Trang Chủ > Truyền Giáo > Hoạt Động

Tin vui cho người trẻ

 

chua_lanh.jpgHỡi các bạn trẻ,

tôi (nói) viết cho các bạn,

các bạn là những người mạnh mẽ,

lời Thiên Chúa ở lại trong các bạn,

và các bạn đã thắng ác thần. (1Ga 2,14)

đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian.

Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có chút bóng tối nào.

Người trẻ hôm nay khỏe mạnh vì có đủ dinh dưỡng, tuy nhiên đồ ăn thức uống hôm nay lại chứa nhiều hóa chất độc hại.

Vâng, xin mời các bạn kiểm tra sức khỏe định kỳ mùa chay

Trước tiên hết các bạn hãy nghĩ xem mình đã ăn gì uống gì, vui chơi giải trí ra sao, những gì cứ lảng vảng trong đầu óc gây bận tâm nhiều nhất…

Được kể là khỏe mạnh :

Bạn có lòng bác ái, vui tươi, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ.

Đang mang bệnh :

Khi bạn sống đam mê xác thịt, ô uế, phóng túng, thờ quấy (theo thế gian), phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén…và những điều khác tương tự.

Nếu bạn mắc một trong các thứ thương tật trên, bạn bị tê liệt, khó bước đi trên đường  về quê trời, bạn không thể thừa hưởng Nước Thiên Chúa. (x. Gl 5,19-23).

Nếu bạn ao  ước được chữa lành, tôi có Tin Mừng cho bạn đây : Tin Mừng chính là Thầy Giêsu,

Mời bạn đến gặp Người qua Tin Mừng Ga 5, 1-9

Trước mắt bạn là một cái hồ có 5 hành lang, nhiều người đau ốm đui mù què quặt bất toại nằm ở đây

Một người đau ốm đã ba mươi tám năm, có phải bạn không đấy, Đức Giêsu đã nhìn thấy bạn và biết bệnh tình của bạn, Người đang tiến đến gần bạn rồi đó.

Anh có muốn khỏi bệnh không, Người hỏi bạn đó.

Rõ tức cười, nằm liệt cả 38 năm mà còn hỏi có muốn khỏi bệnh không, Ngài ơi, Ngài thử nằm trên chiếc chõng này 1 năm, 10 năm xem có muốn khỏi bệnh không? đúng là mua chuyện.

Bớt giận, dù sao Ngài vẫn cứ hỏi anh có muốn khỏi bệnh không, bởi vì muốn hay không chính là vấn đề của anh. Thầy thuốc mà, đâu rỗi chuyện như anh tưởng.

Thưa Ngài, con không có ai, anh nói sao, không ai có thể chữa lành cho anh được nữa chứ gì

Thưa ngài, con không có ai ngoài một mình Ngài,

Tôi muốn được khỏi bệnh, bản thân tôi bất lực, tôi khao khát ơn giải thoát.

Anh bạn trẻ, Giêsu người đang ở đây với anh, người vẫn ở đây, hãy tín thác nơi Người.

Được chữa lành là một ơn, hoán cải là một ơn, không phải cứ muốn, mà là tín thác, một lòng tin tưởng nơi Giêsu, không có ơn hoán cải ngoài Giêsu.

Bạn đã nhiều lần dốc lòng, nhưng…bạn vẫn không thoát khỏi những xáo trộn gây bất ổn.

Một mình Giêsu là Cứu Chúa, với Người, mọi sự không thể đều có thể.

Vâng, không ai có thể cứu con ngoài một mình Chúa, Giêsu ơi, con tin tưởng nơi Ngài.

“Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi’.

anh liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.

Chúa coi, nhiều người thắc mắc và bất bình vì chàng trai vác chõng mà đi trong ngày sabat , Chúa cứ muốn làm khó cho anh ta thôi, đứng dậy đi là được rồi, còn phải vác chõng nữa, cái chõng của số phận đã trói chặt anh trên đó, đứng dậy đi được, thoát khỏi cái chõng của số phận là mừng quá rồi.

Thế nhưng mà Chúa vẫn cứ ra lệnh : vác chõng mà đi.

Bởi vì cái chõng chính là kỷ niệm gợi nhớ những vấn đề của anh, 38 năm trời, những thử thách trong đời, anh không vượt qua được, anh ngại phiền toái, ngại đụng chạm,  anh nổi loan với những thứ làm anh khó chịu. Ngựa non háu đá, anh bị gãy giò là chắc. Nổi loạn rồi chán nản và anh bị tê liệt ngay trong nỗi chán chường của mình.

Anh bạn khốn khổ ơi, người biết rõ anh đã chán cái chõng của số phận, giờ đây Người đòi anh chấp nhận sống với nó, chấp nhận đối diện thẳng với những vấn đề cuộc sống, chấp nhận mang cái chõng khốn cùng của cuộc đời, không nổi loạn vì những yếu đuối khuyết điểm, để anh đứng dậy và bước đi mạnh mẽ.

Anh coi, quyền năng và tình yêu của Thầy đã chữa lành không chỉ đôi chân, mà cả con tim của anh nữa,

Anh trở nên mạnh mẽ

Vì đã nhận lấy lời Người, tin ở Lời Người, để Chúa thực hiện nơi anh điều chúa muốn,

xin cứ xảy ra cho tôi như lời Chúa truyền dạy - qua sứ thần - qua Tin Mừng con đọc, qua cảnh đời hằng ngày.

Tuy nhiên, phải nhớ lời Chúa dặn dò khi gặp lại anh :

“này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước”.

Hỡi các bạn trẻ, anh em đã thắng ác thần.

Hỡi các bạn trẻ, anh em là những người mạnh mẽ, lời Thiên Chúa ở lại trong anh em, anh em đã thắng ác thần.

Anh em đã được tha tội nhờ Danh Đức Giêsu Kitô… anh em biết Đức Giêsu đã xuất hiện là để xóa bỏ tội lỗi…để phá hủy công việc của ma quỉ. Ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội, vì đã được Thiên Chúa sinh ra (1Ga 3).

Chúa ơi, con thú thật, có một vài tật xấu con cố loại bỏ, vậy mà bao năm rồi vẫn còn ở lì trong con đây này

Tính tham lam, thói ghen tị, chấp nhất, hờn trách, ôi kể ra mắc cỡ lắm.

Chúa hô biến giùm con đi.

Phaolô vị tông đồ dân ngoại cũng đã trải qua kinh nghiệm này : “thân xác tôi như bị một cái dằm đâm vào…đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này, nhưng Người quả quyết với tôi : “ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối”, thế nên tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi (2Cr 12,7-9).

Tuyệt vời quá phải không người bạn trẻ, nỗi khổ vì một tật xấu nào đó lại trở thành sức mạnh và ân phúc.

Để bạn biết mình cần Chúa,

Để bạn trở nên kiên nhẫn và dễ cảm thông, dễ thương, dễ lành, dễ dạy

Khiêm tốn chấp nhận, bạn mới có thể trở nên người phục vụ Vương quốc Thiên Chúa.

Các bạn hãy theo chỉ dẫn của Tin Mừng Gioan chương 9, nhìn chàng trai đang đứng ngoài kia, một người mù từ thuở mới sinh, Chúa đã nhìn thấy anh ta,

Các môn đệ thắc mắc hỏi Thầy: “thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, tại anh ta hay tại cha mẹ anh ta?”.

Tại ai, đấy là thắc mắc muôn thuở của con người quen kiếm chuyện và đổ lỗi cho nhau.

Khi nghĩ về duyên phận, người ta thích ca bài không phải tại anh cũng không phải tại em, tại trời xui khiến…

Thế còn khi đứng trước một số phận, Chúa lên tiếng : “không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế      L À   Đ Ể

   thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh…

bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian”.

Đừng bao giờ mất tầm nhìn về Đấng là ánh sáng, bạn nhé, chính Lời Người soi chiếu đời ta.

Công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh

Người đã làm gì : Người nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù rồi bảo : anh hãy đến hồ thiên sai mà rửa”.

Chuyện hơi lạ đời đấy, chàng trai bị liệt thì kêu đứng dậy vác chõng mà đi,

Anh mù thì sai ra hồ nước mà rửa, mắt không thấy đường đâm đầu xuống nước chết chắc.

Nhưng trong ánh sáng của Đấng có Lời hằng sống, anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được, và thiên hạ đã nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.

Công trình của Thiên Chúa vượt quá sức tự nhiên,

Những người cùng thời với anh không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, cũng không nhìn nhận Đức Giêsu là đấng chữa lành và là Đấng Thiên Chúa sai đến.

Anh quả quyết : “xưa nay chưa hề có ai mở mắt cho người mù từ khi mới sinh nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến”. Nghe thế, họ tức giận, trục xuất anh.

Gặp lại anh, Đức Giêsu hỏi : “anh có tin vào Con Người không”,

“Thưa ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin”,

“anh đã thấy Người…”

“Thưa Ngài, tôi tin”, rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người.

Anh đã tin nhận Đức Giêsu là đấng Thiên Sai,

Tin Đức Giêsu là  Đấng Kitô, anh đã được Thiên Chúa sinh ra (1Ga 5,1)

Chúa không chỉ mở mắt mà còn mở lòng anh nữa,

để trong ánh sáng của Chúa, anh thấy được,

ngang qua điều anh nghe,

điều anh thây tận mắt, điều anh chiêm ngưỡng,

điều tay anh chạm đến,

Giêsu Nagiaret, Lời sự sống,

Anh đã được tái sinh trong Giêsu

điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống  là ánh sáng cho nhân loại (Ga1,3-4), cho anh cũng như  mỗi chúng ta.

MM Tân, SJ.                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     [Vui bước Tin Mừng] Tìm Chúa trong vùng đất mới
     ĐTC Phanxicô: truyền giáo là nhiệt huyết của một đức tin chưa thoả_ Văn Yên, SJ - Vatican News
     Chị Pauline Jaricot là nguồn gợi hứng về truyền giáo cho chúng ta ngày nay_G. Trần Đức Anh, O.P
     Cha Rafael Marco và dự án giúp đỡ trẻ em khiếm thị ở Niger - Hồng Thủy - Vatican News
     Thiếu nhi Công giáo Hàn Quốc tích cực tham gia truyền giáo - Ngọc Yến - Vatican News
     Đời sống truyền giáo của ông Carlo và bà Lillina - Ngọc Yến - Vatican News
     Hoạt động truyền giáo của Giáo hội Úc trong năm 2022 - Ngọc Yến - Vatican News
     Ngày Nhi đồng Truyền giáo của Giáo hội Tây Ban Nha - Ngọc Yến - Vatican News
     Niềm vui của nhà truyền giáo - Thiện Tâm
     Giáo hội Ba Lan mời gọi các tín hữu hỗ trợ các nhà truyền giáo trong lễ Hiển Linh - Ngọc Yến - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     LẠY CHA, XIN TÔN VINH DANH CHA. MM Tân, S.,J.
     HỌ SẼ NHÌN ĐẤNG HỌ SẼ ĐÂM THÂU. MM Tân, S.,J.
     VÌ TƯƠNG LAI ĐỒNG LÚA MỚI. MM Tân, SJ.
     MÁI ẤM DÂN TỘC LÁI THIÊU. MMsj
     DẤU ẤN 20 NĂM TRÊN CÁNH ĐỒNG. MMsj
     THĂM TẾT GIÁO XỨ BÌNH HÒA VÀ GIÁO HỌ CHÂU RO. PM. Cao Huy Hoàng
     THỬ ĐƯA RA CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIÁO 10 NĂM TỚI TẠI VIỆT NAM. Lm.JB Trần Thanh Công
     VAI TRÒ LOAN BÁO TIN MỪNG CỦA NGƯỜI KI TÔ HỮU NGÀY NAY.DC. Micae Hoàng Đức Oanh
     NHỮNG BƯỚC CHÂN THẦM LẶNG.Sr. Mary Trần Thị Kim Loan, OP
     HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO 2010