Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 14

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A- HÃY ĐẾN VỚI TA.
rmndt1248851165.jpg...Chúa muốn chúng ta phải chịu đau khổ cũng là để chúng ta cảm nghiệm được quyền năng và ân sủng của Chúa trong cuộc đời, hầu minh chứng cho nhân loại biết rằng, còn một cuộc sống vĩnh cửu đang đón chờ chúng ta...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A- TIN MỪNG MẠC KHẢI CHO NGƯỜI BÉ MỌN. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông
4_ngon_nen.jpg...Tin mừng hôm nay gởi đến cho chúng ta một sứ điệp hi vọng. Nó gửi đến những người mang một gánh rất nặng của cuộc đời trên vai...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A - HÃY ĐẾN VỚI TA. Lm Gioan B Phan Kế Sự

015.jpg...Chúa muốn tất cả chúng ta hãy trút tất cả gánh lo đời người vào Ngài, bởi những lo toan có thể làm cho cuộc đời chúng ta “bị tràn ngập” và không có lối thoát. Người ta vẫn luận “Cuộc đời là bể khổ”, mà khổ thật. Bởi chẳng có gì là hạnh phúc thật,mà chỉ là sự lừa dối và bất ổn.Tìm cho mình một chỗ dựa, kiếm cho mình một lối thóat,chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy vơi nhẹ gánh lo và tìm gặp được bình an....

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A-CHÚ GIẢI CỦA NOEL QUESSON

1.gifThành ngữ. "vào lúc ấy” thường là công thức về văn phong mà các sách Kinh dùng làm lễ đã thêm vào để bắt đầu một đoạn Tin Mừng một cách tự nhiên hơn. Nhưng ở đây là môt ngoại lệ, nó có trong bản văn của Matthêu. Vậy trong bối cảnh nào mà lời cầu nguyện chúng ta sắp đọc được đưa vào?...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A- Ở HIỀN GẶP LÀNH. Lm Jos Tạ Duy Tuyền

hon-nhien-dan-toc-chan-dung.gifCha ông ta vẫn thường dạy con cái: “ở hiền gặp lành”. Người ăn ở hiền lành, người sống có nhân, có nghĩa ắt trời sẽ ban cho nhiều phúc lộc dư tràn. Ngược lại, nếu sống ác nhân ác đức, trời sẽ quả báo những tai hoạ khó lường...

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C. Phê rô Nha Phan
chim_bo_cau.jpg...Nói đến chim câu là nói đến sự trung thành (x St 8, 8-12), hiền lành, trong trắng , đơn sơ   là biểu tượng của Chúa Thánh Thần, của hòa bình, an lành. Chúa Giê su dùng hình ảnh này không những để khuyến khích các tông đồ mà cả chúng ta nữa...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C. Nt. Anna Xuân Dung
images.jpeg...Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu được Giáo hội đặt làm bổn mạng cho các sứ truyền giáo. Nhìn lại cuộc sống của Thánh nữ, chúng ta thấy Ngài thực thi sứ mạng truyền giáo không giống như bất cứ nhà truyền giáo nào khác, Ngài không đi đây đó để rao giảng,...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Đaminh Nguyễn Thành Tiến
theo chua.jpgLạy Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Chúa chạnh lòng thương đàn chiên lầm than vất vưởng. Chúa ra tay cứu chữa, băng bó từng con chiên và đưa cả đàn đến đồng cỏ non, tới suối nước mát....
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C- Lm HK

E7T7EUCA5IUD19CAF05AAMCAI3I87NCAYQF6RQCACNXHJICABIW08LCA2LO4NXCABQ840DCA5RYRXHCA51F23UCAS2D4VTCABURBXLCAXW1TQCCAC88JIFCA9JCK1RCA86LXYJCAB8JQ29CA6YMU0K.jpgBình an là chiến thắng của tình yêu, của thập giá Chúa Kitô: “Vào nhà nào trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này.” (Lc 10,5)

Bình an có phải là dấu hiệu cho sự hiện diện của tôi?

TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C- Lm Jos Tạ Duy Tuyền.
CauNguyen9.jpgLạy Chúa, xin ban lòng tin cho chúng con, để nhờ đó chúng con vượt thắng những nghi nan trên giòng đời. Xin củng cố đức tin còn yếu kém, để chúng con đặt trọn niềm tin vào quyền năng của Chúa....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
light of the world_0.jpgChúa bảo với các môn đệ hãy mang bình an của Chúa đến cho muôn người. Bình an của những con người thoát khỏi sự thống trị của sự dữ khi đón nhận tin mừng Nước Trời. Bình an sẽ được tặng ban khi Triều đại Nước Thiên Chúa thống trị địa cầu...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C. lm Phao lô Nguyễn Văn Đông

53.jpg...Trang tin mừng hôm nay một lần nữa nhắc cho chúng ta nhớ sứ mạng truyền giáo phổ quát và khẩn thiết đến như thế nào. Là những người đã được rửa tội, tất cả những ki tô hữu đều được sai đi loan báo tin mừng. Dù làm việc gì hay ở bất cứ nơi đâu, tất cả đều được Thiên Chúa trao phó sứ mạng ấy và không ai được miễn trừ....



|<< Đầu << Trước 1 2 3 4 [5] Sau >> Cuối >>|