Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Buổi đọc Kinh Truyền Tin (Angelus)

Chúa Nhật ngày 16-9-2012

tại Beirut City Center Waterfront

Anh Chị Em thân mến,

        Bây giờ chúng ta hướng về Đức Maria, Mẹ của Thiên Chúa, Mẹ của Nước Liban, chung quanh Mẹ các Kitô Hữu và những người Hồi Giáo đứng chung quanh. Chúng tôi cầu xin Mẹ bầu cử bên Tòa Con Thiên Chúa của Mẹ cho Anh Chị Em và một cách đặc biệt, cho những người dân Siria và cho các dân của các Nước lân cận, cầu xin ơn hòa bình cho họ. Anh Chị Em biết rõ rằng thảm cảnh của những cuộc tranh chấp và của bạo lực sinh ra biết bao nhiêu đau khổ. Đáng tiếc, tiếng súng vẫn tiếp tục còn vang lên, cũng như tiếng kêu của các quả phụ và các trẻ mồ côi còn vang lên! Bạo lực và ghen ghét xâm chiếm sự sống, và các phụ nữ và trẻ con là những nạn nhân thứ nhất của các cuộc tranh chấp này. Tại sao biết bao điều thật kinh hoàng như vậy? Tại sao bao người chết như vậy? Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế! Tôi kêu gọi các Nước Arập để, như anh em, hãy đưa ra các giải pháp cụ thể có thể áp dụng được, biết tôn trọng phẩm giá của mỗi con người, các quyền lợi của họ và Tôn Giáo của họ! Ai muốn xây dựng hòa bình phải bỏ đi cách nhìn người khác như là một sự dữ phải loại bỏ. Không dễ dàng nhìn người khác như một nhân vị cần được kính trọng và cần được yêu thương, mà chắc chắn phải làm điều này, nếu người ta muốn xây dựng hòa bình, nếu người ta muốn tình huynh đệ (xem 1Ga 2, 110-11; 1Pr 3, 8-12). Xin Thiên Chúa ban cho Quý Quốc, cho Nước Siria và cho Vùng Trung Đông ơn hòa bình của tâm hồn, việc im tiếng súng và hết mọi bạo lực! Chớ gì con người hiểu rằng tất cả là anh em với nhau! Mẹ Maria, là Mẹ của chúng ta, hiểu mối lo lắng của chúng ta và các nhu cầu của chúng ta.  Với các Vị Thượng Phụ và các Giám Mục hiện diện, Tôi đặt Vùng Trung Đông dưới sự che chở hiền mẫu (xem Đề nghị 44). Chớ gì chúng ta có thể, với sự trợ giúp của Thiên Chúa biến đổi chúng ta để làm việc với sự hăng say cho việc kiến tạo hòa bình cần thiết cho một đời sống hài hòa giữa anh em với nhau, dù họ thuộc nguồn gốc nào và có xác tín Tôn Giáo nào.

Bây giờ chúng ta đọc Kinh: Thiên Thần truyền tin . . .

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 16-9-2012. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 16-9-2012).

 


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Liban
     Đức Cha Mario Toso cử hành lễ Giỗ 10 năm ĐHY Nguyễn Văn Thuận
     Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh chống xúc phạm tôn giáo
     Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình và hòa hợp cho Liban
     Mọi lời cầu nguyện đều có ích lợi
     Đức Thánh Cha kêu gọi các Giám Mục Colombia tiếp tục bênh vực gia đình
     Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Benedicto XVI trước khi đọc Kinh Truyền Tin
     Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Benedicto XVI trước khi đọc Kinh Truyền Tin
     ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI CÁC GIÁM MỤC COLOMBIA TIẾP TỤC BÊNH VỰC GIA ĐÌNH
     CHÚA GIÊ-SU ĐẾN ĐỂ CHỮA BỆNH CÂM ĐIẾC CỦA LINH HỒN