HÀNH
TRÌNH THEO CHÚA.
Xưa Con ở hạt Phương Lâm.
Mang theo lời Chúa, âm thầm ra đi.
Vâng lời Thần Khí thực thi.
Thăm người nghèo khó, và đi loan truyền.
Đồng hành Chúa xuống ơn riêng.
Xa xôi hẻo lánh, thường xuyên đi vào.
Cát Tiền, Đạ Tẻ, Đồng Bào.
Vẫn mang lời Chúa, thăm chào bà con.
Bao năm, tháng tựa như son.
Người người mến Chúa, theo Con trở về.
Đường đi, dài khó lê thê.
Đồng hành với Chúa, trăm bề an vui.
Một hôm xúc động bùi ngùi.
Chia tay giáo hạt, ngậm ngùi ra đi.
Bề trên tuyển chọn, sai đi.
Biên Hòa thành phố, thực thi lệnh truyền.
Hành trình công tác thường xuyên.
Tân triều là Xứ, loan truyền tiếp theo.
Nơi đây lắm cảnh khó nghèo.
Gia đình ly tán, thoát nghèo mưu sinh.
Giu-Se Cha, rất nhiệt tình.
Giúp người nghèo khó, tấm tình thương yêu.
Cha thương che chở Con nhiều.
Công trình truyền giáo, được nhiều thuận
may.
Chúng Con, có được hôm nay.
Quý Cha nâng đỡ, chung tay giúp người.
Khắp nơi, nhận biết ơn Người.
Tham gia vô đạo, người người hăng say.
Bốn năm, ba tháng, bao ngày.
Bên Cha cộng tác, đến ngày ra đi.
Bề trên, có lệnh sai đi.
Thiện an là Xứ, tiếp đi loan truyền.
Mang theo lời Chúa thường xuyên.
Thăm người nghèo khó, và khuyên học hành.
Mọi người thấy sự chân thành.
Học Kinh, giáo lý, đồng hành với Con.
Hành trình công tác, tiếp còn.
Chuyên tâm học hỏi, để còn giảng rao.
Cho dù gian khó thế nào?
Đồng hành với Chúa, con nào sợ chi?
St:
Anna Phan Thị Thu_TVTM_balô dù