Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 14

Suy niệm thứ Năm Tuần 14 thường niên năm C

ĐƯỢC CHỌN ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

(Mt10, 7 – 15 )

  images.jpegKhởi đầu diễn từ truyền giáo, thánh sử Mattheu đã ghi lại khuôn mặt của mười hai vị tông đồ. Chúng ta biết trong số các môn đệ của Chúa mỗi người Chúa gọi trong một hoàn cảnh khác nhau, gia cảnh khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, tuổi tác cũng khác nhau. Do đó, mỗi người có một kinh nghiệm rất riêng tư trong lần gặp gỡ đầu tiên khi nghe Chúa gọi “hãy theo tôi”. Và các ông đã đến để ở với Người, và để Người sai các ông đi. Trước khi sai nhóm mười hai đi truyền giáo Chúa căn dặn các môn đệ đủ điều, nào là phải làm gì ? phải đi đến đâu và mang theo những gì?...và một trong những mệnh lệnh có thể nói là quan trọng nhất cho các môn đệ trước khi lên đường truyền giáo đó là: “ Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy”.

Khi quan sát một đứa trẻ chơi trị chơi “ru em bé ngủ”. Chúng ta thấy bé làm y hệt những gì mẹ bé đã làm cho bé,  nó bắt trước vòng tay đong đưa của mẹ nó, câu hát à ơi. Những gì bé nhận được từ bàn tay ấm êm của mẹ thì nay bé cũng muốn làm cho con búp bê rất xinh xắn của mình. Chúa Giêsu đà làm những gì cho các môn đệ, các ông đã nhận được những gì nơi Chúa, sau bao tháng ngày theo Chúa và sống thân mật bên Chúa. Để rồi hôm nay trước khi các ông được sai đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, Chúa cũng muốn các ông nhớ lại những kí ức đẹp, những kỉ niệm đẹp, những hành động yêu thương, và những bài học cao quý mà Chúa đã trao ban cho các ông, tất cả những gì các ông đã nhận được nơi Chúa  một cách nhưng không thì nay Chúa cũng muốn các ông phải biết cho đi như vậy, nghĩa là cho đi một cách nhưng không với những người Chúa sẽ sai các ông đến.

Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu được Giáo hội đặt làm bổn mạng cho các sứ truyền giáo. Nhìn lại cuộc sống của Thánh nữ, chúng ta thấy Ngài thực thi sứ mạng truyền giáo không giống như bất cứ nhà truyền giáo nào khác, Ngài không đi đây đó để rao giảng, cũng không làm được những công việc lớn lao, thế nhưng Giáo hội nhận ngài làm bổn mạng cho các sứ truyền gio, vì cuộc sống của Ngái là một lời rao giảng sống động về Nước Trời, và bao việc âm thầm nhỏ bé Ngài làm có khả năng chữa lành những người đau yếu, làm cho kẻ chết được sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Hơn ai hết Thánh nữ thâm hiểu rằng, chỉ có tình thương khiến các chi thể hoạt động, và thiếu tình thương, các Tông đồ sẽ không loan báo Tin Mừng nữa, các vị tử đạo sẽ không chịu đổ máu mình nữa. Tình thương cưu mang tất cả mọi ơn gọi, tình thương bao trùm mọi thời đại và mọi nơi chốn, tình thương là vĩnh cửu. Thật vậy chỉ có ai đ từng được yêu mới biết cách để yêu, đã từng được nhận lãnh mới biết cách trao ban. Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta một tình yêu nhưng không, chúng ta được yêu không phải vì chúng ta đáng yêu, nhưng vì chúng ta được yêu nên chúng ta trở nên đáng yêu. Nói đến tình yêu Thiên Chúa là nói đến một tình yêu trao ban, một tình yêu thí mạng vì người mình yêu. Ra đi với sứ mạng truyền giáo chúng ta phải luôn làm cho những kinh nghiệm riêng tư với Chúa được sống động, và một tình yêu đã được thanh luyện trong khi kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhờ đó, những nơi chúng ta được Chúa sai đến nhân loại có được những dấu chỉ về Nước Thiên Chúa, người bệnh được chữa lành, kẻ đói được no, người sầu khổ được an ủi.

Sống trong Giáo hội Việt Nam , trong những ngày của năm thánh, chúng ta ý thức về đức tin mà chúng ta đã nhận lãnh từ các nhà truyền giáo phương Tây. Các Ngài đã ra đi đến miền đất xa lạ, nhiều khó khăn, thử thách, có những vị phải hy sinh cả đến mạng sống của mình, cho miền đất truyền giáo Việt Nam, hôm nay được sinh hoa kết trái. Đến lượt chúng ta, chúng ta cũng biết noi gương bắt chước các Ngài, không ngừng làm cho hạt giống đó được lan rộng đến mọi nơi, nhất là cho dân tộc chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, cánh đồng truyền giáo thật bao la. Con cầu xin Chúa ban cho mỗi người Kitô hữu chúng con biết ý thức sứ mạng của mình trong Giáo Hội là LOAN BÁO TIN MỪNG cho mọi người, để chúng con dùng lời cầu nguyện, gương sáng của chính cuộc sống chúng con mà rao giảng cho muôn dân biết Thiên Chúa là Đấng quyền năng và đầy tình thương mến. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi lòng cho những người chưa tin nhận Chúa được nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển. Amen.

Anna Xuân Dung

MTG. Xuân Lộc

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên - Lm. J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIVThường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV - Thường niên - Lm. Tam Thái
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường niên - Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIV - Thường niên- Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Đaminh Nguyễn Thành Tiến
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C- Lm HK
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C- Lm Jos Tạ Duy Tuyền.
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C. lm Phao lô Nguyễn Văn Đông