Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 14

THỨ BA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN

CỘNG TÁC VỚI CHÚA VÀ HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO.

LỜI CHÚA: Mt 9, 32-38Môn đệ.jpg

Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: "Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel". Nhưng các người biệt phái nói rằng: "Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ".

Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".

Suy Niệm:

1. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu cứu chữa một người câm bị quỷ ám. Sau đó, Chúa đi vào các thành phố và làng mạc để rao giảng Tin Mừng Nước Trời, chữa lành nhiều người đau yếu bệnh tật. Chúa bày tỏ trái tim của mục tử nhân lành, trước một đám đông người đang tất tưởi bơ vơ, không được chăm sóc. Và khi thấy công việc Loan báo Tin Mừng cứu độ quá cần thiết, như cánh đồng lúa chín mà chưa có thợ gặt, Chúa mời gọi các môn đệ cộng tác với Chúa để mang Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người.

2.Chúa Giêsu muốn gửi gắm tâm tư của Ngài cho Hội Thánh hôm nay cũng như cho tất cả chúng ta.

Hội Thánh Chúa ở trần gian không tách riêng mình ra khỏi những con người đang sống trong thế giới này.

Hội Thánh cũng không thể làm ngơ trước những con người đang khốn khổ vì đói ăn, sống dưới mức nghèo nàn, những con người đang bị đàn áp, bất công, bởi những tham nhũng của xã hội, bóc lột, chà đạp nhân phẩm con người.

Hội Thánh đứng về phía người nghèo, sẵn sàng chìa đôi tay để nâng đỡ, an ủi và bảo vệ con người, dù mới chỉ là một sinh linh nhỏ bé, là các thai nhi.

Đặc biệt, Hội Thánh còn mang trong mình sứ mạng của Đức Kitô trao phó, đó là sứ mạng truyền giáo, loan báo Tin Mừng cho mọi người, mọi dân tộc, mọi quốc gia.

Làm sao để cho thế giới và con người nhận biết và đón nhận Tin mừng cứu độ và yêu thương của Đức Kitô?

Qua 21 thế kỷ đến nay, Hội Thánh vẫn luôn khẳng định mình là Hội Thánh Truyền giáo. Thế nhưng, số người tin theo Chúa, gia nhập đạo Chúa vẫn còn khiêm tốn.

Vả lại, Hội Thánh không thể làm việc to lớn này một mình, trái lại, cần có sự sộng tác của hết thảy mọi tín hữu.

3.Tự thân mỗi người hãy trả lời câu hỏi này: Tôi đã làm gì để mở mang Nước Chúa và xây dựng Hội Thánh?

Câu trả lời: Tôi có thể làm được nhiều điều cho Chúa và cho Hội Thánh, cho con người và cho bản thân của tôi nữa, nhờ ơn Chúa trợ giúp và trong mọi nỗ lực khả năng của tôi.

Qua Bí tích Rửa tội và Bí tích Thêm sức, người tín hữu có trách nhiệm và bổn phận phải truyền giáo. Công việc truyền giáo không dành riêng cho Linh mục hoặc Tu sĩ, mà của tất cả mọi người.

Ở đây, mỗi người cần nhớ đến ơn gọi và sứ mạng của mình trong Hội Thánh. Có nhiều ơn gọi: ơn gọi linh mục, ơn gọi tu sĩ, ơn gọi người Kitô hữu giáo dân, tức ơn gọi hôn nhân gia đình, ơn gọi độc thân,…

Sống ơn gọi của tôi là sống truyền giáo. Tôi ý thức sứ mạng của tôi: là người Kitô hữu giáo dân, là người sống bậc gia đình. Tôi chu toàn bổn phận của tôi là chồng, là vợ, là cha mẹ, là con cái, hoặc làm người Kitô hữu gương mẫu. Sống ơn gọi truyền giáo của tôi là làm người linh mục xứng đáng; tôi sẽ là người tu sĩ có phẩm chất…Đó là ý thức ơn gọi và sứ mạng truyền giáo của mình rồi.

Trong những ngày tháng vừa qua, và vẫn còn đang tiếp diễn: nhiều nơi đang phải chống chọi với cơn dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4. Có những người bỏ tiền bạc, tài sản của mình mua nhu yếu phẩm, gạo, để giúp đỡ những người trong khu vực bị phong tỏa, hoặc giúp những y, bác sĩ ở bệnh viện, những người làm công tác thiện nguyện phục vụ chữa trị các bệnh nhân có những bữa ăn. Có những Giáo xứ, những linh mục, tu sĩ tổ chức nấu cơm, chia sẻ cho những người nghèo đang vật lộn với kế sinh nhai, hay đang thất nghiệp ... Phải chăng truyền giáo hôm nay chính là sống bác ái, chia sẻ và dấn thân phục vụ.

4.Nguyện xin Chúa cho mỗi người trong chúng con ý thức và sống ơn gọi của mình, chung tay với Chúa và Hội Thánh để truyền giáo, đem yêu thương đến cho con người và thế giới xung quanh. Xin cho mỗi chúng con có được trái tim nhân hậu của Chúa, hy sinh, quảng đại và làm sáng danh Chúa, mở rộng Nước Chúa qua đời sống đạo theo Tin mừng, và làm những điều tốt đẹp cho con người. Amen.

     Lm. Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên - Lm. J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIVThường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV - Thường niên - Lm. Tam Thái
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV - Thường niên-Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên -Lm. J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên- MM Tân, SJ.
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH- HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí