Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 33

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Chinh Anh
imagesCAO3QLPX.jpg“Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình” (Tc), câu chuyện Tin mừng hôm nay là câu chuyện hoán cải tận căn của một con người – một con người đã được đụng chạm tới tình yêu Giê-su...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể.
cgs51.jpg...Đức Giê-su : Nhân vật chính trong trình thuật phép lạ này. Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu, cúi xuống xoa dịu những đau khổ của con người nghèo hèn...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao lô Nguyễn Văn Đông
imagesCAKJOWS3.jpg...chúng ta hãy cùng thức tỉnh. Chồi non báo hiệu mùa hè đã xuất hiện. Sứ điệp tin mừng không ngừng nẩy mầm: “Một cây ngã xuống gây nhiều tiếng động hơn cả khu rừng đang lớn lên”. Chúng ta hãy cùng nhau dồn mọi nỗ lực chuẩn bị Vương quốc tình yêu...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nhiều tác giả
light of the world_0.jpg...trong những thập niên gần đây, lâu lâu người ta lại rộ lên tin đồn sắp tận thế, hoặc sắp tối ba ngày ba đêm. Không chỉ con người ngày nay, mà ngay từ cổ xưa, con người cũng vẫn tiên đoán sẽ có ngày trái đất và con người sẽ trải qua cuộc làm mới lại...
SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A. Nt. Maria Chinh Anh
2011.jpg...Theo chú thích của Phụng vụ Giờ Kinh: “Đức Giê-su tiến vào Đền Thờ Giê-ru-sa-lem (c.45) đánh dấu kỷ nguyên của Đức Giê-su, Người đến để phụng sự Thiên Chúa và dạy cho người ta biết cách phụng sự Thiên Chúa”...
" KHÁ LẮM HỠI ĐẦY TỚ GIỎI VÀ TRUNG THÀNH". Lm.Gioan B.Phan kế Sự
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A-Sống chứng nhân. Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Tudao.jpg...ngày nay không cần những cuộc bắt đạo những vẫn có hàng ngàn người bỏ đạo vì những danh lợi thú trần gian. Ngày nay không ai bắt chúng ta bước qua thập giá nhưng vẫn còn đó nhiều người vì danh lợi thú đã tự tháo bỏ thập giá khỏi bàn thờ gia đình, khỏi cuộc sống của mình. Họ đích thực là loại người mà nhân loại kết án “tin đạo chứ không tin người có đạo”, vì lẽ họ không còn sống niềm tin của mình.
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
huongduong.jpg...Dụ ngôn các nén vàng mời gọi chúng ta bao lâu còn sống trên thế gian phải trung thành và chuyên cần làm việc để những ơn lành cũng như mọi tài năng mà Ngài đã ban cho chúng ta được sinh hoa trái...
SUY NIỆM THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Minh Tứ

Gia_keu.jpgCó nhiều cuộc gặp gỡ trong cuộc đời, gặp gỡ một người bạn, gặp gỡ họ hàng, gặp gỡ một người nỗi tiếng hay một người đáng ngưỡng mộ, gặp gỡ một vị bác sỹ, gặp gỡ một ai đó v…v. có những cuộc gặp chỉ là cuộc gặp gỡ thường tình trong cuộc sống giao tiếp xã hội, thế nhưng có những cuộc “gặp” …. không làm sao “gỡ” được….

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Nguyễn Loan
TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền

CauNguyen9.jpgLạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúa là ánh sáng trần gian. Chúa mang đến cho nhân loại ánh sáng của tin yêu và hy vọng. Chúa mang đến cho những người nghèo, người bị bỏ rơi, người bất hạnh áng sáng của tình yêu thương. Chúa mang đến cho những người tội lỗi, những người thất vọng ánh sáng của tha thứ và bình an...

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM-“ĐÂY BÀI CA NGÀN TRÙNG”.Lm Jos Tạ Duy Tuyền

TuDaoVN.jpgHôm nay lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam. Một bầu khí đại lễ thật hào hùng. Phụng vụ trổi lên lời hoan ca chúc tụng: “Đây bài ca ngàn trùng. Dâng về Thiên Chúa. Bài ca thắm đượm máu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu”...

AI MUỐN THEO TÔI PHẢI TỪ BỎ CHÍNH MÌNH. Lm HK
Image.jpg...Sự chết là những điều chẳng ai tránh được. Có cái chết nơi thể xác, có cái chết trong tâm hồn, có cái chết mau lẹ, có cái chết dần dần ... Nhưng mọi đau khổ trong đời sống và cả cái chết nữa cũng sẽ nở hoa cho những ai để cho tình-yêu-đến-bỏ-mình của Chúa dẫn đường và thúc đẩy....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông

jesus07.jpgTrong những lúc căng thẳng, tranh chấp, và thử thách, nhiều khi người ta tự hỏi: Thiên Chúa đang làm gì? Tại sao Người không can thiệp? chúng ta muốn Người can thiệp ngay tức khắc, can thiệp một cách lạ lùng. Nhưng Thiên Chúa im lặng, kiên trì. Chưa đến lúc tách cỏ lùng ra khỏi lúa tốt, vì sợ mất một vài cây lúa tốt...



|<< Đầu << Trước 1 2 3 4 [5] Sau >> Cuối >>|