Kính Thánh Anrê Tông đồ (30.11)
MÃNH LỰC TÌNH YÊU!
“Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người” (Mt 4,22).
Chúa Giêsu có sức hút kỳ lạ.
Đấy là mãnh lực của tình yêu!
Của một Trái Tim Thiên Chúa làm người.
Người ta nhận ra trong ánh mắt Giêsu:
Lời mời gọi yêu thương.
Trọn vẹn của tình yêu,
Là con đường tận hiến theo Thầy Giêsu.
Theo để trở nên giống Người, như Người.
Là hiện thân của Người.
Các môn đệ tiên khởi
Đã nhận ra sức hút Tình yêu ấy!
Hai anh em: Anrê và Simon
Những trụ cột gia đình,
Được chọn làm trụ cột Gia đình Dân Chúa mới,
Thả lưới bắt người trong muôn dân.
‘Lập tức’, phản ứng ngay, không chần chừ tính toán.
Gặp Chúa mà còn chần chừ tính toán
Sẽ có những khỏang trống…
Những khoảng trống nguy hiểm
Có thể dẫn đến do dự,
Rồi thoái lui!
Chàng trai trẻ năm xưa nhiệt huyết có thừa,
Khao khát đường trọn hảo,
Cháy bỏng muốn nên người công chính;
Nhưng một chút chần chừ,
Một chút do dự
Và thần tài vội chen vào khỏa lấp (x. Mt19, 16-22).
Hạt giống Tin Mừng vừa manh mún,
Đã chết nghẹt trong bụi gai tiền danh.
“Bỏ thuyền” là bỏ ‘nồi cơm’ gắn bó bao năm, bao đời,
Là bỏ sự nghiệp đang ổn định
(biết đâu đang mùa thịnh phát).
Nghề nghiệp thông thường là điểm tựa cuộc sống.
Theo Chúa điểm tựa đó không còn vững bằng điểm tựa Giêsu.
“Bỏ cha” là dứt tình máu mủ,
Vì hiến thân phục vụ lý tưởng cao hơn.
Trên đời này,
Trong đời sống nhân sinh
Không ai yêu ta bằng cha mẹ
Không ai thân thiết hơn ta bằng máu mủ.
‘Bỏ cha’ là bỏ gia đình,
Hy sinh mái ấm, chiếc nôi êm.
‘Ai yêu cha mẹ hơn Ta không xứng làm Môn đệ Ta’ (….).
Theo Chúa phải đặt Chúa trên hết,
Tình yêu thật đòi tính triệt để.
‘Bỏ cha’- đây không phải sự bất hiếu,
Lạ thay, theo Chúa càng tận hiếu hơn.
Yêu Chúa trọn vẹn thì yêu gia đình trọn vẹn.
Không ai yêu Chúa mà lại bất hiếu,
Lại không yêu gia đình.
Chỉ trong tình yêu Chúa tình yêu gia đình mới được kiện toàn, thăng hoa.
Trong thập giới,
Giới răn đầu tiên trên bia đá thư hai (bổn phận vơi tha nhân),
Tương quan gia đình- hiếu thảo được xếp hàng đầu.
Theo Thầy Giêsu những tưởng mất tất cả,
Hy sinh tất cả…
Ai ngờ được lại tất cả,
Gấp hàng trăm, hàng ngàn lần điều mong mỏi (x.Mt 19, 27-30)
Trong thanh thoát, hạnh phúc.
Lạy Chúa Giêsu,
Con theo Người
(ờ thì con theo Người!)
Nhưng vẫn còn nhỏ nhen tính toán.
Xin dùng ngọn lửa Thánh Thần Tình yêu
Thanh luyện lòng trí con,
Để con ‘lập tức’ theo Chúa
Bỏ những vướng bụi trần tục
Các tương quan cản trở theo Thầy Giêsu.
Nhất là trong Năm sông Đức tin này
Amen
Lm. Hương Quất