NÉN BẠC CHÚA TRAO.
Em : Giờ học sinh động quá! Chúng em tiếp thu được rất nhiều ý tưởng trong bài dạy của chị. Chị thành công rồi đó!
Chị : Ừ. Chị cũng vui nữa khi giờ học được như thế! Tạ ơn Chúa phải không em?
Con: Chúa ơi ! Con làm được mọi sự là nhờ Chúa. Tài năng con có, tất cả là của Chúa ban. Con chỉ là người nhận lãnh và làm cho nén bạc Chúa cho được sinh lời như Chúa muốn mà thôi. Chúa đã cho con khối óc, sự khôn ngoan, tài ăn nói...là để phục vụ Chúa và phục vụ anh em con. Chúa là nhân vật chính còn con chỉ là nhân vật phụ trong chương trình của Chúa. Con chỉ là hư không còn Chúa mới là tất cả.
Nt. Têrêsa Ngọc Lễ.