Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 14

Thứ Năm Tuần XIV Quanh Năm

TIN MỪNG BÌNH AN

LỜI CHÚA: Mt 7, 10 – 15

T5 TUẦN 14 (3).jpg10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.14 Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại.15 Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

SUY NIỆM

 “Vào nhà nào, anh em hãy chúc bình an cho nhà ấy” (Mt 10,12)

Bình an. Có thể nói đó là ước mơ căn bản, là khát vọng thẳm sâu nơi tâm hồn và là đích điểm cho mọi nỗ lực kiếm tìm của con người. Người ta mê mải kiếm tiền để có thể sống bình an; tìm cách thỏa mãn đam mê để tận hưởng bình an; hoặc mở rộng các tương quan để giữ được bình an. Vấn đề nằm ở chỗ: đâu là bình an thật sự để con người có thể an yên đi qua từng ngày sống, đâu là bình an giúp họ thật sự thanh thản trước mọi biến cố trong đời? Người loan báo Tin Mừng sẽ bắt đầu câu chuyện Tin Mừng bằng lời chúc bình an cho người mình gặp gỡ. Bình an là hoa trái tất yếu của người lãnh nhận Tin Mừng.

Thế nhưng đã có những lẫn lộn, ngộ nhận và lệch lạc về khái niệm bình an, tìm kiếm bình an và tận hưởng bình an. Bình an chỉ có một, mà những thứ tưởng là bình an lại có hàng ngàn hàng vạn. Chúa Giêsu Kitô đem đến cho con người thứ bình an “chỉ có một” ấy. Ngài sai các môn đệ, và hôm nay, là bất cứ ai được sai đi loan báo Tin Mừng. Đừng quên là, mọi tín hữu, một khi được Rửa Tội, chúng ta đồng thời lãnh nhận hồng ân Tin Mừng, và được sai đi loan báo Tin Mừng.

Với tôi, bình an là gì? Tôi đã – đang và sẽ tìm kiếm bình an ở đâu và bằng cách nào? Tôi hiện đang bình an hay bất an? Điều gì mang lại cho tôi bình an hay bất an đó? Tôi có từng cảm nghiệm và tận hưởng bình an mà Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô mang lại cho tôi? Tôi có giúp tha nhân bình an nhờ đã đem Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô cho họ qua lối sống hoặc qua lời loan giảng của tôi? Tôi có thật sự xác tín Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô là Tin Mừng Bình an?

Tạ ơn Chúa muôn vàn vì cho con cơ hội nhìn lại hiện trạng của con; cho con cơ hội tái khám phá ý nghĩa và giá trị của bình an trong đời con; cho con cơ hội lắng nghe Chúa dạy bảo con về sự bình an Chúa muốn trao tặng con. Con muốn dành ít phút mỗi ngày để Tin Mừng bình an của Chúa thấm dần vào hồn con, vào đời con. Xin nhắc nhở và trợ giúp con, lạy Chúa Giêu yêu mến. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên - Lm. J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIVThường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV - Thường niên - Lm. Tam Thái
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường niên - Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIV - Thường niên- Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV - Thường niên-Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí