Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 34

THỨ BA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

THIÊN CHÚA VĨNH HẰNG

T 3 T 34 TN.jpg

LỜI CHÚA: Lc 21, 5-11

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: ‘Chính ta đây và thời gian đã gần đến’, các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”.

Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể”.

SUY NIỆM

Tin Mừng Lc 21, 5-11 được gọi là “diễn từ chung luận”. Trong đó, Chúa Giêsu bàn đến những vấn đề “chung kết” của lịch sử: Sự sụp đổ của thành Giêrusalem - ngày Tận Thế.

Trước hết Chúa Giêsu tiên báo thành thánh Giêrusalem sẽ bị tàn phá đền thờ Giêrusalem huy hoàng tráng lệ, đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp, các cột được dát vàng óng ánh, và đêm ngày đều có người đến thờ phượng, tế lễ. Vì vậy, người Do Thái tự hào nói rằng: “Ai chưa nhìn thấy Giêrusalem trong vẻ tráng lệ của nó thì không bao giờ có được niềm vui.” Thế nhưng, Chúa Giê su lại tiên báo sự sụp đỗ của đền thờ “sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào”. Thật thế, Đền thờ Gierusalem hùng vĩ ấy đã bị binh lính Rôma đốt cháy và bình địa năm 70. Con người cứ ngỡ rằng đó là niềm tự hào bền vững nhưng cuối cùng tất cả những thứ tưởng chừng như kiên cố đó cũng bị tàn phá theo thời gian, nhắc cho mỗi người chúng ta nhớ đến sự mong manh của sự vật trong thế giới, cũng như sự mỏng dòn, vắn vỏi của chính cuộc sống con người. Điều nghịch lý là không phải những thứ tưởng vững chắc như đá, xi măng, sắt thép sẽ bền vững, trái lại chỉ có tấm lòng nhân ái của con người mới tồn tại mãi qua thời gian.

Đồng thời Chúa Giê-su cũng nhắc đến sự xuất hiện của các tiên tri giả và những kẻ mạo danh Ngài. Trải qua hơn 2000 năm, Giáo Hội bao phen đương đầu với biết bao bè phái tự xưng mình là tiên tri, thậm chí mạo danh là Đấng Cứu Thế, để mê hoặc một số người và gây hoang mang cho con cái Giáo hội. Hơn bao giờ hết, Giáo hội ngày hôm nay cũng đang bị bủa vây bởi những người nại vào chiến tranh, loạn lạc, thiên tai, là những điều tất yếu không thể không có trên trái đất này, để lừa gạt những ai nhẹ dạ cả tin. Như vậy lời Chúa Giêsu lại vang lên cho mỗi người chúng ta: Những biến cố đó phải xảy ra, nhưng chưa phải hết đời đâu.

Việc xuất hiện những tiên tri giả khiến niềm tin của chúng ta bị đe doạ. Vì thế, điều chúng ta cần làm là phân định và giữ vững niềm tinc của mình trước những những thứ lạc thuyết sai lạc. Đơn cử, có một nhóm tự xưng mình là“sứ điệp từ trời” đang truyền bá những  điều họ tự nhận mình được mặc khải. Nhóm này thay vì loan báo Tin Mừng bình an, họ lại rao giảng sự chia rẽ và lộn xộn “tình yêu là sự lộn xộn”. Điều này gây ra sự chia rẽ lớn lao nơi con cái Giáo hội. Lại nữa thay vì rao giảng sự tuân phục Giáo Hội đặc biệt là Đấng kế vị thánh Phêrô, họ lại chống đối, lên án Đấng làm đầu Giáo Hội là Đức Thánh Cha Phanxicô. Họ lớn tiếng cho rằng ngài là mục tử giả. Hơn thế nữa, họ còn tiên báo ngày cùng tận. Điều mà chính Chúa đã căn dặn: Các con đừng tin ai dám mạo danh Thầy để nói thời gian đã đến gần, vì từ thiên thần đến loài người không ai được biết thời gian ngày chung thẩm.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ mỗi người chúng ta ý thức thân phận mỏng manh của phận người và sự giới hạn của sự vật. Tất cả sẽ qua đi, chỉ có Thiên Chúa tồn tại thường hằng. Vì thế, chúng ta chỉ thực sự hiện hữu khi kết hợp và sống trong Thiên Chúa. Khi làm được như thế, chúng ta tin tưởng rằng sẽ không có bất cứ thế lực nào có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa dạy chúng con biết rằng công trình kiến trúc, danh vọng, chức quyền, lời khen, của cải, tất cả rồi sẽ qua đi. Điều quan trọng tồn tại mãi là tình yêu Chúa dành cho chúng con và tình mến chúng con đáp lại tình Chúa. Đồng thời, là con cái Giáo hội, chúng con cũng được mời gọi luôn sống tỉnh thức và sẵn sàng, lắng nghe lời vị chủ chăn của Giáo hội, chứ đừng dễ tin theo những trò phỉnh gạt của Sa-tan. Amen

MARANATHA

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên_Tân Quang

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lễ Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và các bạn tử đạo - Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh