Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 28

SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIỆN NĂM A. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
Minh mau thanh 54.jpg...Thánh Thể qui tụ chúng ta mỗi ngày chủ nhật, đó chính là bữa ăn Giao Ước mới. Đó là lễ Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Cũng thế, tất cả những người được mời đã không đáp trả, vì không có giờ, vì không muốn, vì quá bận. Nhưng Chúa vẫn kiên trì tiếp tục mời gọi...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- NẾU CUỘC SỐNG THIẾU TÌNH YÊU?. lm Jos Tạ Duy Tuyền
hands2.jpg...Phải chăng, bài dụ ngôn này là lời nhắc nhở chúng ta hãy chỉnh đốn lại lối sống cho phù hợp với tình yêu của Thiên Chúa? Hãy nhìn lại tương quan của mình với Thiên Chúa cho đúng, để có cách sống cho phù hợp. Chúng ta là thụ tạo hãy biết lệ thuộc vào Đấng tạo hoá...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- TÔI SẼ MẶC ÁO NÀO?.
2041785214.jpg...Lời Chúa hôm nay cũng muốn mỗi người tự xét lại mình: Tôi đã đáp trả lại lời mời gọi dự tiệc Nước Trời với thái độ nào? Rất có thể chúng ta cũng không khác gì những khách mời trong câu chuyện của Tin Mừng,..
SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XXVIII. Lm.Đaminh Nguyễn Thành Tiến

Icon_JesusChrist_01.jpgĐức Giêsu là Sự Thật đến thế gian và đã bị thế gian ghét bỏ. Các tông đồ và các ngôn sứ nói lên sự thật cũng đã bị người đời giết chết. Tuy nhiên, Đức Giêsu chết để đi vào vinh quang phục sinh; các vị chứng nhân chấp nhận cái chết  để đi vào cõi bất diệt...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C- LÒNG BIẾT ƠN. Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

2061883059-Suong--mong-manh.jpgMỗi sáng khi vừa thứa dậy, tâm tình đầu tiên là tôi Tạ Ơn Chúa, dâng một ngày mới cho Chúa. Cùng cộng đoàn hiệp dâng Thánh Lễ chung lời Tạ Ơn Chúa, một ngày mới tràn đầy bình an và ơn thánh....

TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền

CauNguyen9.jpgLạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúng con thường thích cái mới, ham cái lạ. Chúng con thường ước ao nhìn thấy những dấu lạ của quyền năng Chúa để củng cố niềm tin cho chúng con. Nhưng có lẽ , Chúa sẽ không bao giờ làm dấu lạ để thoả mãn tính hiếu kỳ của chúng con.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C-LÒNG TIN CỦA CON ĐÃ CỨU CHỮA CON. Lm. HK

Icon_W60_praying-hands.jpgƯớc gì tôi đừng bao giờ tự cho là mình xứng đáng dựa vào những gì bên ngoài, mà chỉ biết ngợi khen và tạ ơn Chúa đã yêu tôi dù tôi bất xứng, để xứng đáng nghe Chúa nói : “Lòng tin của con đã cứu chữa con”!

SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Phao lô Nguyễn văn Đông
Thiên Chúa đã đặt trên đường chúng ta những người cần được giúp đỡ để quay bước trở về với Người và sống trong đức tin. Thế giới ngày nay đang cần những chứng nhân vui tươi và trong sáng, không sợ trả lẽ về niềm hi vọng thúc đẩy họ....


|<< Đầu << Trước 1 2 3 4 [5] Sau >> Cuối >>|