Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Bài Huấn Dụ Của Đức Thánh Cha Phanxicô

Chúa Nhật ngày 4-5-2014

Anh Chị Em thân mến

Chúc mọi người một ngày thật tốt đẹp!

Bài Phúc Âm của Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh, là đoạn Phúc Âm về các môn đệ đi làng Emmaus (xem Lc 24, 13-35). Đây là các môn đệ của Chúa Giêsu, là những người, sau khi Chúa chết, đã qua ngày sabat, đã bỏ thành Giêrusalem và trở về làng của họ gọi là Emmaus, với tâm trạng buồn sầu và chán nản. Dọc đường, Chúa Giêsu sống lại đến bên cạnh họ, nhưng họ không nhận ra Ngài. Khi thấy họ buồn rầu như thế, Ngài giúp họ hiểu rằng cuộc thương khó và cái chết của Đức Messia đã được dự liệu trước trong kế đồ của Thiên Chúa và được loan báo trước trong Kinh Thánh; và điều này, được giải thích như thế, làm nóng rực lện một ngọn lửa hy vọng trong con tim của họ.

Tới lúc này hai môn đệ nhận ra một sự một sức hấp dẫn lôi cuốn lạ thường về con người huyền nhiệm này, và họ mời Chúa ở lại với họ chiều hôm đó. Chúa Giêsu nhận lời ở lại với họ chiều hôm đó và Ngài vào nhà với họ. Và khi, ngồi vào bàn, Chúa làm phép bánh và bẻ ra, thì họ nhận ra Ngài, nhưng Ngài biến đi khỏi mắt họ, để lại cho họ tràn đầy sự ngỡ ngàng. Sau khi được soi sáng bởi Lời, họ đã nhận ra Chúa Giêsu sống lại trong hành động bẻ bánh, một dấu hiệu mới của sự hiện diện của Ngài. Và ngay lúc đó họ cảm thấy cần phải trở về ngay thành Giêrusalem, để tường thuật cho các môn đệ khác kinh nghiệm của họ đây, khi họ đã gặp gỡ Chúa Giêsu sống và họ đã nhận ra Ngài trong cử chỉ bẻ bành đó.

Con đường đi thành Emmaus như thế trở thành dấu hiệu tượng trưng hành trình đức tin của chúng ta: Kinh Thánh và Thánh Thể là các yếu tố cần thiết để gặp gỡ với Đức Kitô. Cả chúng ta cũng thường đi tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật với các lo lắng, các khó khăn và các thất vọng chán nản của chúng ta . . . Cuộc sống nhiều lần làm tổn thương chúng ta và chúng ta ra đi buồn tủi, hướng về thành "Emmaus" của chúng ta, ngoảnh lưng lại với kế đồ của Thiên Chúa. Chúng ta đi xa khỏi Thiên Chúa. Nhưng Phụng Vụ Lời Chúa đón tiếp chúng ta: Chúa Giêsu giải thích cho chúng ta Kinh Thánh và tái đốt lên trong con tim của chúng ta sức nóng ấm của đức tin và của niềm hy vọng, và trong việc Rước Lễ Phụng vụ ban cho chúng ta sức mạnh. Lời của Thiên Chúa, Thánh Thể. Mỗi ngày hãy đọc một đoạn Phúc Âm. Anh Chị Em hãy nhớ kỹ điều này: mỗi ngày hãy đọc một đoạn Phúc Âm, và các Chúa Nhật, khi đi lễ hãy Rước Lễ, đón nhận Chúa Giêsu. Đãxẩy ra như thế cho các môn đệ đi làng Emmaus: họ đã đón nhận Lời, đã chia sẻ việc bẻ bánh và từ sự việc họ cảm thấy mình buồn sầu và bị nản chí, các môn đệ trở nên vui vẻ. Anh Chị Em thân mến, luôn luôn Lời của Thiên Chúa và Thánh Thể làm chúng ta tràn đầy niềm vui. Anh Chị Em hãy nhớ điều này cho kỹ! Khi Bạn buồn rầu, Bạn hãy cầm lấy Lời của Thiên Chúa. Khi Bạn rù xuống, Bạn hãy cầm lấy Lời của Thiên Chúa và đi Lễ ngày Chúa Nhật và rước lễ, tham dự vào mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Lời của Thiên Chúa, Thánh Thể: làm chúng ta tràn ngập niềm vui.

Nhờ sự bầu cử của Đức Maria chí thánh, chúng ta hãy cầu xin để mỗi Kitô Hữu, làm sống lại kinh nghiệm của các môn đệ thành Emmaus, nhất là trong Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật, Bạn hãy tái khám phá ra ơn thánh của cuộc gặp gỡ có sức biến đổi với Đức Kitô, với Đức Kitô sống lại, là Đấng luôn ở với chúng ta. Luôn có một Lời của Thiên Chúa là lời cho chúng ta hướng định sau những lạc lõng của chúng ta, và qua những nhọc mệt của chúng ta và các nỗi thất vọng, luôn có một Tấm Bánh bẻ ra làm chúng ta tiến về phía trước trong hành trình của chúng ta.

Sau khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

Anh Chị Em thân mến,

Cha muốn mời Anh Chị Em trao phó cho Đức Mẹ hoàn cảnh tại Nước Ucraina, ở đó các căng thẳng không chấm dứt. Tình hình thật trầm trọng. Cha cầu nguyện cùng với các Con cho các nạn nhân trong những ngày này, cầu xin Chúa đổ tràn trong con tim của tất cả mọi người các tâm tình hòa bình và huynh đệ.

Chúng ta cũng cầu nguyện cho các người chết vì một nạn nước lũ đổ thật mạnh, xẩy ra cách đây hai ngày trong một ngôi lành tại Nước Afghanistan. Xin Thiên Chúa toàn năng, Đấng biết tên mỗi người trong họ, đón nhận tất cả trong bình an của Chúa, và ban cho những người còn sống sót sức mạnh để đi về phía trước, với sự trợ giúp của biết bao nhiêu người dấn thân trợ giúp họ trong các đau khổ của họ.

Anh chị Em thân mến,

Hôm nay là Ngày Toàn Quốc cho Đại Học Công Giáo Sacro Cuore [Thánh Tâm Chúa Giêsu], với chủ đề :"Với Người Trẻ, Tác Viên Chủ Động Của Tương Lai". Chủ đề thật đẹp! Bao nhiêu người trẻ có mặt ở đây hôm nay? Bao nhiêu? Các Con là tác viên chủ động của tương lai! Các Con đi vào trong tương lai, trong lịch sử. Đó là điều nói trong chủ đề hôm nay. Cha cầu nguyện cho Đại Học lớn này, để Cơ cấu này trung thành với sứ mệnh ban đầu của mình và được cập nhật hóa trong thế giới ngày nay. Nếu đẹp lòng Thiên Chúa, trong thời gian sắp tới, Cha sẽ đi thăm Đại Học này tại Roma, Phân Khoa Thuốc và Giải Phẫu và Đại Học đa khoa "Gemelli"  đang kết thúc 50 năm hoạt động và thuộc về Đại Học Công Giáo Sacro Cuore (Đại Học Thánh Tâm).

Cha chào thăm tất cả các Con, Các Tín hữu Roma các Tín hữu Hành hương! Đặc biệt Cha chào các Tín hữu của Giáo Phận Parma (Italia), được hướng dẫn bởi Đức Giám Mục Enrico Solmi, với nhiều người trẻ là thành phần của cuộc hành trình gọi là "Công Đồng của các người trẻ". Tên tuyệt đẹp! Hãy tiến lên! Chúc cho thực hiện cuộc hành trình tốt đẹp cho mọi người!

Cha chào thăm Hội "Meter" đã từ 20 năm nay chiến đấu chống lại mọi hình thức lạm dụng trẻ vị thành niên. Cám ơn sự dấn thân của các Con! Cha cũng chào thăm các tham dự viên vào Buổi Đi Bộ Vì Sự Sống, từ một năm nay mang tính cách quốc tế vài đại kết. Với Nhóm "Meter" và với những ai tham dư vào Cuộc Đi Bộ Vì Sự Sống, Cha gửi bao lời cầu chúc và các Con hãy tiến lên, và làm việc theo mục tiêu này!

Cha chào thăm các Hội "Relais Sourd" ở Lyon (Pháp), Nhóm "Portico" ở Padova (Italia) và nhóm "Jardin de los ninos" từ Nước Argentina; Cha chào thăm các Nữ Tu Hội Dòng Cô Giáo của Thánh Nữ Dorotea; Cha chào thăm các Tín hữu Giáo Hội Melchiti (Giáo Hội Công Giáo Melchiti Đông Phương) đến từ Australia và các tín hữu từ Alcorcón, bên Tây Ban Nha, các Người Trẻ Ba Lan vùng Rybnik, là môn đệ của Chân Phước Piergiorgio Frassati; Cha chào thăm Ca Đoàn và Đội Kèn vùng Lenola, các Ca Đoàn của Giáo Phận Udine (Italia) và các hiệp hội cắm trại trong Nước Italia. 

Cha cám ơn tất cả vì sự hiện diện của các Con ở đây, bao nhiêu nhóm giáo xứ và đoàn thể trẻ.

Cha chúc tất cả một Ngày Chúa Nhật thật tốt đẹp. Chúc bữa ăn trưa thật ngon và hẹn gặp lại.

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến ngày 4-5-2014. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 4-5-2014).

 


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Bài Diễn Văn Của Đức Thánh Cha Phanxico Cho Cộng Đoàn Đại Học Giáo Hoàng Gregoriana, Roma Và Các Học Viện Liên Kết "Học Viện Giáo Hoàng Kinh Thánh" Và "Học Viện Giáo Hoàng Đông Phương"
     LỜI CHÚA VÀ THÁNH THỂ LUÔN LUÔN LÀM CHO CHÚNG TA TRÀN ĐẦY NIỀM VUI
     Ơn thông hiểu của Chúa Thánh Thần
     Bài Diễn Văn Của Đức Thánh Cha Phanxicô Cho Các Giám Mục Nam Phi (Châu Phi) Dịp Viếng Thăm Mộ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ - "Ad Limina"
     Tường thuật thánh lễ phong thánh cho hai vị Giáo Hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô 2
     Đức Thánh Cha mời gọi làm chứng về niềm vui phục sinh
     Đức Thánh Cha khích lệ các Giám Mục Nam Phi đương đầu với các thách đố gia đình
     Tại sao tìm Đấng Sống trong những gì mau tàn phai và chết đi?
     Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gương mẫu sống Giáo Hội mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ
     HÃY TỎA SÁNG TIN MỪNG PHỤC SINH TRONG CUNG CÁCH SỐNG THƯỜNG NGÀY. Linh Tiến Khải