Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

 Đức Thánh Cha Beneđictô XVI tiếp

Phái đoàn Thành Phố Pescopennataro (Isernia, Nam Italia)

đến kính dâng Đức Thánh Cha Cây Sinh Nhật

đặt tại Quảng Trường Thánh Phêrô

Vatican, ngày 14-12-201

            Tôi vui mừng tiếp đón Quý Vị trong ngày Cây Sinh Nhật được đặt tại Quảng Trường Thánh Phêrô, năm nay Cây này đến từ vùng Pescopennataro, trong Tỉnh Isernia, Miền Molise (Nam Italia). Tôi nghĩ rằng hôm nay, tất cả Vùng Molise cũng  đang có mặt ở đây! Tôi gửi tới từng người lời chào thăm chân thành của Tôi, trước tiên tới Ông Thị Trưởng Pompilio Sciulli, mà Tôi cám ơn Ông vì các lời Ông vừa nói với Tôi nhân danh tất cả Quý Vị đang có mặt ở đây. Ngoài ra Tôi chào thăm Các Vị khác trong Chính Quyền vùng này, với lời đặc biệt gửi tới Ông Chủ Tịch Vùng này. Tôi cũng vui mừng chào thăm Đức Giám Mục Giáo Phận Trivento, Đức Cha Domenico Scotti, và Cha Sở Giáo Xứ Pescopennataro.

            Chiều nay vào lúc kết thúc lễ nghi chính thức trao Cây Sinh Nhật, các đèn trang hoàng Cây này sẽ được đốt sáng lên. Cây này sẽ đứng bên cạnh Hang Đá cho tới khi kết thúc Mùa Giáng Sinh và sẽ được nhiều tín hữu hành hương chiêm ngưỡng, họ đến từ khắp nơi trên thế giới. Xin cám ơn Quý Vị vì món quà tặng do lòng mộ mến này, cũng xin cám ơn vì các cây thông nhỏ khác dành cho Phủ Tông Tòa và các Phòng khác tại Vatican! Cây Sinh Nhật trắng mà Quý Vị đã muốn tặng cho Tôi, thưa các người Dân vùng Pescopennataro và toàn thể Vùng Molise, biểu lộ Đức Tin và lòng đạo đức của dân chúng vùng Molise, mà qua các thế kỷ đã bảo tồn một kho tàng thiêng liêng quan trọng được diễn tả trong nền văn hóa, trong nghệ thuật và trong các truyền thống địa phương. Đó là một trách nhiệm của mỗi người trong Quý Vị và của các người đồng hương với Quý Vị, biết luôn kín múc lấy từ di sản này và làm tăng trưởng thêm, để có thể đương đầu với các vấn đề khẩn trương mới về mặt xã hội và các thách đố ngày nay về phạm vi văn hóa trong khung cảnh của sự trung thành vững bền và phong phú với Kitô Giáo.           

            Tôi chân thành cầu chúc cho tất cả Quý Vị hiện diện nơi đây, tới người dân và tất cả những người vùng Molise, mừng Lễ Giáng Sinh năm nay trong sự thanh bình thật sâu xa. Đức Kitô, theo lời nói thời danh của ngôn sứ Isaia, đã xuất hiện như ánh sáng vĩ đại ở giữa chúng ta, cho dân đang đi trong tối tăm (xem Is 9, 1). Thiên Chúa đã làm người và Ngài đến ở giữa chúng ta, để xóa tan bóng tối của lầm lạc và của tội lỗi, đem  đến cho nhân loại ánh sáng của Thiên Chúa. Áng sáng từ nơi rất cao xa này, mà Cây Sinh Nhật là dấu chỉ và là lời nhắc nhở, không chỉ làm mất đi một vài căng thẳng, trong các thế kỷ qua đi và những ngàn năm qua đi, nhất là khi chúng ta phải trải qua những giờ phút không chắc chắn và những giờ phút khó khăn. Chính Chúa Giêsu nói về Mình như sau: "Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta, không bước đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống" (Ga 8, 12).  

            Và trong các giai đoạn khác nhau, người ta thấy có những thách đố muốn dập tắt ánh sáng của Thiên Chúa, để làm sáng lên các ánh mờ ảo và lừa lọc, từ đó mở ra những giai đoạn ghi đậm các cuộc bạo động đau thương trên con người. Điều này xẩy ra, vì, khi con người tìm cách xóa bỏ tên của Thiên Chúa trên các trang sách của lịch sử, thì kết quả là họ vẽ ra những đường cong quanh co, trên đó cả những lời nói hoa mỹ nhất và cao quý nhất cũng mất đi ý nghĩa đích thực của nó. Chúng ta hãy nghĩ tới từ "Tự do", từ "công ích", từ "công bằng": các từ này thiếu việc ăn rễ sâu vào Thiên Chúa và trong tình yêu của Ngài, trong Thiên Chúa Đấng đã tỏ bày dung nhan của Ngài nơi Đức Giêsu Kitô, những thực tại này vẫn thường tràn ngập các mối tư lợi của con người, khi chúng không còn nối liền với các đòi hỏi của sự thật và của trách nhiệm dân sự.

            Quý Vị thân mến, Tôi chân thành cám ơn Quý Vị vì cử chỉ mà Quý Vị vừa thực hiện. Cây Sinh Nhật của Quý Vị, là Cây của Năm Đức Tin: Xin Thiên Chúa trả công cho món quà Quý Vị tặng, khi Ngài tăng cường Đức Tin nơi Quý Vị và trong các Cộng Đoàn của Quý Vị! Tôi cầu xin ơn này nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ là Người thứ nhất đã lắng nghe và đi theo Ngôi Lời của Thiên-Chúa-làm-người, trong khi Tôi chân thành ban cho tất cả Quý Vị và Gia đình của Quý Vị Phép Lành Tông Tòa.

____________________________________________________________________

Cây Sinh Nhật Năm 2012 tại Quảng Trường Thánh Phêrô Vatican. Do vùng Pescopennataro, Miền Molise, Italia kính dâng Đức Thánh Cha. Cây thông này cao 25 mét, được đưa lên Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 5-12-2012.Ngày 14-12-2012, Đức Thánh Cha tiếp kiến Phái Đoàn đến từ vùng Pescopennataro, Molise, do Ông Thị Trưởng dẫn đầu, với sự có mặt của Đức Giám Mục Giáo Phận Trivento. Chiều ngày 14-12-2012, Đức Thánh Cha xuống Quảng Trường đốt đèn Sinh Nhật và tiếp nhận Cây Sinh Nhật. Có khoảng 400 người dân vùng Pescopennataro lên tham dự Buổi Lễ này.

Truyền thống đặt cây Sinh Nhật ở Quảng Trường Thánh Phêrô có từ năm 1982, vào thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, khi một người Ba Lan dâng kính Đức Thánh Cha một cây Thông từ vườn nhà Ông. Chính Ông đã dùng xe tải của mình chở cây Thông này từ Balan sang Vatican để dâng Đức Thánh Cha. Sau đó các Nước, các vùng khác nhau ở Châu Âu đã dăng ký xin đưọc kính tặng Đức Thánh Cha Cây Sinh Nhật này.     

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 14-12-2012. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 15-12-2012).  


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Đức Thánh Cha kêu gọi các nước bảo vệ và thăng tiến giáo dục
     Tin là tưởng niệm hành động của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại
     Giáng Sinh là lễ của Con Thiên Chúa đến đem an bình, sự sống và niềm vui cho con người.
     ĐỨC THÁNH CHA KHAI MẠC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ GIÁO HỘI TẠI MỸ CHÂU.G. Trần Đức Anh OP
     ĐẠI HỘI TOÀN THỂ LIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Á CHÂU LẦN THỨ X: CÁC ĐẠI BIỂU ĐẾN VIỆT NAM.
     Đức Thánh Cha chống thành kiến bài tôn giáo
     Sự Hiện Diện Của Đức Thánh Cha Trên Twitter
     Bí thư riêng của Đức Thánh Cha trở thành Tổng Giám Mục
     Thiên Chúa mời gọi chúng ta đem chương trình tình yêu cứu độ của Người vào lòng thế giới
     LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU CHÚA GIỮA LÒNG THẾ GIỚI