Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 12

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
sachthanh0.gif...Một kitô hữu chính danh, một môn đệ đích thực, một ngôn sứ chính hiệu là người biết làm việc và sống trong đời sống cụ thể thường ngày phù hợp với giáo huấn Tin Mừng của Đức Giêsu, đó là tiêu chuẩn, là thước đo mà Chúa Giêsu đưa ra để giúp chúng ta tự kiểm và nhận định về người khác...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN NĂM B: Hãy vào cửa hẹp
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể.
87084f59b9794bde4.gif...Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra giới hạn của mình cũng chỉ là thân phận con người, mà luôn biết khiêm nhường ngay cả trong tư tưởng, lời nói... để không bao giờ kết án người anh em, vì chỉ có Chúa mới là Vị Thẩm Phán duy nhất. Amen.
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B: GIOAN-CON NGƯỜI KHIÊM TỐN VÀ CAN ĐẢM. Lm. Giuse. Đỗ Đức Trí
gioan tay gia.jpg... trong cuộc sống ngày nay, chúng ta được mời sống theo tấm gương của Gioan khiêm tốn và can đảm chu toàn trách nhiệm của mình. Khiêm tốn không có nghĩa là nhu nhược hay nhắm mắt làm ngơ trước sự dữ và sự xấu, mà là nhận rõ trách nhiệm của mình, con người và nhiệm vụ của mình, trong gia đình, trong xã hội và kiên trì chu toàn...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao Lô. Nguyễn Văn Đông
sn gioan tay gia.jpg...Ngoài Đức Maria, Gioan là vị thánh duy nhất được Giáo hội mừng sinh nhật, bởi vì cuộc đời của các ngài không thể hiểu được nếu không qui chiếu đến Chúa Giê su. Các ngài được sinh ra vì Chúa Giê su: Đức Maria để làm mẹ, còn Gioan thì để chuẩn bị cho Ngài xuất hiện. Chính qua họ mà mọi lời hứa của Thiên Chúa đối với dân Ngài được hoàn thành mỹ mãn...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm Paul. Nguyễn Nguyên
loi_chua.jpg... Nhờ Phép rửa, chúng ta trở nên ngôn sứ, người loan báo Tin mừng, và ngọn nến trao cho chúng ta trong ngày chịu bí tích rửa tội ấy biểu trưng cho ánh sáng chúng ta phải chiếu tỏa ra chung quanh, bởi thế dù sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải có sứ mệnh chiếu tỏa ánh sáng ấy...
SUY NIỆM TIN MỪNG TUẦN XII THƯỜNG NIÊN NĂM B: SỨ VỤ DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA. Lm. Đan Vinh
24_6_GioanTayGia.jpgBài Tin Mừng hôm nay tập trung vào mặc khải diệu kỳ của cái tên Gio-an khi làm lễ cắt bì và đặt tên cho con trẻ. Bà con láng giềng tụ tập trong ngày này đã được chứng kiến sự lạ lùng ấy. Rồi việc ông Da-ca-ri-a được khỏi bệnh câm khiến cho mọi người có mặt đều bở ngỡ và đặt dấu hỏi về sứ mệnh của con trẻ sau này....
LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Antôn Lương Văn Liêm
Image04.jpg...Lạy Chúa! Trong ngày mừng lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã yêu thương, an bài và sắp đặt ngài như một quà tặng và là tấm gương cho con và mọi người...
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

24_6_GioanTayGia.jpgThời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, Ông Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ đã già mà không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi....

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XII THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Nt. Maria Chinh Anh OP.

beyeu2500.jpg..Khi có một trẻ thơ chào đời, bao giờ cũng đem lại niềm vui lớn nhất định cho những ai có liên quan, dù đôi khi có thể niềm vui chen lẫn nỗi xót xa. Được sinh ra là một ân huệ lớn lao, và con người chào đón, nhận lãnh ân huệ này với tất cả sự trân trọng, nâng niu và lòng biết ơn....

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CHÚ BA NGÔI- TÌNH YÊU DIỆU KÌ. Lm Phao Lô Nguyển Văn Đông

TheHolyTrinity.jpgThiên Chúa đã tỏ hiện cho loài người qua Đức Ki tô, Con của Ngài. Nhờ thế, con người được đến gần Thiên Chúa Cha là Tình yêu và được tham dự vào sự sống thần linh. Thần khí được ban xuống để thiết lập và gìn giữ mối dây hiệp thông giữa chúng ta và Ba Ngôi....

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI- HUYỀN NHIÊM TÌNH YÊU. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
1231970914.jpg...Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, là dịp để chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa vẫn luôn bao phủ trên cuộc đời chúng ta. Chúa cho chúng ta được sinh ra làm người  và làm con cái Thiên Chúa. Chúa luôn quan phòng gìn giữ chở che cuộc đời chúng ta “như con ngươi  trong mắt Ngài”..
SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI.
SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XII THƯỜNG NIÊN NĂM C- TÔI MUỐN, ANH SACH ĐI. Phan Nhã
80801cung1.jpg...“Tôi muốn, anh sạch đi”. Lời Chúa vẫn còn đang mời gọi và mãi mãi gọi mời mỗi người chúng ta. Vậy, là con Chúa, những người được Chúa yêu thương chọn mời. Chúng ta cần có thái độ và hành động đức tin như thế nào để được Chúa chữa lành chứng bệnh “nan y” của chúng ta cũng như của tha nhân ?...
SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN NĂM C- YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ. Thiên Thảo SJP
DNHLON.jpgMỗi ngày sống của chúng ta, dù có thế nào đi nữa thì cũng chỉ được gói trọn trong 24 giờ đồng hồ. Thế nên, chúng ta phải sống làm sao để một ngày trôi qua thật là ý nghĩa và giá trị....
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XII THƯỜNG NIÊN NĂM C- ĐỨA TRẺ NÀY RỒI SẼ THẾ NÀO?. Nt Anna Nguyễn Thị Nguyện

Tintuc601_Cau_Nguyen.jpg“Đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào?”. Sứ điệp thứ ba của bài Tin Mừng càng làm nổi rõ giá trị “quà tặng” của trẻ em. Mỗi con người ra đời đều hứa hẹn một tương lai. Cha mẹ nào cũng gởi gắm rất nhiều ước vọng nơi con cái. Trong cái mỏng manh bé nhỏ ấy là cả một huyền nhiệm mà người lớn có bổn phận khám phá và xây dựng....

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN XII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm HK
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Josephine Nguyễn Thị Minh Tứ
221.jpgĐức Giêsu đã đề ra cho chúng ta khuôn vàng thước ngọc để xử sự trong cuộc sống : “Những gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì anh em hãy làm cho người ta như vậy”.... 
TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
CauNguyen9.jpgChúa là tình yêu và là con đường dẫn đến suối nguồn tình yêu. Chúa không chỉ trao ban cuộc sống cho nhân loại mà còn thí mạng sống vì chúng con....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XII THƯỜNG NIÊN NĂM C- SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI. Lm Jos Tạ Duy Tuyền

9d5d2cb6-01f8-48c2-baac-20e7ef2e7291.Jpeg...Một người mù được nhìn thấy ánh sáng, được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, được tái sinh bằng trái tim của một người phụ nữ nhà quê nghèo mà giàu lòng nhân ái.... Một cuộc sống đẹp là cuộc sống biết hy sinh để đóng góp cho đời thêm niềm tươi vui và hy vọng. Một cuộc sống dám hiến dâng mạng sống mình cho lợi ích của tha nhân....