“Marathon cầu nguyện” với kinh
Mân Côi của ĐTC
Với ý chỉ cầu nguyện cho đại dịch
chấm dứt, Đức Thánh Cha đã đưa ra sáng kiến “Marathon cầu nguyện” với kinh Mân
Côi trong suốt tháng Năm, tại 30 đền thánh trên thế giới.
Ngọc Yến - Vatican News
Sáng kiến “Marathon cầu nguyện” của
Đức Thánh Cha có chủ đề: “Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu
nguyện khẩn thiết” (Cv 12,5).
Từ khi bắt đầu đại dịch, trong mọi
dịp, Đức Thánh Cha luôn mời gọi các tín hữu cầu nguyện. Vào tháng 5/2020, chính
Đức Thánh Cha đã viết một thư gửi các tín hữu, mời gọi mọi người “tái khám phá
vẻ đẹp của việc đọc kinh Mân Côi trong gia đình” suốt tháng
Năm. Ngài cũng đã
viết lời cầu nguyện xin Đức Mẹ bảo vệ thế giới khỏi đại dịch.
Sáng kiến “Marathon cầu nguyện” được
Hội đồng Tòa thánh tái Truyền giảng Tin Mừng tổ chức, sẽ liên quan một cách đặc
biệt đến các đền thánh trên thế giới. Như thế, các đền thánh sẽ trở thành nơi
quảng bá việc đọc kinh Mân Côi cho các tín hữu, các gia đình và các cộng đoàn,
để khẩn xin cho đại dịch chấm dứt.
Trong tháng Năm, mỗi ngày vào lúc 18
giờ, một đền thánh sẽ hướng dẫn giờ đọc kinh Mân Côi. Vào ngày khai mạc 1/5 và
ngày kết thúc 31/5, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu giờ cầu nguyện. Buổi đọc kinh sẽ
được phát trực tiếp trên các kênh chính thức của Tòa Thánh.
Sáng kiến này có thể được xem là sự
tiếp nối sáng kiến cầu nguyện với kinh Mân Côi tại Đền thờ Thánh Phêrô từ khi
bắt đầu đại dịch. Thật vậy, từ ngày 11/3/2020, vào lúc 12 giờ trưa
giờ Roma và trong suốt cả tuần, trừ Chúa nhật, Đức Hồng y Angelo Comastri, nguyên
Giám quản đền thờ thánh Phêrô và Đại diện của Đức Thánh Cha tại Quốc gia thành
Vatican chủ sự buổi lần chuỗi Mân côi và Kinh Truyền Tin. Chỉ có một số người
tham dự buổi đọc kinh với Đức Hồng y, nhưng sự kiện được phát trực tiếp trên
các kênh chính thức của Tòa Thánh, vì vậy có rất nhiều người tham gia.
Sáng kiến đã đánh động đến tâm hồn
nhiều người. Tính cho đến tháng 6/2020, có ít nhất 1,5 triệu người đã tham dự
các giờ kinh Mân Côi do Đức Hồng y chủ sự, và hàng ngàn lá thư vẫn tiếp tục gửi
đến ngài để chia sẻ những tâm tình khi tham dự cầu nguyện. Đức Hồng y Angelo
Comastri nhận xét về sự tham gia đông đảo này: “Các vấn đề được giải quyết chỉ
khi chúng ta mở lòng ra với Đấng Toàn Năng. Không có Chúa cuộc sống thật
vô nghĩa”.
Sau hai lần bị ngưng vào ngày
17/4/2021 giờ cầu nguyện đã được tiếp tục trở lại.