Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN II MÙA CHAY: CAN ĐẢM TRỞ VỀ. Mai Đệ Liên

cnchay4.jpgTrong cuộc đời mỗi con người, tình thương của người cha thật thiêng liêng và cao quý. Người cha luôn là trụ cột của gia đình, là điểm tựa cho các con. Người cha nào cũng sống chết cho con cái mình....

SUY NIỆM LỜI CHÚATHỨ 6 TUẦN II MÙA CHAY NĂM B: YÊU ĐẾN CÙNG . Thiên Lan

Tro_bui.jpg...Mùa Chay là mùa hông ân và là thời gian thuận tiện để chúng ta nhìn lại những hồng ân mà Thiên Chúa yêu thương đã ban tăng cho chúng ta mà dâng lời tri ân cảm tạ. Đồng thời là thời gian chúng ta dừng lai để suy nghĩ và xét lại bản thân chúng ta đã sử dụng hồng ân ấy thế nào để ăn năn sám hối, xin lỗi về những thiếu sót của mình với Chúa với Giáo Hội, Giáo xứ và anh chị em xung quanh...

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN II MÙA CHAY NĂM B. Vinh sơn Dương Văn Đức
1180929285.jpg...Quả thực tình yêu thương, lòng trắc ẩn là những đức tính làm cho chúng ta trở thành con người đúng nghĩa. Khi tâm hồn thiếu vắng tình yêu thì phải thấy rằng chúng ta đang tụt hậu....
SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN II MÙA CHAY NĂM B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo O.P
truyengiao.jpgKhi xuống thế làm người, Ngôi Lời đã thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, chiên bò hi tế Cha đã không ưa thích, Cha đã tạo cho Con một thân xác, thì này Con đến để thực thi thánh ý Cha”. Khi ở giữa các môn đệ, Chúa Giêsu đã nói với họ: “Con Người đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”...
MUỘN MÀNG. Lm. Nguyễn Tầm Thường, sj.(Trích trong tập Mùa Chay và Con sâu Bướm)
14485591260780329.jpg...Muộn màng trong thời gian vật lý là muộn màng không thể lấy lại. Người ta thường nhủ lòng mình bằng những lý luận xem ra là hay, nhưng xét kỹ hơn, có lẽ phải đặt lại cái nhìn...
SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN II MÙA CHAY NĂM B. Minh Tứ
10165021255668698.jpg...Cuộc sống hôm nay, người người phải đương đầu với một thách đố và hoang mang rất lớn là “đồ giả”.... Đời sống nội tâm cũng thế, tâm hồn trống rỗng, không có chiều sâu, kinh nghiệm sống thiêng liêng hời hợt, người ta thường tìm cách khỏa lấp những yếu kém nội tâm của mình bằng những lối sống giả hình, bằng những lời nói khoác lác phô trương....
BA NGỌN NÚI. Lm Giuse Nguyễn Hữu An

nui0.jpgNúi là biểu tượng cho sự uy nghi, hùng vĩ, cao cả. Trong Thánh Kinh, núi thường được xem là nơi gặp gỡ giữa trời và đất, giữa thần linh và con người. Những mạc khải quan trọng trong Thánh Kinh đều diễn ra trên núi....

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể
ve-voi-cha.jpg...Lạy Chúa, khi còn sống, chúng con đã được Chúa cho biết bao cơ hội để sống tốt vơi Chúa , với anh em, nhưng nhiều khi chúng con ơ hờ, xao lãng vì cho rằng: tôi còn trẻ, còn khoẻ...
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông

71.jpgBước đi trên con đường lạ giữa trời đêm, chỉ cần một tía sáng xẹt ngang đôi khi cũng giúp cho người bộ hành nhìn ra phương hướng và an tâm tiếp tục tiến bước. Đó là tình huống của các Môn đệ sau khi được loan báo Khổ nạn. Cuộc biến hình cho thấy căn tính Thần linh của Chúa Giê su có mục đích giúp các ông can đảm tiến về phía thập giá...

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B: HÃY TỎ MÌNH LÀ HÌNH ẢNH CỦA CHÚA. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
1214909306_CGS_222.jpg...Chúa hiển dung là lời mời gọi chúng ta hãy toả sáng hình ảnh của Chúa trong đời sống của mình khi thống trị tật xấu và đam mê. Hãy chế ngự tính hư nết xấu trong con người cùa mình. Hãy để hình ảnh Chúa tỏ hiện nơi chúng ta qua đời sống thanh sạch, công bằng, bác ái và yêu thương....
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B: THỬ THÁCH CỦA ĐỨC TIN. Lm Giuse Đỗ Đức Trí
cau nguyen.jpg...đừng ngại ngùng khi Nghe Lời của Chúa, đừng xấu hổ khi làm theo lời Chúa, vì Chúa là vị quân sư, là thày dạy, Ngài sẽ chỉ cho các bạn biết cách phải sống trong xã hội hôm nay. Hãy mạnh dạn mở lòng để đón nhận Đức Giêsu, Ngài chính là quà tặng Thiên Chúa ban cho mỗi người, hãy để Người sống với các bạn, đồng hành với các bạn, Ngài sẽ là người bạn tốt, và là người để các bạn tâm sự và bày tỏ nỗi lòng, và nhất là Ngài sẽ đưa chúng ta đến với Chúa Cha...
SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN I MÙA CHAY NĂM B: YÊU MẾN THÙ ĐỊCH. Lm.Đaminh Thanh Tiến

loitotinh4.jpg...Trong cuộc sống, tâm lý tự nhiên, ai cũng “yêu bạn và ghét thù”. Có những kẻ thù ngoài ta, nhưng cũng có kẻ thù ngay trong lòng mình. Nếu nhìn tha nhân bằng con mắt ghen ghét, ích kỷ, ngờ vực, ta sẽ thấy ai cũng có thể là kẻ xấu, và ở đâu cũng có kẻ thù. Nếu không tha thứ cho những người xúc phạm đến mình, thậm chí không tha thứ cho chính mình, ta sẽ chất chứa biết bao phiền muộn, bao kẻ thù ngay trong lòng mình...

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN I MÙA CHAY NĂM B: HÒA GIẢI. Nt. Anh Thư O.P
imagesCAFUAI9C.jpg...Khi tình yêu thương vắng mặt, dù chỉ một lỗi cỏn con nhỏ như cái móng tay, ta cũng xé ra to như con bò. Vì vậy để dễ dàng hòa giải tha thứ lỗi lầm cho nhau, chúng ta hãy tập sống đức yêu thương. Đó là nhân đức nền tảng của mọi nhân đức, đó là điều răn quan trọng nhất mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta...
SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN I MÙA CHAY NĂM B: ĐẶT NIỀM TIN VÀO CHÚA. Lm. GioanB Lại Anh Tuấn
betho56.jpg...để ý thức những ơn lành Chúa đã ban, chúng ta hãy hồi tâm xét lại tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, để nhận ra sự quan phòng yêu thương, Đấng đã ban cho chúng ta những gì tốt lành hơn chúng ta tưởng nghĩ. Giây phút cầu nguyện phải là giây phút đẹp nhất, có giá trị nhất trong cuộc sống của người Kitô hữu...
SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY NĂM B. Nt. M. Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
14485591260780329.jpgNiềm tin vào Chúa thật sự là một niềm tin do ân huệ Chúa ban cách nhưng không, cho những ai thành tâm tìm kiếm Ngài, chứ không phải do điều kiện mà có được niềm tin ấy. Người thành tâm như thế, sẽ nhận ra Chúa ở mọi nơi, mọi lúc qua các dấu chỉ trong đời thường, cũng như lúc cầu nguyện, làm các việc đạo đức, khi gặp gỡ người khác, hay khi làm việc tông đồ....
SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY NĂM B. Nt. Maria Chinh Anh, OP.
annan.jpgMùa chay - mùa của tĩnh lặng và sám hối, mùa của sự trở về của những đứa con hoang đàng. Sau một thời gian đi hoang xa cách Cha, xa nhà Cha, đứa con đã cảm nghiệm, đã ngộ ra được hạnh phúc mà mình đánh mất ở bên cha, ở trong nhà cha….
SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY. Nữ Tỳ Thánh Thể
small_1212730421.nv.jpg ...Dụ ngôn kết thúc trong câu 46 đủ nói lên “cõi đi về” của mỗi người tuỳ theo cách họ cư xử với anh em đồng loại khi còn sống. Suốt dụ ngôn, chúng ta không hề thấy một lời van xin hay một cử chỉ thương xót. Lúc này chỉ còn  sự công bằng, thưởng phạt mà thôi...
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B: THIÊN CHÚA MUỐN CỨU BẠN. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
192201251545234.jpg...Mùa chay này, Thánh Thần cũng sẽ đưa chúng ta vào sa mạc của tâm hồn, để ở trong thinh lặng, chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện và chay tịnh, hãm mình và hy sinh để làm chủ con người mình, vượt thắng những cám dỗ của ma quỷ dục vong thế gian. Để thắng được ma quỷ, và dục vọng, cần phải có Ơn Chúa và sự nỗ lực kiên trì trong cầu nguyện...
ĂN NĂN SÁM HỐI. Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
imagesCAKTEG0J.jpg...Hy sinh đi đôi với sự hãm mình. Hy sinh là tự nguyện chết đi, là thông phần với cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, kết hợp với hiến tế thập giá của Ngài. Hy sinh làm những điều mình không thích quả thật là từ bỏ chính mình để bước theo Chúa...
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B. Lm. Phao lô Nguyễn Văn Đông
4aa3500f_devee1024.jpg...Sám hối là xa lánh tội lỗi và quay về với lòng nhân từ của Thiên Chúa; là mở lòng ra cho Thánh Thần hoạt động, gần giống  như một con tàu cánh buồm, không thể lướt tới nếu không có gió. Nhưng gió cũng không làm gì được nếu cánh buồm không giương lên....