Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

BUỔI TRIỀU YẾT
DÀNH CHO PHÁI ĐOÀN CHÍNH THỐNG CONSTANTINOPLE
DỊP LỄ TRỌNG THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

Kính thưa Đức Hồng Y,

Anh Em thân mến trong Đức Kitô,

Lễ Trọng kính Các Thánh Bổn Mạng của Giáo Hội tại Roma, các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, cho Tôi lại được vui mừng gặp gỡ Một Phái Đoàn của Giáo Hội Chị Em tại Constantinople. Trong khi Tôi tiếp đón Quý Vị với một lời chào nồng nhiệt, Tôi xin bày tỏ lời cám ơn của Tôi tới Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Đại Kết, Đức Thánh Cha Bartolomeo I, và cả Hội Đồng Thánh, đã gửi Quý Vị đến chia sẻ với chúng tôi niềm vui trong Ngày Lễ này.

Vẫn còn thật sống động trong tâm trí của Tôi kỷ niệm về các cuộc gặp gỡ mà mới đây, khi Tôi đã được gặp Người Anh Em, Đức  Bartolomeo. Trong cuộc hành hương chung của chúng tôi tại mảnh Đất của Chúa Giêsu. Một lần nữa, chúng tôi đã có thể sống lại ơn vì cái ôm hôn nhau, cách đây 50 năm, trong Thành Thánh Giêrusalem, giữa những Vị Tiền Nhiệm của chúng tôi, Đức Athenagora I và Đức Phaolô VI. Cử chỉ tiên tri này đã cho ta một sức thúc đẩy cương quyết cho hành trình mà, với lời cám ơn Chúa, không thể nào ngừng lại được.  Tôi coi là ơn đặc biệt của Chúa, khi có thể cùng nhau tôn kính các nơi thánh, cùng hiệp nhau trong giờ phút cầu nguyện trên Mộ của Đức Kitô, tại đó Chúng Tôi có thể đụng chạm tới bằng bàn tay nền tảng của niềm hy vọng của chúng ta. Niềm vui của cuộc gặp gỡ đã được lặp lại khi chúng tôi cùng nhau, một cách lý tưởng, kết thúc cuộc hành hương đó khi, tại đây, bên mộ Thánh Tông Đồ Phêrô, sốt sắng dâng lên lời cầu khẩn Thiên Chúa ban ơn hòa bình cho Đất Thánh, cùng với các Vị Tổng Thống của Nước Israel và Palestina. Chúa đã cho chúng tôi những dịp này để gặp gỡ nhau trong trong tình huynh đệ, trong đó chúng tôi đã có thể bày tỏ cho nhau tình yêu thương trong Đức Kitô là Đấng nối kết chúng ta lại, và có dịp canh tân ý muốn cùng chia sẻ với nhau, là tiếp tục chung nhau bước đi trên con đường hướng về sự hiệp nhất trọn vẹn.

Chúng ta biết rõ rằng sự hiệp nhất này là một ơn của Thiên Chúa, một ơn Thiên Chúa, mà ngay từ bây giờ chúng ta được đụng chạm tới, mỗi lần, do sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể nhìn nhau, người này nhìn người kia với con mắt đức tin, để nhận ra nhau trong ý thức là chúng ta đang ở trong chương trình của Thiên Chúa, trong kế đồ của ý muốn đời đời của Ngài, và không vì những hậu quả lịch sử mà tội lỗi chúng ta đã đem chúng ta tới đó. Nếu chúng ta học biết, khi được Thánh Thần hướng dẫn, biết nhìn nhau, người này nhìn người khác trong Thiên Chúa, thì còn hơn nữa, Ngài hướng dẫn chúng ta trong cuộc hành trình của chúng ta một cách linh động hơn nữa, đem tới sự hợp tác với nhau trong biết bao nhiêu phạm vi của đời sống hằng ngày đã hiệp nhất chúng ta lại cách thật tốt đẹp.

Cái nhìn thần học này được nuôi dưỡng bằng đức tin, đức cậy và đức mến; nó có thể làm phát sinh ra một suy tư thần học đích thực, mà trong thực tế, đó là khoa học chính thực của Thiên Chúa, được tham dự vào cái nhìn mà Thiên Chúa trên chính mình Ngài và trên chúng ta. Một suy tư không có thể làm chúng ta lại gần nhau, người này gần người khác, trong hành trình hiệp nhất, từ các nhãn quan khác. Vì thế, tôi tín thác, và cầu xin, để công việc của Ủy Ban Quốc Tế Hỗn Hợp có thể là một sự diễn tả của sự hiểu biết sâu xa, của thần học "được thành hình trong khi quỳ gối xuống". Suy tư về các ý niệm của quyền Tối Thượng và của tính cách tập đoàn, về sự hiệp thông trong Giáo Hội phổ quát, về tác vụ của Giám Mục Rôma, lúc đó sẽ không còn là một việc thực hành trên phạm vi giấy mực, cũng không phải là cuộc bàn cãi xuông giữa các quan điểm không thể hòa hợp lại với nhau. Tất cà chúng ta cần phải mở con người chúng ta ra với sự can đảm và tín thác vào hành động của Chúa Thánh Thần, hãy để cho mình nhào vào trong cái nhìn của Đức Kitô về Giáo Hội, Bạn của Ngài, trong hành trình của cuộc đại kết thiêng liêng này, được tăng cường bởi sự tử đạo của biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta, là Đấng, mà khi tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Chúa, đã thực hiện công cuộc đại kết bằng máu.

Kính thưa các Thành Viên của Phái Đoàn, với tâm tình kính trọng chân thành, với tình bạn và tình yêu nơi Đức Kitô, tôi xin nói lại lòng biết ơn thật  thành thực của tôi về sự hiện diện của Quý Vị với chúng tôi ở đây. Tôi xin Quý Vị hãy chuyển lại tới Người Anh Em đáng kính của tôi lời chào thăm của tôi và xin Anh Em tiếp tục cầu nguyện cho tôi và cho tác vụ đã được trao phó cho tôi. Nhờ lời bầu cử của Đức Maria chí thánh, Mẹ của Thiên Chúa, lời chuyển cầu của Thánh Phêrô và Phaolô, đoàn các Thánh Tông Đồ, và của Thánh Anrê, Vị được Chúa gọi trước tiên, xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta và ban tràn đầy chúng ta bằng mọi thứ ân sủng. Amen.

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến ngày 28-05-2014. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 29-06-2014).

 


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Biến cuộc sống của chúng ta thành tấm bánh bẻ ra cho mọi người
     Đức Thánh Cha chủ sự Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa
     Giáo Hội là dân chúc tụng và là dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với thế giới
     Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Giáo Chủ Anh giáo
     Tệ nạn trẻ em lao động
     Đức Thánh Cha cổ võ các cuộc đầu tư giúp dân nghèo
     Đức Thánh Cha gặp gỡ 60 ngàn hội viên các Hội Từ Bi
     Ơn gọi của kitô hữu là phản ánh tình yêu thương của Thiên Chúa
     Giáo Hội sắp có thêm 6 vị Hiển Thánh mới
     Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân dịp khai mạc giải bóng đá thế giới 2014