Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Các ơn của Chúa Thánh Thần: Ơn mưu lược[1]

Bài Huấn Dụ Của Đức Thánh Cha Phanxicô Trong Buổi Triều Yết Chung

Thứ Tư, ngày 7-5-2014

Anh Chị Em thân mến,

Chúc Anh Chị Em một ngày thật tốt đẹp!

Chúng ta đã nghe trong bài sách các Thánh Vịnh, nói rằng: "Chúa đã cho tôi ơn mưu lược, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con" (Tv 16 [15], 7). Và điều này là một ơn khác của Chúa Thánh Thần: ơn  mưu lược [consilium]. Chúng ta biết ơn này thật quan trọng biết bao nhiêu, trong những giờ phút tế nhị, chúng ta có thể tín thác vào các gợi ý của những người khôn ngoan và các điều này làm vui thỏa chúng ta chừng nào. Bây giờ, qua ơn cố vấn, ơn mưu lược, là chính Thiên Chúa, với Thánh Thần của Ngài, để soi sáng con tim của chúng ta, để làm cho chúng ta hiểu cách đúng, để nói và để biết cách cư xử, và biết con đường phải theo. Nhưng ơn này hoạt động trong chúng ta thế nào?

1.    Trong giây phút chúng ta đón nhận ơn huệ này và đón nhận vào trong con tim của chúng ta, Chúa Thánh Thần bắt đầu ngay để làm chúng ta nhạy cảm  với tiếng nói của Ngài và hướng định các tư tưởng của chúng ta, các tình cảm của chúng ta và các ý hướng của chúng ta theo điều Thiên Chúa muốn. Đồng thời, Ngài luôn giúp chúng ta hướng cái nhìn bên trong của chúng ta thêm hơn nữa vào Chúa Giêsu, như mẫu mực của các hành động và cách thể hiện mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa Cha và với người anh chị em. Lúc đó ơn mưc lược, ơn cố vấn, mà với ơn này, Chúa Thánh Thần làm cho lương tâm của chúng ta có khả năng thực hiện một sự chọn lựa cụ thể và đi vào trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, theo cái lý của Chúa Giêsu và của Phúc Âm. Trong cách thế này, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta lớn lên từ bên trong của chúng ta, làm chúng ta lớn lên một cách tích cực, làm chúng ta lớn lên trong cộng đoàn và giúp chúng ta không ngã gục xuống những vết nhơ của tính ích kỷ và của cái nhìn riêng về các sự vật. Như thế Chúa Thánh Thần giúp chúng ta lớn lên và giúp cả việc chúng ta sống trong cộng đoàn. Điều kiện chính yếu để giữ được ơn này là cầu nguyện. Chúng ta luôn trở với đề tài này: cầu nguyện! Nhưng việc cầu nguyện thật quan trọng chừng nào. Cầu nguyện với các kinh đọc, các lời cầu mà tất cả chúng ta đã học biết từ khi còn bé, nhưng cũng cầu nguyện với các lời của chúng ta. Cầu nguyện với Chúa: "Lạy Chúa, xin giúp con, con phải làm gì bây giờ?". Và với lời cầu nguyện chúng ta dành khoảng không gian, để Chúa Thánh Thần đến và giúp chúng ta, trong giờ phút đó, cố vấn chúng ta về điều mà tất cả chúng ta phải làm. Lời cầu nguyện! Không bao giờ chúng ta quên lời cầu nguyện. Không bao giờ! Không ai, không ai, nếu nhận thấy rằng khi chúng ta cầu nguyện trên xe bus, trên đường đi: chúng ta cầu nguyện trong thinh lặng với con tim. Chúng ta hãy lợi dụng các giây phút đó để cầu nguyện, cầu nguyện để Thánh Thần ban cho chúng ta ơn cố vấn.   

2.    Trong nơi thâm cung với Thiên Chúa và trong việc lắng nghe Lời của Ngài, dần dần chúng ta đặt ra một bên cái lý riêng tư của chúng ta, được biểu lộ rất nhiều lần, qua thái độ đóng kín của chúng ta, từ các thiên kiến của chúng ta và các tham vọng của của chúng ta, và trái lại, chúng ta học biết xin với Chúa: điều Chúa muốn là gì? Ý của Chúa là gì? Điều gì làm vừa lòng Chúa? Trong cách thế đó, chúng ta nên trưởng thành, vì nơi chúng ta có một sự hài hòa sâu xa, hầu như là điều thật tự nhiên trong Thánh Thần và người ta cảm nghiệm được các lời của Chúa Giêsu đúng, thật, biết bao nhiêu, những lời được ghi lại trong Phúc Âm theo Thánh Mathêo: "Các con phải nói thế nào và điều gì các con sẽ phải nói, bởi vì vào giờ đó, sẽ ban cho các con điều phải nói: quả thật không phải là các con nói, nhưng là Thần Khí của Cha các con nói trong các con" (Mt 10, 19-20).

Là chính Thánh Thần cố vấn chúng ta, nhưng chúng ta phải để không gian cho Thánh Thần, để Ngài có thể cố vấn chúng ta. Và việc dành để không gian cho Chúa Thánh Thần, là cầu nguyện, để Ngài đến và luôn giúp chúng ta.

3.    Rồi như tất cả các ơn khác của Thánh Thần, ngay cả ơn cố vấn cũng làm nên một kho tàng cho tất cả cộng đoàn Kitô. Chúa không chỉ nói cho chúng ta trong nơi thâm cung của con tim, Chúa nới với chúng ta như thế, nhưng không chỉ ở đó, nhưng Ngài nói với chúng ta ngay cả qua tiếng nói và chứng tá của người anh chị em. Quả thực đó là ơn huệ lớn lao để có thể gặp gỡ các con người, nam cũng như nữ, những con người của đức tin, mà, nhất là trong các giai đoạn phức tạp hơn và quan trọng hơn trong đời sống của chúng ta, giúp chúng ta làm nên ánh sáng trong con tim của chúng ta để nhận ra ý muốn của Chúa!

Tôi nhớ lại một lần kia, trong đền thánh ở Luján Tôi ngồi trong tòa giải tội, trước tòa giải tội, có một hàng dài người chờ xưng tội. Lúc đó có một thiếu niên rất có vẻ tân tiến, đeo vòng tai, khắc hình trên người, và đủ mọi điều . . . Cậu ta đến nói với tôi điều gì đó đang xẩy ra cho cậu. Đó là vấn đề lớn, khó giải quyết. Cậu ta nói với Tôi: con đã kể tất cả điều này cho mẹ của con và mẹ con đã nói với con: con đến với Đức Mẹ và Đức Mẹ sẽ nói con phải làm gì. Đó là một người đàn bà có ơn cố vấn. Bà không biết làm sao giúp người con của bà ra khỏi vấn đề của cậu con mình, nhưng đã chỉ đường đúng phải theo: con đến với Đức Mẹ và Đức Mẹ sẽ nói cho con. Đó là ơn cố vấn. Người đàn bà khiêm nhường, đơn sơ, đã cho người con lời khuyên đúng nhất. Quả thật cậu con trai này đã nói với tôi: con đã nhìn lên Đức Mẹ và con đã nghe thấy là phải làm điều này, điều này và điều này . . . Tôi đã không phải nói gì cả, họ đã nói tất cả, người mẹ và chính cậu con của bà. Các Con là các bà mẹ, các Con có ơn này, các Con hãy xin ơn này cho con cái của các con, ơn biết khuyên bảo con cái là ơn của Thiên Chúa.

Các bạn thân mến, Thánh vịnh 16, mà chúng ta đã nghe, mời gọi chúng ta cầu nguyện với các lời này: "Tôi chúc tụng Chúa đã ban cho con ơn cố vấn; ngay cả ban đêm linh hồn con đã dạy bảo con. Con luôn đặt Chúa trước mặt con, Ngài ở bên phải của con, con không thể vấp ngã" (câu 7-8). Xin Thánh Thần luôn đổ vào trong tim của con sự chắc chắn và làm tràn đầy chúng ta với lời an ủi của Ngài và bình an của Ngài! Các Con hãy luôn xin ơn cố vấn.

***

Các lời chào

Cha chân thành chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt các giáo xứ và các người trẻ đến tứ Nước Pháp, Thụy Sĩ và Nước Bỉ.

Chúng ta hãy đặt, với tín thác, tất cả cuộc sống của chúng ta trong bàn tay của Thiên Chúa, đặc biệt việc chọn lựa mà chúng ta làm trong các giờ phút phức tạp và khó khăn. Chúng ta hãy lắng nghe trong khi cầu nguyện tiếng nói của Chúa là Đấng cố vấn chúng ta và hướng dẫn chúng ta. Cha chúc các Con cuộc hành hương thật tốt đẹp tại Roma!

Cha chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Anh, có mặt trong buổi Triều yết hôm nay, gồm những người đến từ Nước Anh và Wales, Scotland, Ireland, Sweden, Đan Mạch, Finland, Slovakia, Korea, Phi Luật Tân, Trung Quốc, Ấn Độ, Canada và Hoa Kỳ. Cha cầu xin niềm vui và bình an của Chúa Kitô sống lại xuống trên các Con và Xin Chúa chúc lành cho Anh Em!

Cha cầu chúc các Con hành hương Roma thật tốt đẹp.

Cha chân thành chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, nhất là các nhóm đến từ Nước Tây Ban Nha, Mehico, Guatemala, Colombia, Perú, Urugay, Venezuela, Argentina các các Nước khác Châu Mỹ La Tin. Xin sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, trong tháng năm giúp chúng ta sống đời sống Kitô của chúng ta với sự dễ bảo hơn với tiếng nói của tình yêu của Chúa Thánh Thần. Cám ơn các Con nhiều. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các con.

Cha ngỏ lời chào thăm chân tình tới các tín hữu hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt các tín hữu từ Leria - Fatima và các nhóm khác từ Brazil. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn cố vấn để trong các hoàn cảnh khác nhau của đời sống, chúng con tìm ra cách đúng để nói và hành xử, làm thế nào giúp làm lan tràn Phúc Âm với chứng tá của chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các Con!

Cha chào thăm với lời chào thân tình các anh chị em nói tiếng Arập, đặc biệt những người đến từ các Nước ở Vùng Trung Đông. Không một ai để cho Thiên Chúa hướng dẫn mà lại phải thất vọng hoặc bị hụt hẫng trên đường: các Con đừng đi theo các cố vấn giả, có những nét vẻ xem ra là hấp dẫn, nhưng chỉ đem chúng ta tới cảnh nô lệ này tới cảnh nô lệ khác; các Con hãy để cho mình được hướng dẫn bởi Thánh Thần của Đức Kitô, qua các nẻo đường của đời sống, để sống ý của Chúa Cha, theo gương Chúa Con. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả và làm cho các Con tràn đầy ơn cố vấn. [dịch theo bản tiếng Ý].

Cha chào thăm các tín hữu hành hương Ba Lan! Ngày Chúa Nhật vừa qua, khi đi thăm cộng đoàn người Ba Lan tại nhà thờ Thánh Stanislao ở Rôma, Cha đã nói là chúng ta đã bắt đầu hành trình đi gặp gỡ tại Ba Lan trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới mà - nếu Chúa muốn - sẽ cử hành vào năm 2016. Chúng ta hãy cùng đi với nhau, hiệp nhất trong tình yêu và trong lời cầu nguyện, theo lời mời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, để luôn là những người trẻ trong Chúa Thánh Thần. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các Con!

Các tín hữu hành hương nói tiếng Ý thân mến, chào thăm các Con tất cả! Cha vui mừng đón tiếp cuộc hành hương do các Cha dòng Vocazionisti [Dòng lo về ơn gọi] đề xướng để kỷ niệm 100 năm biến cố chịu chức Linh Mục của Vị Sáng Lập Dòng của họ.

Cha chào thăm các tín hữu thuộc tổng giáo phận Pisa và Hội Dòng Mater Misericordiae [Đức Mẹ của lòng thương xót[ sẽ cử hành Tổng Tu Nghị.

Cha chào thăm các Nữ Tu Sĩ Y Tá của nhiều Hội Dòng; chào thăm các tín hữu hành hương và các người bệnh của Hội Dòng Đức Mẹ "Case di Carità" (Nhà của Đức Ái); Cha chào thăm các tù nhân ở Viterbo [Italia]; chào thăm các người thiện nguyện của Hồng Thập Tự dịp mừng 150 năm từ khi thành lập; Cha chào thăm Hội Don Guanella vùng Napoli [Italia] dịp mừng kỷ niệm 100 năm; các thân nhân của các thiếu niên San Patrignano [trung tâm cai nghiện], mà Cha hiệp ý với họ để nói tiếng "không" với mọi hình thức dùng nha phiến, thuốc phiện! Và điều này tốt đẹp nếu tất cả đều nói tiếng "không", một cách thật đơn giản: không với mọi hình thức nha phiến!

Ngoài ra Cha thăm Nhóm Confcommercio Ascom vùng Padova [nhóm Liên đoàn thương mại và hiệp hội thương mại, Italia] và Cha khích lệ họ trong giờ phút khó khăn về kinh tế này. Chớ gì khó khăn về kinh tế không làm mất đi cuộc sống! Chớ gì việc viếng mộ các Thánh Tông Đồ làm tăng thêm trong tất niềm vui Phục Sinh cũng đang tỏ ra trong những việc làm bác ái nhỏ.

Ngày mai Giáo Hội dâng lời "Cầu Khẩn" [Supplica] lên Đức Mẹ Mân Côi tại Đền Thánh Pompei [Italia]. Tại Đền thánh thời danh đó, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh, Pietro Parolin, sẽ tới; Cha mời gọi mọi người kêu cầu sự bầu cử của Mẹ Maria, để Chúa ban cho lòng từ bi và bình an cho Giáo Hội và cho cả thế giới.

Cha trao phó đặc biệt cho Mẹ của chúng ta, các thiếu niên, bệnh nhân và các đôi tân hôn có mặt ở đây hôm nay, Cha khuyên tất cả hãy đề cao, trong tháng năm này, việc cầu nguyện với việc đọc Kinh Mân Côi.

(Dịch theo nguyen bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến ngày 7-5-2014. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 8-5-2014).

 



[1] Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo [2012], số 712: Isaia 11, 2: "Từ gốc Giessê đâm ra một nhánh nhỏ, Từ coội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Thần Khí Chúa sẽ ngự trên vị này : Thần Khí khôn ngoan và minh mẫn, Thần Khí mưu lược và dũng mạnh [in dậm là của tôi],Thần Khí hiểu biết và kính sợ Chúa". 


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Tổng Thượng Phụ Arméni Tông Truyền
     Ơn cố vấn giúp chúng ta sống theo ý muốn của Thiên Chúa
     Bài Huấn Dụ Của Đức Thánh Cha Phanxicô
     Bài Diễn Văn Của Đức Thánh Cha Phanxico Cho Cộng Đoàn Đại Học Giáo Hoàng Gregoriana, Roma Và Các Học Viện Liên Kết "Học Viện Giáo Hoàng Kinh Thánh" Và "Học Viện Giáo Hoàng Đông Phương"
     LỜI CHÚA VÀ THÁNH THỂ LUÔN LUÔN LÀM CHO CHÚNG TA TRÀN ĐẦY NIỀM VUI
     Ơn thông hiểu của Chúa Thánh Thần
     Bài Diễn Văn Của Đức Thánh Cha Phanxicô Cho Các Giám Mục Nam Phi (Châu Phi) Dịp Viếng Thăm Mộ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ - "Ad Limina"
     Tường thuật thánh lễ phong thánh cho hai vị Giáo Hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô 2
     Đức Thánh Cha mời gọi làm chứng về niềm vui phục sinh
     Đức Thánh Cha khích lệ các Giám Mục Nam Phi đương đầu với các thách đố gia đình