Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung

Thứ tư, ngày 26-02-2014

Anh Chị Em thân mến,

Chúc Anh Chị Em một ngày thật tốt đẹp.

Hôm nay Tôi muốn nói với Anh Chị Em về Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân, là Bí Tích cho phép chúng ta đụng tới bằng tay của chúng ta Lòng thương cảm của Thiên Chúa đối với con người. Trong quá khứ Bí Tích này được gọi là "Bí Tích Xức Dầu Sau Cùng", bởi vì Bí Tích này được hiểu như là sự nâng đỡ thiêng liêng trong lúc người tín hữu gần chết. Trái lại nói về "Việc xức dầu các bệnh nhân" giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn của chúng ta tới kinh nghiệm về bệnh tật và về sự đau khổ, trong nhãn giới của lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa.

1.         Có một hình ảnh trong Kinh Thánh diễn tả, trong tất cả sự sâu xa của nó, mầu nhiệm nên trong sáng trong việc Xức đầu các bệnh nhân : đó là dụ ngôn "người Samaritano nhân hậu", được kể trong Phúc Âm Thánh Luca (10, 30-35). Mỗi lần chúng ta cử hành Bí Tích này, Chúa Giêsu Kitô, trong con người vị linh mục, làm cho mình gần gũi những ai đau khổ và đau ốm nặng nề, hoặc người già nua. Dụ ngôn nói rằng người Samaritano nhân lành lo lắng cho người đau khổ khi ông đổ dầu và rượu xuống các vết thương của kẻ bị thương. Chất Dầu làm chúng ta nghĩ tới thứ dầu được làm phép do Vị Giám Mục, hằng năm, trong Thánh Lễ Dầu ngày Thứ Năm Tuần Thánh, chính là để dùng trong Việc Xức Dầu cho các bệnh nhân. Trái lại Rượu là dấu hiệu của tình yêu và của ơn thánh của Đức Kitô, xuất phát ra từ ơn huệ của sự sống của Ngài ban cho chúng ta và tỏ ra trong tất cả sự giầu có của ơn huệ này trong cuộc sống bí tích của Giáo Hội. Sau cùng, con người đau khổ được trao phó cho người chủ khách sạn, để ông ta tiếp tục lo lắng cho người bị thương, mà không phải lo lắng tới chi phí tốn kém. Bây giờ, ai là người chủ quán này? Đó là Giáo Hội, là cộng đoàn Kitô, là chúng ta, mà hằng ngày Chúa Giêsu trao phó những ai bị hành hạ đau khổ, trong thân xác và trong tinh thần, để chúng ta có thể tiếp tục đổ trên họ, không mức độ giới hạn, tất cả lòng từ bi thương xót và ơn cứu chuộc của Chúa.

2.         Mệnh lệnh này được lấy lại một cách rõ ràng và xác định trong thư của Thánh Giacobê, trong đó Thánh Nhân nhắn nhủ như sau: "Ai đau bệnh, hãy mời các linh mục của Giáo Hội đến và những vị này cầu nguyện trên họ, xức trên họ thứ dầu nhân danh Chúa. Và lời cầu nguyện được thực hiện với đức tin sẽ cứu thoát người bệnh: Chúa sẽ làm nhẹ nỗi đau đớn cho họ và, nếu họ có phạm tội, thì các tội đó sẽ được tha" (5, 14-15). Vì thế người ta bàn về một thói quen đã có vào thời các Tông Đồ. Quả thực Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của Ngài hãy có cũng một lòng thương mến với các bệnh nhân và các người đau khổ và đã truyền lại cho họ khả năng và tác vụ tiếp tục và làm lan rộng ra nhân danh của Chúa và theo như con tim của Ngài, hành động làm cho nhẹ nhõm và đem lại bình an, qua ơn đặc biệt của Bí Tích này. Tuy nhiên điều này không mất đi trong việc đi tìm kiếm, với tâm thức như bị ám ảnh, một phép lạ hoặc một niềm tự phụ là luôn có thể đạt được và cũng có thể được chữa lành. Nhưng có điều chắc chắn về việc Chúa Giêsu đến ở gần người bệnh và ngay cả người già cả, bởi vì mỗi người già, mỗi con người hơn 65 tuổi, có thể lãnh nhận Bí Tích này, qua đó chính Chúa Giêsu đến gần chúng ta.

Nhưng đôi khi có người bệnh nghĩ: "Chúng ta hãy xin linh mục để Ngài đến"; "Không, rồi điều không may xẩy đến, chúng ta không mời linh mục đến", tuy nhiên "người ta làm người bệnh ngạc nhiên". Tại sao người ta nghĩ như thế? Tại sao có ý nghĩ là sau khi vị linh mục đến, thì người ta đi lo xe tang cũng đến. Và điều này không đúng. Linh mục đến để giúp bệnh nhân hoặc người già; vì thế điều này thật quan trọng, là các linh mục đến thăm viếng các bệnh nhân. Cần phải mời linh mục cho bệnh nhân và thưa với linh mục: "Mời cha đến, xức dầu cho họ, chúc lành cho họ". Đó là chính Chúa Giêsu đến để nâng đỡ người bệnh, để ban cho họ sức mạnh, để ban cho họ niềm hy vọng, để giúp đỡ họ; cũng để tha tội cho họ. Và đó là điều rất đẹp! Không nên nghĩ rằng điều này là một điều mơ hồ, bởi vì đó là điều luôn luôn đẹp khi biết rằng trong giờ phút đau đớn và bệnh tật, chúng ta không cô đơn một mình: vị linh mục và những người hiện diện trong khi cử hành Việc Xức Dầu Bệnh Nhân quả thực tượng trưng cộng đoàn Kitô mà, như một đoàn thể duy nhất đứng vây chung quanh những ai đau khổ và những người thân thương, khi nuôi dưỡng trong họ đức tin và niềm hy vọng, và nâng đỡ họ với lời cầu nguyện và tình huynh đệ thắm nồng. Nhưng sự an ủi lớn hơn xuất phát ra từ sự kiện, đó là : Đấng hiện diện trong Bí Tích, chính là Chúa Giêsu, là Đấng đang cầm tay, vuốt ve như Chúa đã làm với các bệnh nhân thời xưa, và nhắc chúng ta rằng từ đây chúng ta thuộc về Ngài và không có gì - dù sự dữ và sự chết - không bao giờ có thể tách rời chúng ta ra xa khỏi Ngài. Chúng ta có thói quen này là thường mời linh mục đến cho bệnh nhân của chúng ta - Tôi không nói là cho các bệnh cúm, bệnh nằm 3-4 ngày, nhưng là khi bệnh nặng - và ngay cả cho các người già nua của chúng ta, để Ngài cử hành Bí Tích này cho họ, sự nâng đỡ này, sức mạnh này của Chúa Giêsu để họ tiến về trước? Chúng ta hãy làm điều này!

***

Các Lời Chào

Tôi chào thăm Anh Chị Em thân mến nói tiếng Pháp, đặc biệt các chủng sinh của Dòng Carmelo, ở Paris, các tín hữu thuộc giáo phận Bourges, cùng đi với Giám Mục của mình, các sinh viên ở Athènes, cũng như các giáo xứ và các người trẻ đến từ Nước Pháp. Cha xin các Con đừng quên tầm quan trọng của Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Sự chết và bệnh tật không phải là điều làm cho hoảng sợ. Các Con đừng ngần ngại đề nghị Bí Tích này với những người đau khổ để Chúa Giêsu ban cho họ sự an ủi của Ngài và sự bình an của Ngài. Chúc đi hành hương tốt đẹp!

Cha chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Anh, có mặt trong Buổi Triều Yết này, từ Anh Quốc, Đan Mạch, Canađa và Hoa Kỳ. Cha chào thăm cách đặc biệt các tham dự viên Đại Hội Quốc Tế SIGNIS và nhóm hành hương Cộng Đoàn Tòng Nhân của Tòa Thánh Phêrô đến từ Hoa Kỳ. Cha chân thành chào thăm các Sinh viên và bạn hữu của Học Viện Giáo Hoàng Canada dịp kỷ niệm 125 năm Thiết Lập Học Viện này tại Roma. Cha kêu cầu niềm vui và bình an trong Chúa Kitô Chúa chúng ta trên tất cả.

Cha chân thành chào thăm Anh Chị Em đến từ các Nước nói tiếng Đức. Các Bạn thân mến, các Bạn đừng sợ mời các linh mục đến cho các bệnh nhân để các linh mục cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho họ. Như thế Chúa Cứu Thế và Chúa của sự sống gần gũi họ với ơn thánh của Ngài. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Anh Chị Em.

Cha chân thành chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Arập, đặc biệt những người đến từ Nước Iraq và từ Nước Liban; và đặc biệt xin chào kính Đức Cha Roland Abou Jaoudé, Đại Diện Tòa Thượng Phụ Maronita, có sự tháp tùng của bởi một nhóm người trong gia đình và bạn hữu. Xin Chúa Giêsu trao phó cho chúng ta hằng ngày những người bị đau đớn trong thân xác và tâm hồn, chúng ta hãy đón tiếp họ và tỏ ra cho họ lòng thương xót và ơn cứu chuộc của Thiên Chúa!

Cha ngỏ lời chào chân thành tới các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Cha chào các tín hữu của Giáo Phận Avezzano cùng đi với Đức Giám Mục Giáo Phận, Đức Cha Pietro Santoro; chào thăm các tín hữu của vùng Adria và Piazza Amerina; chào thăm các Phó Tế của Giáo Phận Milan; chào thăm các Thành Viên Đạo Binh Chúa Kitô, là những người đã kết thúc Tổng Tu Nghị của họ.

Cha chào thăm các Thành Viên của Hiệp Hội Xây Dựng, các người nghỉ hưu của Hiệp Hội Nông Nghiệp và Hiệp Hội In Ấn ở Roma. Cha chào thăm các Thành Viên tham dự Đại Hội, các cấp Lãnh Đạo cao đẳng và các bệnh nhân hiện diện cử hành Ngày Quốc Tế các Bệnh lạ thường, sẽ cử hành ngày mai, và Cha cầu chúc các bệnh nhân và gia đình của họ được nâng đỡ thích hợp trong hành trình khó khăn của họ, hoặc ở phạm vi thuốc men cũng như trong phạm vi pháp luật. Cha chào thăm rất đông các Trường, đặc biệt Trung Học "Giordano" ở Aversa và Trung Học "Sant' Anna - Falletti" ở Roma. Chớ gì Cuộc gặp gỡ này gợi ra trong họ dấn thân được canh tân để làm chứng tá theo tinh thần Kitô.

Một tư tưởng đặc biệt xin gửi tới các Bạn trẻ, các Bệnh Nhân và các Đôi Tân Hôn. Ngày mai chúng ta sẽ cử hành lể nhớ Thánh Gabriele Addolorata: xin gương của Ngài giúp các Con, các Bạn Trẻ thân mến, nên các môn đệ đầy hứng khởi của Chúa Giêsu; xin Ngài khích lệ các Con, các Bệnh Nhân thân mến, để các Con dâng các đau khổ của các Con hiệp với các đau khổ của Chúa Giêsu; Các Đôi Tân Hôn thân mến, xin Chúa Giêsu làm các Con được đầy nhiệt huyết, để làm cho Phúc Âm thành luật nền tảng của đời sống hôn nhân của các Con.

Lời Kêu Gọi

Cha theo dõi, với mối lo sợ đặc biệt, tất cả những gì đang xẩy ra trong những ngày này tại Nước Venezuela. Cha cầu mong hết sức để kết thúc các cuộc bạo động và những mối thù nghịch, và mong rằng Dân Venezuela, khởi đầu từ các Nhà Hữu Trách về chính trị và các cơ chế khác, hãy có việc hòa hợp, qua hành động tha thứ lẫn cho nhau và một việc đối thoại chân thành, kính trọng sự thật và công lý, có khả năng đương đầu với các vấn đề cụ thể để mưu công ích. Trong khi Cha bảo đảm lời cầu nguyện liên lỉ của Cha, đặc biệt cho những người đã mất đi sự sống trong các cuộc đụng nhau và cầu nguyện cho các gia đình, Cha mời tất cả các Tín hữu nâng lên Thiên Chúa các lời khẩn xin, nhờ sự chuyển cầu hiền mẫu của Đức Mẹ của thành Coromoto, để Xứ này tìm lại ngay được hòa bình và hòa hợp.

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến ngày 26-02-2014. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 26-02-2014).


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2014 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
     Đức Thánh Cha kêu gọi Giáo Hội Mỹ la tinh quan tâm đến giới trẻ
     Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho phép chúng ta sờ mó được lòng xót thương của Thiên Chúa đối với con người
     Giới thiệu nội dung thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các gia đình
     Đức Thánh Cha gặp gỡ 60 Giám Mục bạn Phong trào Focolare
     Đức Thánh Cha cổ võ các tín hữu lãnh nhận bí tích Hòa Giải
     Kết thúc Công nghị ngoại thường của Hồng Y đoàn
     Đức Thánh Cha và Hồng Y đoàn liên đới với các tín hữu bị bách hại
     Đức Thánh Cha bắt đầu nhóm họp với các Hồng Y
     Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phanxico trước khi đọc Kinh Truyền Tin - Angelus