ĐTC Phanxicô tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh
Vào lúc 10 sáng thứ Hai 8/2, theo thông lệ hàng năm, Đức Thánh Cha Phanxicô
đã tiếp các vị đại sứ và đại diện của 183 nước, và các tổ chức có quan hệ ngoại
giao trên cấp đại sứ với Tòa Thánh. Hiện nay có 88 vị đại sứ thường trú tại
Roma.
Buổi tiếp kiến đã được dự kiến
vào ngày 25/1 vừa qua, nhưng phải hoãn lại do Đức Thánh Cha bị đau thần kinh
tọa.
Sau lời chào của vị Niên trưởng
ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh là Đại sứ George Poulides của Cipro, Đức Thánh
Cha đã lên tiếng chào và cảm ơn những lời chúc được vị Niên trưởng thay mặt
ngoại giao đoàn gửi đến ngài. Tiếp đến Đức Thánh Cha xin lỗi vì những bất tiện
gây ra cho các đại sứ khi phải hủy và hoãn lại cuộc tiếp kiến đã được dự định
vào ngày 25/1.
Dấu hiệu của sự gần gũi và hỗ trợ
Trong bối cảnh đại dịch với những
hạn chế, cách ly, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc tiếp kiến là dấu hiệu của sự gần
gũi và hỗ trợ lẫn nhau mà gia đình các quốc gia nên mong muốn. Ngài cảm ơn
những nỗ lực hàng ngày của các vị đại sứ trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa
các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế mà họ đại diện với Tòa Thánh.
Bắt đầu lại các chuyến tông du
Đức Thánh Cha xem cuộc gặp gỡ với
ngoại giao đoàn là một dấu hiệu tốt của việc có thể nhanh chóng nối lại các
liên hệ cá nhân. Ngài cũng bày tỏ mong ước sớm thực hiện lại các chuyến tông
du, bắt đầu với cuộc viếng thăm Iraq vào đầu tháng 3. Đức Thánh Cha nói: “Trên
thực tế, các chuyến viếng thăm là một khía cạnh quan trọng trong sự quan tâm
của Người kế vị thánh Phêrô đối với Dân Chúa sống rải rác trên khắp thế giới,
cũng như đối thoại của Tòa thánh với các Quốc gia. Hơn nữa, chúng thường là dịp
thích hợp để trên tinh thần chia sẻ và đối thoại, đào sâu mối quan hệ giữa các
tôn giáo khác nhau.”
Ủy ban Vatican về Covid-19
Năm 2020 vừa qua với đại dịch
Covid-19 làm gia tăng các khủng hoảng khí hậu, lương thực, kinh tế và di dân.
Vì thế Tòa Thánh đã thành lập Ủy ban Vatican chống Covid-19 “với mục đích phối
hợp các hoạt động của Tòa Thánh và Giáo hội theo các yêu cầu từ các giáo phận
trên thế giới, để đối phó với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe và các nhu cầu mà
đại dịch đã bày tỏ ra.”
Khủng hoảng sức khỏe
Đức Thánh Cha suy tư về một số
khủng hoảng mà đại dịch gây ra và làm nổi bật hơn, nhưng đồng thời cũng là cơ
hội để xây dựng một thế giới nhân đạo, công bằng, liên đới và hòa bình hơn.
Giá trị của sự sống
Trước hết là khủng hoảng
sức khỏe. Theo Đức Thánh Cha, đại dịch buộc con người đối mặt với hai chiều
kích không thể tránh, đó là bệnh tật và cái chết. Và chính vì thế nó nhắc lại
giá trị của sự sống, từ khi thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Tuy nhiên, Đức
Thánh Cha nói: “Thật đau lòng khi phải lưu ý rằng, với lý do bảo đảm các quyền
giả định của chủ thể, ngày càng nhiều luật pháp trên thế giới dường như đang
rời bỏ nhiệm vụ tất yếu là bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn.”
Quyền được chăm sóc sức khỏe
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến quyền
được chăm sóc cách xứng đáng của mỗi người và kêu gọi để mọi người nhận được sự
chăm sóc và hỗ trợ mà họ cần. Do đó các lãnh đạo chính trị và chính quyền phải
bảo đảm mọi người có sự chăm sóc y tế cơ bản, việc thành lập các phòng khám y
tế địa phương và các cấu trúc y tế đáp ứng nhu cầu thực sự của người dân, cũng
như được chữa trị và cung cấp thuốc men.
Phân phối vắc-xin cách công bằng
Đức Thánh Cha “khuyến khích tất
cả các quốc gia đóng góp tích cực vào các nỗ lực quốc tế đang được thực hiện để
đảm bảo việc phân phối vắc-xin một cách công bằng, không dựa trên các tiêu chí
kinh tế thuần túy mà dựa trên nhu cầu của tất cả mọi người, đặc biệt là của
những người cần nhất.”
Trách nhiệm cá nhân trong việc
ngăn chặn virus
Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha cũng
kêu gọi trách nhiệm cá nhân nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, sử dụng các
biện pháp phòng ngừa cần thiết mà chúng ta đã quen trong những tháng này.
Bài diễn văn của Đức Thánh Cha
còn đề cập đến các khủng hoảng môi trường, khủng hoảng kinh tế và xã hội, khủng
hoảng chính trị và cuối cùng một cuộc khủng hoảng có lẽ là nghiêm trọng hơn tất
cả, đó là khủng hoảng về các mối quan hệ giữa con người với nhau, như một biểu
hiện của một cuộc khủng hoảng nhân học nói chung, liên quan đến chính ý niệm về
con người và phẩm giá siêu việt của họ.
Tình huynh đệ là thuốc chữa trị
Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha kêu gọi đừng lãng phí thời gian trong
năm 2021. Để tránh điều này, chúng ta phải dấn thân và làm việc cùng nhau cách
quảng đại. Và ngài xác tín rằng “tình huynh đệ là cách chữa trị thực sự đối với
đại dịch và nhiều tệ nạn đã ảnh hưởng đến chúng ta. Cùng với vắc-xin, tình
huynh đệ và hy vọng là thứ thuốc mà chúng ta cần trong thế giới ngày nay.”
(CSR_981_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Trích
nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-02/dtc-phanxico-tiep-ngoai-giao-doan-canh-toa-thanh.html