Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

                          TIẾN BƯỚC TRONG ƠN GỌI CỦA ĐẤNG PHỤC SINH

IMG_2043.jpg

                     

 Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Chúng ta đang sống những giờ phút hạnh phúc nhất của Giáo Hội Công Giáo đó là giờ phút mừng Chúa Phục Sinh. Thực vậy đúng như lời thánh Phao Lô đã dạy: “nếu Đức Kitô không sống lại thì niềm tin của chúng tôi sẽ trở nên vô ích”. Niềm tin Kitô giáo của chúng ta được khởi đi và phát triển bằng niềm tin vào việc Đức Kitô sống lại, Đúng như lời Đức Thánh Cha Fanxico đã dậy trong Tông Chiếu thiết lập Năm Thánh Lòng Thương Xót như sau: “Nhờ sự chết và nhờ sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài, tình yêu xóa bỏ tội lỗi của con ngừơi. Việc giao hòa với Thiên Chúa trở nên khả thi nhờ việc Vượt Qua và qua trung gian của Gáo Hội. Thiên Chúa luôn sẵn sàng để xót thương với những cách thức mới mẻ và bất ngờ”.

 Nếu như Mùa Chay là cơ hội cho người Kitô hữu cảm nghiệm “tình yêu xóa bỏ tội lỗi và được giao hòa với Thiên Chúa thì mùa Phục Sinh chính là thời gian cho mọi người , đi vào cuộc gặp gỡ cá vị và mới mẻ với Đức Giêsu Kitô hay ít là mở lòng mình ra để Đức Giêsu gieo vào đó niềm tin và hy vọng

 Đúng vậy, hôm nay Thiên Chuá đã tỏ lòng xót thương toàn thể chúng ta đang có mặt ở đây một cách mới mẻ và bất ngờ. Mới mẻ vì từ mảnh đất xa xôi và hẻo lánh mà nhiều năm trước đây dường như bị bỏ quên nay đang bừng nên một niềm hy vọng. Niềm hy vọng về niềm tin bừng sáng chỗi dậy sau những năm tháng dài ngủ quên. Hôm nay Máu của Thánh Hạnh tử đạo là cha ông của chúng ta dường như đã đến lúc nảy mầm tại chính quê hương mình. Ơn sống lại thực sự đã đâm hoa kết quả qua ơn gọi Kitô hữu của 35 anh chị em tân tòng hôm nay. Đức Kitô Phục Sinh đang thực sự ngự trị nơi con người anh chị em và đang làm biến đổi con người anh chị em một cách tích cực nhất đó là trao cho anh chị em niềm vui của Đấng Phục Sinh đúng như sác Công Vụ Tông Đồ đã dậy: “Cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh đã biến đổi hoàn toàn các môn đệ để các ông trở nên các con người mới, những con người tích cực xây dựng sự hiệp thông và hăng say loan báo niềm vui Tin Mừng” (Cv 2, 42-46)

Thưa anh chị em tân tòng và gia đình của anh chị em rất thân mến! Trước hết, Tôi xin thay mặt Cha Sở của anh chị em và tất cả các giáo dân đang có mặt ở đây xin chia vui và chúc mừng anh chị em về ơn Phép rửa mà anh chị em sẽ lãnh nhận để anh chị em trở thành một Kitô hữu. Với Phép Rửa tội Anh chị em sẽ trở thành con cái của Thiên Chúa và gia tài nước trời sẽ trở thành gia nghiệp của anh chị em. Anh chị em sẽ được tháp nhập vào đại gia đình của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ và được thừa hưởng niềm vui cứu độ mà chính Chúa Giêsu đã hứa ban cho tất cả những ai sẵn sàng từ bỏ mọi sự mà theo Ngài.

Hơn nữa nhờ thấm nhuần giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, anh chị em còn được mời gọi yêu thương cha mẹ cũng như các thành phần của gia đình anh chị em hơn vì điều răn thứ bốn của Chúa mời gọi chúng ta “ hãy thảo kính cha mẹ”. Giới răn này dạy chúng ta phải thảo kính cha mẹ cả khi còn sống lẫn khi đã qua đời. Như vậy điều này không phù hợp với tư tưởng trước đây mà một số người vẫn lầm tưởng là : khi theo đạo Công Giáo là phải từ bỏ việc tôn  kính tổ tiên. Hiểu như thế chúng ta sẽ đưa đến một xác tín rất quan trọng này là khi đón nhận giáo hội Công Giáo là chúng ta được mời gọi củng cố tình yêu của gia đình một cách tích cực nhất :Tôn kính tổ tiên ông bà cha mẹ và thương yêu đùm bọc gia đình

Đàng khác, thưa anh chị em tân tòng rất quí mến của chúng tôi ! Trong Thánh Lễ Phục Sinh này có một sự cố rất quan trọng đã xảy ra nơi các tông đồ của Chúa. Như anh chị em đã từng nghe : các tông đồ của Chúa mặc dầu đã từng được chứng kiến các phép lạ Chúa làm, từng được nghe các giáo lý Chúa dậy và từng được Thầy Giêsu báo trước về việc Ngài sống lại. Nhưng các ông có thực sự tin không? Thưa không! Mãi sau này khi các Ông chứng kiến việc Chúa sống lại và nhất là được Chúa hiện ra buộc các ông không có con đường nào khác ngoài con đường tin là Đức Giêsu đã sống lại lúc đó mới hoàn toàn tin. Nhưng từ đó các ông đã sống với niềm tin đó như thế nào? Sống chết cho niềm tin đó. Trong số 12 tông đồ của Chúa thì 11 Ông đã chết tử vì đạo, chết vì niềm tin vào Đức Giêsu Phục Sinh. Các Ông đã dùng chính niềm tin này mà loan báo niềm vui Phục Sinh mà chính các ông nhận được nơi Chúa Giêsu cho mọi người không kể bất cứ gian khổ nào kể cả cái chết. Tôi muốn nói tới điều này để mời gọi anh chị em tân tòng giờ đây lên đường loan báo niềm vui cứu độ mà anh chị em đã nhận được. Không ai có thể diễn tả đúng, sống động và cụ thể như chính những người ở trong cuộc như anh chị em. Xin anh chị em hãy kể lại những cảm xúc, những suy tư, những trăng trở, những lo âu  khi anh chị em gia nhập giáo hội Công Giáo. Tôi nghĩ hơn bất cứ một ai, anh chị em sẽ là những chứng nhân tuyệt vời về một Đức Giêsu mà anh chị em yêu mến và chọn lựa. Thực sụ tôi mong mỏi anh chị em sẽ là những nhà loan báo Tin Vui cho những người thân của anh chị em cũng như những người khác, qua đời sống đầy Tin Mừng, đầy yêu thương của anh chị em. Chắc chắn Chúa Giêsu đang rất mong anh chị em sẽ là chứng nhân của Ngài. Thay mặt cho Giáo Hội tôi xin truyền đạt lệnh truyền này của Chúa cho anh chị em.

Cùng gia đình của các tân tòng !

Chúng tôi xin thay mặt cho Giáo Hội Công Giáo xin chân thành cám ơn anh chị em đã tạo điều kiện để những người thân chọn niềm tin Kitô giáo cho chính họ. Hơn ai hết chúng tôi hiểu rằng trong một gia đình nếu có một sự khác biệt nào đó dù nhỏ nhất trong những người thân cũng vẫn là một hy sinh vì thế chúng tôi biết ơn anh chị em và chúng tôi mời gọi các tân tòng thân thuộc của anh chị em hãy tỏ lòng biết ơn anh chị em bằng cách sống niềm tin Kitô giáo của mình một cách rất dễ thương và đầy phục vụ để làm cho gia đình anh chị em lúc nào cũng đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin cầu chúc mọi người một Mùa Phục Sinh vui tươi và hạnh phúc.

Lm. Đa Minh Trần Xuân Thảo, Trưởng ban LBTM của Giáo Phận Xuân Lộc.

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     Đại hội Giới Trẻ Mùa Chay Giáo hạt Hố Nai. Ban Truyền Thông Hạt Hố Nai
     HỌP BAN LBTM GIÁO TỈNH MIỀN NAM
     HỌP MẶT GIAO LƯU TRUYỀN THÔNG HẠT HỐ NAI VÀ HẠT XUÂN LỘC
     THÔNG BÁO VỀ HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU
     LỊCH KHOÁ HỌC DẤN THÂN VÀ SAI ĐI CỦA TVTM
     THÔNG BÁO VỀ HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU
     Lịch học Kinh Thánh căn bản năm 2016
     THÔNG BÁO VỀ HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU
     BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ BẮC HẢI MỪNG NĂM MỚI 2016
     Giới Trẻ Hạt Hố Nai họp mặt Mùa Vọng tại Giáo xứ Gia Cốc