Trang Chủ > Truyền Giáo > Hoạt Động

THĂM TẾT GIÁO XỨ BÌNH HÒA VÀ GIÁO HỌ CHÂU RO

Chúng tôi đến thăm GX Bình Hòa, GP Xuân Lộc, sáng Chúa Nhật ngày 23-1-2011, trong đó có em Thầy Phạm Tất Hanh, Sơ Vân, thuộc dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, có Anh Chị Nghĩa Hậu, em chị Maria Phạm Thị Phúc, mấy chị Bác Ái và mấy em Junior Thiên An.

Cha Giuse Trần Quốc Thắng dẫn chúng tôi xem công trình Nhà Thờ Bình Hòa đã hoàn thành phần cơ bản, và đang giaai đoạn cực kỳ khó để hoàn thành phần trang trí và nội thất. Ấn tượng ban đầu đáng ghi nhận là nhà thờ kiên cố và tổ chức Giáo lý chặt chẽ. Các em học Giáo lý chung quanh nhà thờ đang xây dựng, trong nhà thờ, dưới gầm cầu thang, phía sau cung thánh, trong kho vật liệu, trước tượng đài Đức Mẹ, sau góc nhà vuông, dưới bóng cây…. Khắp nơi, chỉ có ghế vuông nhỏ, hoặc vài ghế đá trước Đài Đức Mẹ….Điều đáng mừng hơn cả là các em ở lớp tuổi vào đời vẫn tiếp tục học Giáo lý, trong khi hầu như ở tất cả các Giáo xứ, giai đoạn tuổi nầy khó tập trung để tiếp tục dạy và học.…

Cơn mưa sớm cuối đông nhẹ dần thành hơi sương bay lành lạnh. Khoảng 60 người Cha sở đã thông tin, đang đến nhà thờ. Họ là những người nghèo cái ăn cái mặc, khổ cái bệnh cái tật, và cũng có những người khổ vì thiếu niềm an ủi trong cảnh già chiếc bóng. Họ đến nhận quà tết: một nụ cười, một cái bắt tay, mấy lời thăm hỏi, một chút sẻ chia, mấy niềm hy vọng, mấy giọt lệ thương cảm, một lời chúc bình an và cuối cùng là một gói quà nhỏ mọn.

Chút gạo, chút mì tôm, chút dầu ăn, chút bánh, chút đường, chút sữa…mỗi chút chút là một niềm thương của của Cha sở, của những tấm lòng các ân nhân xa gần, như Thân Hữu của Thầy Phạm Tất Hanh, Thân Hữu của chị Maria Phạm Thị Phúc… và của cả những người cho và người nhận chưa hề quen biết. Họ đã nhận quà trong niềm vui, cảm động.

Cha Sở Gx. Bình Hòa vẫn luôn trăn trở để bà con Giáo dân có một cuộc sống tương đối, nhưng, điều đó vẫn luôn luôn là ngoài tầm tay các linh mục. Tuy nhiên, được biết, Ngài rất ưu ái với làng Dân Tộc Châu Ro có hơn 215 hộ, trong đó, có hơn 50 hộ đã gia nhập đạo công giáo, làm thành một Giáo Họ Châu Ro: có đài Đức Mẹ riêng, có mái che, có ghế ngồi tạm, làm nơi sinh hoạt Giáo lý, kinh nguyện và dâng Thánh Lễ. Người dân Châu-Ro vẫn đơn giản nếu không nói là nghèo khổ dưới mức trung bình. Nếu từ ngoài quốc lộ của Xã Bình Hòa có đôi nếp nhà cao cửa rộng khang trang một chút, thì chỉ cần đi vào làng khoảng 500m đã thấy rõ cảnh người, nhà, vật, chuồng còn sống chen chúc nhau như năm bảy thập kỷ trước. Chúng tôi thấy được một vài căn nhà nhỏ của người Châu-Ro xây bằng gạch, không tô và được biết đó là mấy căn nhà tình thương của các Hội Từ Thiện Công Giáo cho xây, qua nhiệt tình của Cha sở, của quí Sơ… 

Chúng tôi theo Cha sở đến Giáo Họ Châu Ro. Các em đang học Giáo lý sáng Chúa Nhật. Hoan nghênh tinh thần của các Giáo Lý Viên Gx. Bình Hòa, khi thấy học viên Giáo Lý là những em Châu Ro bé tí hồn nhiên chị ẵm trên tay đi học, là những em đơn sơ có cái quần, thiếu cái áo, và ngược lại, vẫn đang múa hát ngây thơ trước Ảnh Thánh Mẹ Maria Vô Nhiễm Châu Ro .

Thăm hỏi các em, hát múa với các em, và xếp hàng các em lại để phát cho các em chút quà tết : “con trai hả, quà con đây, đồ chơi của con trai đó”. Cũng vậy, các em gái có đồ chơi của em gái và một ít bánh  quà. Mừng quá… Mỗi em một phần quà vui cười sung sướng… Phía xa xa kia, các anh các chị các cha mẹ của các em cũng đang nhìn các em, sung sướng. Bất ngờ, chúng tôi được cho biết có một em lưỡng tính từ bé, không biết nhận quà con trai hay con gái đây! Bố Mẹ em biết điều ấy, nhưng chưa biết phải chữa cho em cách nào. Cha sở cũng “pó tay”. Đành tín thác và giao phó cho Chúa.

Các em Châu-Ro cầm trong tay những món quà, đứng trước Tượng Đài Mẹ Thánh Maria Vô Nhiễm Châu-Ro đọc ba kinh kính mừng và hát một bài thật sốt sắng. Nghe có lời nguyện của một GLV rằng: “Chúng con ước ao trong số các em đang đứng trước mặt Mẹ đây, sẽ có em được chọn làm Linh Mục Châu-Ro, làm Nữ Tu Châu-ro sau nầy. Xin Đức Mẹ nguyện giúp cho chúng con”. Cảm động quá. Tâm tình Truyền Giáo cho Châu Ro!

Chia tay với các em Giáo Họ Châu ro, chỉ đi 700m, chúng tôi đến xóm Lương Dân Châu Ro. Nơi đây, đã có 3 hộ người Châu Ro Công giáo đang sống nhiệt tình tinh thần công giáo trong 150 hộ lương dân sống san sát nhau.  Họ sống san sát nhau là vì nghèo khổ, đành phải bán đất to, bán vườn lớn, chung nhau mua lại một khoảnh vừa đủ để có chỗ ra chỗ vào, chỗ ăn chỗ ngủ. Và vì cuộc sống quá thấp về điều kiện và môi trường như thế, nên có nhiều người đang sống trong tình trạng bệnh nặng mà vẫn nằm ở nhà cho qua ngày. Một ông xơ gan, một bà thấp khớp, một chị liệt bán thân, một chị ung thư vú. Nhà là bệnh viện, bệnh viện là nhà! Chúng tôi gặp quá nhiều bất ngờ thương tâm.

Phát quà cho các em lương dân Châu Ro, đông quá, hơn 200 phần quà không đủ vào đâu. Các em càng vui mừng, chúng tôi càng xót xa!

Cảm ơn Cha sở Bình Hòa, cảm ơn Quí ân nhân, những người đã hy sinh chút tiền chút gạo, đã cho chúng tôi một cơ hội quí giá đến với Gx. Bình Hòa đang mong ngóng ngày hoàn tất ngôi thánh đường, đang ước ao một ngôi trường giáo lý và nhất là đang nỗ lực đem Tin Mừng Tình Thương và Niềm Hy Vọng đến cho Người Dân Tộc Châu Ro nghèo khổ.

Chúng con tin tưởng và cầu xin Mẹ Thánh Maria Vô Nhiễm Châu Ro phù hộ các Giáo Hữu Châu Ro và nguyện giúp muôn ơn lành cho Giáo Xứ Bình Hòa.

Thay lời Chúc Xuân Tân Mão

PM. Cao Huy Hoàng 23-1-2011

 

 


Các bài viết mới hơn
     [Vui bước Tin Mừng] Tìm Chúa trong vùng đất mới
     ĐTC Phanxicô: truyền giáo là nhiệt huyết của một đức tin chưa thoả_ Văn Yên, SJ - Vatican News
     Chị Pauline Jaricot là nguồn gợi hứng về truyền giáo cho chúng ta ngày nay_G. Trần Đức Anh, O.P
     Cha Rafael Marco và dự án giúp đỡ trẻ em khiếm thị ở Niger - Hồng Thủy - Vatican News
     Thiếu nhi Công giáo Hàn Quốc tích cực tham gia truyền giáo - Ngọc Yến - Vatican News
     Đời sống truyền giáo của ông Carlo và bà Lillina - Ngọc Yến - Vatican News
     Hoạt động truyền giáo của Giáo hội Úc trong năm 2022 - Ngọc Yến - Vatican News
     Ngày Nhi đồng Truyền giáo của Giáo hội Tây Ban Nha - Ngọc Yến - Vatican News
     Niềm vui của nhà truyền giáo - Thiện Tâm
     Giáo hội Ba Lan mời gọi các tín hữu hỗ trợ các nhà truyền giáo trong lễ Hiển Linh - Ngọc Yến - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     THỬ ĐƯA RA CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIÁO 10 NĂM TỚI TẠI VIỆT NAM. Lm.JB Trần Thanh Công
     VAI TRÒ LOAN BÁO TIN MỪNG CỦA NGƯỜI KI TÔ HỮU NGÀY NAY.DC. Micae Hoàng Đức Oanh
     NHỮNG BƯỚC CHÂN THẦM LẶNG.Sr. Mary Trần Thị Kim Loan, OP
     HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO 2010
     TRUYỀN GIÁO CHO NGƯỜI DI DÂN. Lm. Phanxico Nguyễn Văn Thiệu
     DẤU CHÂN TRUYỀN GIÁO.Anna Phạm Thị Lưu Khánh
     HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ THIÊM TRUYỀN GIÁO
     Hình ảnh khai mạc Đại Hội Truyền Giáo toàn quốc năm 2010 tại giáo phận Xuân Lộc
     KHAI MẠC LỚP TRUYỀN GIÁO 2010. Minh Quang
     RAO GIẢNG TIN MỪNG BẰNG PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG HIỆN ĐẠI. Minh Quang O.P