jpgThiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ thật phong phú và đa dạng: đủ mọi giống, mọi loài. Mỗi loài, mỗi giống có hình thái, kích cỡ khác nhau: chẳng hạn loài cá có thứ chỉ nhỏ bằng cây kim, có thứ to như cái nhà…
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C.Lm. HK

Tintuc601_Cau_Nguyen.jpgCầu nguyện đến từ lòng khao khát và làm gia tăng lòng khao khát Thiên Chúa. Lòng khao khát này bắt đầu cho hạnh phúc Nước Trời mà “ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho”. (Mt 7,7) ...

TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
CauNguyen9.jpgChúa là sự sống vĩnh cửu. Nơi Chúa không có khởi đầu và cũng không có tận cùng. Xin cho chúng con được sống sức sống dồi dào của Chúa qua bí tích Thánh Thể. ..
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C- KIÊN NHẪN CẦU NGUYỆN. Lm Jos Tạ Duy Tuyền.

cau nguyen qw.jpgNgười có tôn  giáo luôn gắn liền với cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở, là sự sống của người tín hữu. Vậy cầu nguyện là gì ?...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C.Lm. Phao lô Nguyễn Văn Đông
untitled.bmpThỉnh thoảng có người than thở: “Tôi đã cầu nguyện nhiều rồi, nhưng không được nhậm lời, nên tôi không cầu nguyện nữa”. Nhưng liệu bạn có ngừng nói chuyện với những người mà bạn yêu thích bởi vì họ không cho bạn tất cả những gì mà bạn đòi hỏi không? ...


|<< Đầu << Trước 1 2 3 4 [5] Sau >> Cuối >>|