Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 14

Thứ Hai Tuần XIV Quanh Năm

 

SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN

 

LỜI CHÚA: Mt 9, 18-26thứ 2 tuần 14.jpg

18 Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.”19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.

 20 Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người,21 vì bà nghĩ bụng: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu!”22 Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.

23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói:24 “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” Nhưng họ chế nhạo Người.25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy.26 Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.

SUY NIỆM:

Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” (Mt 9, 22)

1. Dường như thánh Matthêu viết trình thuật Tin Mừng hôm nay với nhịp kể chuyện nhanh hơn bình thường: Chúa Giêsu đang giảng, một thủ lãnh đến xin chữa con gái ông, Ngài đi ngay cùng với các môn đệ. Trên đường đi, một người đàn bà bị băng huyết chạm vào tua áo của Chúa, mong được chữa lành. Chúa nói với bà một câu rồi đi tiếp, còn bà ấy được chữa lành. Khi đến nhà viên thủ lãnh, ngài vội giải tán phường kèn và đám đông rồi cứu sống em gái nhỏ.

Nhịp chuyện nhanh này làm bật lên một dòng chảy rõ ràng, mạnh mẽ và hiệu quả trong các phép lạ Chúa làm hôm nay: Lòng tin.

2. Với lòng tin, viên thủ lãnh không màng vinh vang, khiêm tốn tìm đến với Chúa Giêsu, bái lạy, rồi xin Ngài chữa con gái ông. Với lòng tin, người đàn bà bị băng huyết vượt qua nỗi sợ nữ nhi và mặc cảm ô uế, quyết tiến đến chạm vào tua áo Chúa để được chữa lành. Chúa Giêsu đã làm cả hai toại nguyện. Ngài nói với người đàn bà: Lòng tin của con đã cứu con. Cũng có thể “suy ra” rằng, nếu muốn, Chúa cũng sẽ nói với viên thủ lãnh: lòng tin của ông đã cứu con ông. Sức mạnh của lòng tin, mạnh thật.

Nói cách khác, Chúa Giêsu mau mắn đáp ứng nguyện vọng của viên thủ lãnh và người đàn bà bị băng huyết, vì Ngài nhìn thấy lòng tinh mạnh mẽ nơi họ.

3. lòng tin nơi Chúa, là có nơi mình bảo chứng của hy vọng và cậy trông. Có lòng tin nơi Chúa, là có nơi mình sự an yên giữa những khó khăn, thách đố, trắc trở hay đổ vỡ. Có lòng tin nơi Chúa đồng nghĩa với việc tìm thấy một nơi, một con đường, một lộ trình để đạt đến hạnh phúc đích thực. Người môn đệ Chúa Giêsu rất cần một lòng tin đủ khiêm tốn và mạnh mẽ để không chỉ thăng hoa đời mình, mà còn tôn Chúa và mang ơn cứu độ tha nhân.

Là giáo dân, huynh trưởng, trợ tá, giáo lý viên, hay tác viên Tin Mừng, ta đều được chờ mong phải có lòng tin mạnh mẽ, đều được hy vọng làm lan tỏa niềm tin ấy cho tha nhân, đều được đòi hỏi phải làm chứng cho niềm tin ấy bằng lối sống, lời loan báo và tinh thần phục vụ khiêm tốn tận tụy.

Lòng tin của tôi nơi Chúa mạnh cỡ nào?

4. Lạy Chúa Giêsu quyền năng và yêu thương, xin ban thêm đức tin cho con, xin củng cố nơi con lòng tin vốn yếu đuối và dễ đổi thay. Con biết con cần Chúa. Con biết chỉ có Chúa mới có thể chữa lành, cứu sống và cho con hạnh phúc đích thực. Con luôn đặt hy vọng vào Chúa, xin đón nhận và cứu giúp con. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên - Lm. J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIVThường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV - Thường niên - Lm. Tam Thái
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường niên - Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIV - Thường niên- Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên -Lm. J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên- MM Tân, SJ.
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH- HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên-Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB