Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

 

Bài Huấn Dụ Của Đức Thánh Cha Phanxicô Trong Buổi Triều Yết Chung

Thứ Tư, ngày 7-1-2015

Phòng Triều Yết Chung Paolo VI, Vatican

Gia Đình 2 : Người Mẹ

Anh Chị Em thân mến,

Chúc Anh Chị Em một ngày tốt đẹp

            Hôm nay chúng ta tiếp tục bài giáo lý với đề  tài về Giáo Hội và chúng ta sẽ suy tư về Giáo Hội như là Người Mẹ. Giáo Hội là người Mẹ. Mẹ Thánh Giáo Hội của chúng ta.

            Trong những ngày này, phụng vụ của Giáo Hội đã đặt trước mắt chúng ta hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Thiên Chúa. Ngày đầu năm là Lễ Mẹ Thiên Chúa, sau đó tiếp theo là Lễ Hiển Linh (Ba Vua), kính nhớ cuộc viếng thăm của các Nhà Đạo Sĩ. Thánh Sử Mathêô viết: "Họ vào trong nhà, thấy có con trẻ với Bà Maria, Mẹ của em, họ phục xuống và thờ lạy con trẻ" (Mt 2, 11). Đó là Mẹ, người mà, sau khi đã sinh ra Chúa Giêsu, đã dâng Người Con cho thế giới. Mẹ ban Chúa Giêsu cho chúng ta, Mẹ chỉ Chúa Giêsu cho chúng ta, Mẹ làm cho chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu.  

            Chúng ta tiếp tục các bài giáo lý của chúng ta về Gia Đình và trong Gia Đình có bà mẹ. Mỗi con người có được sự sống nhờ bà mẹ. và hầu như luôn luôn họ nhờ vả ở bà rất nhiều trong cuộc sống hiện hữu sau đó của mình, trong việc huấn luyện nhân bản và thiêng liêng. Tuy nhiên, bà mẹ, dù có được ca tụng nhiều từ cái nhìn biểu tượng, - bao nhiêu bài thơ, bao nhiêu điều tốt đẹp, trong đó người ta nói một cách thơ văn về bà mẹ - nhưng bà đã được đón nhận thật ít và được trợ giúp thật ít trong đời thường, bà cũng ít được coi trọng trong vai trò trung tâm của bà trong xã hội. Trái lại, thường người ta lợi dụng sự sẵn sàng của các bà mẹ hy sinh cho con cái để "tiết kiệm" về các chi phí xã hội.

            Cũng có xẩy ra, là trong cộng đoàn Kitô bà mẹ không luôn được coi trọng theo cương vị của bà, là vì bà ít được lắng nghe. Ngay ở trung tâm của đời sống của Giáo Hội, có Mẹ của Chúa Giêsu. Có lẽ, các bà mẹ, sẵn sàng chấp nhận bao nhiêu hy sinh vì con cái của mình, và không phải là ít lần, bà cũng hy sinh cho con cái cuả người khác, vì thế các bà cần được lắng nghe hơn nữa. Cũng cần phải hiểu hơn nữa cuộc tranh đấu hằng ngày của các bà để làm cho có thể nên hữu hiệu hơn trong công việc làm và được chú ý hơn, cũng như có tình cảm hơn trong gia đình; cần phải hiểu hơn điều gì các bà đang mong chờ, để từ đó cho thấy các hiệu quả tốt hơn và chính thức hơn của việc giải phóng các bà. Một bà mẹ với các con cái luôn có các vấn đề, luôn luôn phải làm việc. Tôi nhớ lại khi ở nhà, chúng tôi có 5 người con và trong khi một người làm theo ý mình, người khác lại nghĩ phải làm cách khác, và tội nghiệp bà mẹ phải đi từ phía bên này sang phía bên kia, nhưng bà rất hạnh phúc. Bà đã cho chúng tôi rất nhiều.

            Các bà mẹ là thuốc trị độc, mạnh nhất để chữa chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. "Cá nhân" có nghĩa là "người ta không thể chia ra được". Trái lại các bà mẹ thì "chia ra", chia năm xẻ bảy, ngay từ khi đón nhận một đứa con để sinh em ra trong thế gian này và để làm cho em lớn lên. Chính là họ, các bà mẹ, họ ghét cay ghét đắng các cuộc chiến tranh, vì đã giết đi các người con của họ. Bao nhiêu lần Tôi đã nghĩ tới các bà mẹ này, khi Tôi nhận được một lá thư viết như sau: "Con xin thưa với Đức Thánh Cha là con của con, đã ngã gục xuống trong khi bảo vệ tổ quốc . . . ". Tội nghiệp các bà mẹ này! Một bà mẹ chịu đau khổ biết bao! Chính họ là chứng tá cho vẻ đẹp của sự sống. Đức Tổng Giám Mục Oscar Arnulfo Romero đã nói rằng các bà mẹ sống một "cuộc từ đạo vì là mẹ". Trong bài giảng lễ an táng của một linh muc bị ám sát bởi các nhóm tử thần, ngài đã nói, khi nhắc tới Công Đồng Vatican II: "Tất cả chúng ta phải sẵn sáng chết cho đức tin của chúng ta, ngay cả khi Chúa không cho chúng ta vinh dự này . . . Ban sự sống không có nghĩa là chỉ là bị giết; ban sự sống, là có tinh thần tử  đạo, là ban đi trong bổn phận, trong thinh lặng, trong cầu nguyện, trong việc chu toàn danh dự bổn phận của mình, trong thinh lặng , của đời sống hằng ngày; ban sự sống từ từ từng tí một, có phải không?". Phải, như một bà mẹ ban sự sống, không sợ hãi, với sự đơn sơ của việc tử đạo của người mẹ, mang thai trong bụng của mình người con mà bà sẽ đem ra ánh sáng, sẽ nuôi bằng sữa của mình, sẽ làm cho lớn lên và đi sâu thêm với tình cảm của bà. Đó là ban sự sống. Đó là tử đạo". [Cho tới đây là đoạn văn trích]. Phải, là mẹ không có nghĩa  chỉ là sinh con ra trong thế gian này, nhưng cũng là một chọn lựa sự sống. Làm mẹ là một chọn lựa, như là chọn lựa sự sống từ một người mẹ, phải không? Sự chọn lựa sự sống từ một người mẹ là sự chọn lựa trao ban sự sống. Và đây là một điều thật lớn lao, một điều tuyệt đẹp.

            Một xã hội mà không có người mẹ sẽ là một xã hội không mang tính con người, bởi vì các bà mẹ biết luôn làm chứng tá, ngay cả trong những giây phút tồi tệ nhất, làm chứng sự dịu hiền, sự tận tụy, sức mạnh luân lý. Các bà mẹ thường cũng chuyển tải ý nghĩa sâu xa nhất của việc thực hành tôn giáo: trong các lời cầu nguyện đầu tiên, trong các cử chỉ đầu tiên của lòng tôn sùng mà con trẻ học được, ghi ấn vào đó giá trị của đức tin trong đời sống của một con người. Đó là một sứ điệp mà các bà mẹ tín hữu biết chuyển đi mà không cần giải thích nhiều : các lời giải thích này đến sau, nhưng hạt giống đức tin nằm ở các giây phút đầu tiên này quý báu nhất. Không có các bà mẹ, không chỉ là không có các tín hữu mới, nhưng đức tin sẽ mất đi phần tốt lành của sức nóng đơn sơ và sâu xa của nó. Và Giáo Hội là người mẹ, với tất cả những điều này, đó là mẹ của chúng ta! Chúng ta  không mồ côi, chúng ta có một bà mẹ! Đức Mẹ, Mẹ Giáo Hội, và bà mẹ của chúng ta. Chúng ta không mồ côi, chúng ta là con của Giáo Hội, con của Đức Mẹ, và chúng ta là con của mẹ của chúng ta.

            Các bà mẹ rất thân mến, xin cám ơn các bà, xin cám ơn các bà, vì điều mà các bà làm trong gia đình và vì những gì mà các bà đã trao ban cho Giáo Hội và cho thế giới. Và với Giáo Hội, Mẹ Giáo Hội rất đáng mến, xin cám ơn Mẹ đã nhận là Mẹ. Và với Mẹ, kính thưa Đức Maria, Mẹ của Thiên Chúa, xin cám ơn Mẹ, vì đã làm cho chúng con nhìn được Chúa Giêsu. Và xin cám ơn tất cả các bà mẹ hiện diện ở đây: chúng ta chào các bà mẹ này với một tràng vỗ tay.

_________

 

            Cha chân thành chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt phái đoàn các vị Imam (giáo sĩ Hồi Giáo) Pháp dấn thân trong việc cổ võ các mối tương quan giữa Hồi Giáo và Kitô Hữu, cũng như nhóm đến từ các ngành truyền thông Pháp khác nau. Trong thời gian Lễ Giáng Sinh này, Cha cầu chúc tất cả theo dõi với sự can đảm sự dấn thân của các Con để phục vụ hòa bình, tình huynh đệ và sự thật. Xin Chúa chúc lành cho các Con.

            Cha chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Anh tham dự vào buổi Triều Yết hôm nay, gồm có các nhóm khác nhau đến từ Nước Ái Nhĩ Lan, Phần Lan, Nam Dương, Australia và Hoa Kỳ. Trong niềm vui của Mùa Giáng Sinh này, Cha kêu cầu Chúa ban xuống trên các Con và gia đình của các Con ơn thánh và bình an trong Đức Giêsu, Con của Thiên Chúa và Con của Đức Maria, Mẹ của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người!

            Cha vui mừng đón tiếp các tín hữu nói tiếng Đức hiện diện trong buổi Triều Yết này. Đặc biệt Cha chào thăm nhóm Ủy Ban quốc Tế về Auschwitz và các Nhóm trẻ của vùng FC Sudtirol. Cha cám ơn các bà mẹ vì những gì họ là và làm trong gia đình và về những điều họ làm cho Giáo Hội và cho thế giới. Cha cầu chúc tất cả mọi người một thời gian thật tốt đẹp ở Roma. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các Con.

 

            Cha chân thành chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt các nhóm đến từ Tây Ban Nha, Mexico, Argentina và các Nước khác. Cha trao phó cho Đức Trinh Nữ Rất thánh Maria tất cả các bà mẹ, cám ơn các bà vì tất cả những gì mà các bà hiện diện và làm cho, trong gia đình và cho Giáo Hội, và trong Giáo Hội. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các Con!

            Các tín hữu hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha thân mến, xin cám ơn các Con, vì các lời chúc mừng và các lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa để cầu cho Cha trong dịp Lễ Giáng Sinh này, Cha hết lòng cầu chúc một Năm Mới tốt đẹp, xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Thiên Chúa và Mẹ của Giáo Hội, nên sao sáng che chở đời sống của các gia đình các Con. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các Con!

            Cha chân thành chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Ảrập đặc biệt các tín hữu từ Vùng Trung Đông! Anh Chị Em thân mến, chúng ta nghe mẹ của chúng ta! Một bà mẹ luôn biết điều gì quan trọng để đứa con của mình bước đi tốt đẹp trong cuộc sống và luôn sẵn sàng hy sinh hy sinh đời sống cho con cái của mình! Xin Chúa chúc lành cho các Con và giữ gìn các các bà mẹ của các Con!

            Cha chân thành chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Ba Lan và, đặc biệt phái đoàn các người còn sống sót từ Trại Tập Trung Auschwitz, được thả tự do các đây 7 năm.

 

            Các tín hữu thân mến, trong thời gian này, khi nhìn vào Mẹ Maria, Mẹ của Thiên Chúa, Cha muốn ngỏ lời với tất cả các bà mẹ: các bà mẹ rất thân mến, xin cám ơn, xin cám ơn, vì những gì các con là trong gia đình và những gì các con trao ban cho Giáo Hội và cho thế giới. Xin phép lành của Thiên Chúa đồng hành với các con luôn mãi. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô! (lặp lại) : Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô!

***

            Trước tiên Cha muốn cám ơn các người trong đoàn xiếc đã tới đây. Có người nghĩ: "Chúng ta đi xem xiếc, chúng ta giải trí ít vậy thôi . . .". Phải, điều đó đúng, trò xiếc là một màn diễn kịch và chúng ta qua thời giờ ở đó. Chúng ta cũng hãy nhìn tới các người nam và người nữ làm những trò lạ lùng, họ thật khéo léo tron việc giữ quân bình: phải, điều này đúng, chúng ta đã thấy điều đó. Họ đang ở kia, chúng ta chào họ tất cả! Nhưng có một điều họ đã dạy chúng ta hơn nữa. Dân chúng trong nghề làm xiếc trong sân khấu thực hiện vẻ đẹp! họ là những người sáng tạo ra vẻ đẹp. Và điều này cũng là làm cho linh hồn. Chúng ta cần tới vẻ đẹp chừng nào! Đúng vậy, cuộc sống của chúng ta quá thực tiễn, làm điều này điều nọ, đưa tiến về phía trước việc làm, điều này người ta phải làm: điều làm, ngôn ngữ của bàn tay, điều làm. Nhưng cuộc sống của chúng ta cũng là người suy tư, là lý trí. Và điều đó thật quan trọng bởi vì chúng ta là các con vật biết suy nghĩ; không là suy nghĩ như con vật! Chúng ta là những con vật suy nghĩ. Suy nghĩ, ngôn ngữ của lý trí, thật quan trọng. Chúng ta cũng là những con người biết yêu thương, những con người có khả năng này là khả năng yêu thương: ngôn ngữ của con tim. Có ngôn ngữ của lý trí, là suy nghĩ; có ngôn ngữ của con tim, yêu thương; có ngôn ngữ của bàn tay, là làm. Và tất cả ba thứ ngôn ngữ này hợp lại với nhau để tạo ra sự hài hòa của con người. Và ở đó là vẻ đẹp; và các con người này mà hôm nay đã trình diễn ở đây, họ là những con người của sự hài hòa, những người tạo ra vẻ đẹp, những con người dạy con đường bên trên của vẻ đẹp. Chắc chăn Thiên Chúa thì đúng, Thiên Chúa cũng tốt lành, Thiên Chúa chắc là Đấng biết làm các sự việc, Ngài đã tạo dựng thê giới, nhưng nhất là Thiên Chúa thì đẹp! Vẻ đẹp của Thiên Chúa. Bao nhiêu lần chúng ta quên vẻ đẹp! Nhân loại suy nghĩ, cảm xúc, nhân loại làm, nhưng hôm nay con người còn rất cần vẻ đẹp. Chúng ta đừng quên điều này và chúng ta cám ơn những người này rất khéo trong việc làm, khéo léo trong khi giữ quân bình, trong khi trình diễn, nhưng nhất là họ khéo léo trong việc làm ra vẻ đẹp. Xin cám ơn Anh Chị Em tất cả.

            Với tất cả các tín hữu hành hương nói tiếng Ý hiện diện ở đây trong Buổi Triều Yết Chung thứ nhất của Năm 2015, Cha có lời chân thành chào thăm, lời chào thăm của niềm hy vọng và bình an cho Năm Mới.

            Cha chào thăm các Nữ Tu Lòng Chúa Thương Xót và các Nữ Tu Dòng Ursuline Tước hiệu Thánh Gia. tập họp tại đây dịp họp định kỳ Tổng Tu Nghị của Dòng, và Cha khuyên các Nữ Tu này hãy truyền thông với chứng tá của đời sống của họ với niềm vui trong khi đáp ứng cách trung thành với ơn gọi của mình.

            Cha chào thăm các Thành Viên Đoàn Xiếc Golden Circus Liana Orfei và Cha khích lệ các Con không chỉ để nên những người mang theo nụ cười và những sứ giả của tình liên đới giữa các dân tộc và các quốc gia, nhưng nhất là trở nên các người kiến tạo vẻ đẹp, chúng ta cần điều này lắm.

            Một tư tưởng đặc biệt của Cha hướng tới các người trẻ, bệnh nhân và các đôi tân hôn. Các đôi tân hôn, Cha kêu gọi họ hãy can đảm bởi vì ngày nay người ta cần rất nhiều can đảm để lập gia đình! Họ thật đáng trân trọng. Sau lễ Hiển Linh (Ba Vua), chúng ta cũng tiếp tục nhìn vào ngôi sao mà Ba Vua đã nhìn theo.

            Các Bạn Trẻ thân mến, các con hãy là các chứng nhân đầy hứng khởi của ánh sáng của Đức Kitô giữa các người cùng tuổi với các Con.

            Các Bệnh nhân thân mến các Con hãy múc lấy từ ánh sáng này sự can đảm trong đau khổ.

            Cả các Con, các đôi tân hôn thân mến, các con hãy là dấu chỉ của sự hiện diện sáng ngời của Thiên Chúa cùng với tình yêu trung thành của các Con.

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý, do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến ngày thứ tư, 7-1-2015. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 8-1-2015).

.


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Thông Cáo Của Vị Giám Đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh Cha Federico Lombardi S.I. Ngày 07-01-2015
     Cần phải biết lắng nghe, trọng kính và trợ giúp các bà mẹ nhiều hơn
     Tin vui cho Giáo Hội Việt Nam - Đức Thánh Cha công bố vinh thăng 20 tân Hồng Y - Các vị Tân Hồng Y có Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
     Video: Giáo Hội Năm Châu: 31/12/2014 – 05/01/2015: 500 năm thành lập Giáo Hội tại Miến Điện.
     Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong kinh chiều tạ ơn cuối năm và hát Thánh Thi Te Deum
     Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 26/12 – 01/01/2015: Đầu Năm Mới tại Vatican
     Video: Kinh chiều tạ ơn Te Deum với Đức Thánh Cha Phanxicô
     Video: Chúc Mừng Năm Mới – Happy New Year 2015
     Thống Kê Các Tín Hữu Gặp Đức Thánh Cha Phanxicô Năm 2014.
     Công bố Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới các bệnh nhân 11-2-2015