Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 14

 Nước Trời Đã Đến Gần

(Mt 10,1-7)


thứ 4 tuần 14.jpgSau khi nhắn nhủ các môn đệ hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về (x.9,38), Đức Giêsu trực tiếp ban năng quyền cho nhóm Mười Hai (x.c.1) và sai các ông đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời (x.c.10).

Đoạn Tin Mừng hôm nay xác định cho chúng ta đặc tính cốt yếu của ơn gọi làm tông đồ: đó là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, chứ không phải do công trạng của con người. Vì Chúa chọn những ai Người muốn, để họ ở với Người và được Người sai đi (x.Mc 3,13-14).

Thật vậy, Đức Giêsu tuyển chọn nhóm Mười Hai gồm những con người rất khác biệt nhau về mọi phương diện: tuổi tác, gia cảnh, tri thức, học vị, cá tính, sở thích. Người chọn và huấn luyện các ông, rồi “ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền” (c.1). Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Người có quyền trên tất cả mọi sự, ma quỷ và sự dữ. Người cũng thông ban quyền ấy cho các môn đệ và những người kế vị các ngài, để tiếp nối công trình cứu chuộc nơi trần gian và chữa lành bệnh tật hồn xác cho con người.

Khởi đầu rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu đã công bố; “Nước Trời đã đến gần” (x.4,17). Đây cũng là nội dung sứ điệp rao giảng Ngài trao cho các môn đệ (c.7). Nước Trời thật sự đã đến gần với người Do thái qua chính con người Đức Giêsu. Nhưng phần đông số người trong họ đã không tiếp nhận Ngài và sứ điệp của Ngài. Vì thế, Đức Giêsu đã nói các môn đệ: “hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel” (c.6). Theo lời loan báo của các ngôn sứ, Israel là dân tộc được đón nhận ơn cứu độ đầu tiên, vì Đấng Mêssia xuất thân từ dòng dõi của họ.

Ngày hôm nay, sứ điệp rao giảng của Đức Giêsu vẫn mãi vang vọng nơi tâm hồn con người trong thời đại này: “Nước Trời đã đến gần”. Vậy chúng ta đã đón nhận sứ điệp ấy như thế nào? Liệu chúng ta có đủ khiêm tốn mở lòng để đón nhận sứ điệp Nước Trời bằng một niềm tin đơn sơ chân thật vào Đức Giêsu, Đấng chính là hiện thân của Nước Trời không? Biết chân thành đón nhận Tin Mừng Đức Giêsu với tất cả tâm hồn, thì Nước Trời thật sự được hiện diện trong cuộc đời ta với tất cả niềm vui và hạnh phúc.

Qua mọi thời đại, Giáo hội vẫn tiếp nối sứ mạng rao giảng Nước Trời của Đức Giêsu qua các vị chủ chăn và qua từng người Kitô hữu chúng ta. Thử hỏi chúng ta đã thực thi sứ mạng ấy đến đâu rồi?

Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử tốt lành,

Chúa luôn yêu thương chăm sóc

và hướng dẫn đoàn chiên Chúa qua các vị chủ chăn trong Giáo hội.

Xin cho chúng con là đoàn chiên Chúa,

biết lắng nghe tiếng Chúa qua Thánh Kinh và qua giáo huấn của Giáo hội.

Xin cho chúng con biết khiêm tốn đón nhận sứ điệp yêu thương của Chúa,

để Nước Trời được thật sự hiện diện trong cuộc đời con

cũng như cuộc đời của bao con người.

Xin cho con biết trở nên chứng nhân của Nước Trời,

đưa dẫn nhiều người anh em đến với Chúa,

để họ cùng chung hưởng niềm hạnh phúc vì được làm con Chúa.

Xin cho con biết sống yêu thương hết mình

và tận tâm phục vụ mọi người,

để cuộc đời con nên dấu chỉ sống động về Nước Trời mai hậu.

Lạy Chúa,

giữa cơn đại dịch đang hoành hành khắp nơi trên thế giới,

đặc biệt tại quê hương con,

xin cho chúng con biết vững tin vào quyền năng yêu thương của Chúa,

vì chỉ có Chúa mới có sức mạnh đẩy lui mọi sự dữ và chữa lành mọi bệnh tật.

Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra sự mong manh của kiếp người,

và những giới hạn bất lực của con người trước sự dữ.

Nhờ đó, chúng con luôn biết cậy trông phó thác vào Chúa

là Đấng đầy quyền năng và giàu Lòng Thương Xót,

luôn đoái nhìn đến phận hèn yếu đuối của chúng con. Amen.

 

Thiên Thảo SJP

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên - Lm. J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIVThường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV - Thường niên - Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIV - Thường niên- Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV - Thường niên-Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên -Lm. J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên- MM Tân, SJ.
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH- HHTM