Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

GIÁO HỌ VINH SƠN MỪNG LỄ THÁNH VICENTÊ BỔN MẠNG

 Chiều thứ Hai 07/04/2014 Giáo họ Vinh Sơn, Giáo xứ Bắc Hải, hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc hân hoan tổ chức mừng lễ thánh Vicentê quan thầy.

Trước lễ là cuộc kiệu rước Hài Cốt và Tượng Thánh từ Nhà Thờ Xứ về Đền Thánh Vicentê. Cùng với mọi giới, mọi thành phần trong đoàn rước còn có các em nhi đồng mặc tu phục Dòng Đaminh, tay cầm bông huệ tươi, vừa tung tăng hồn nhiên trông dễ thương.

Mở đầu thánh lễ, cha Đaminh Bùi Văn Án, chánh xứ Bắc Hải, kiêm Quản hạt Hố Nai, dâng lời chào quý cha, quý bề trên các tu sĩ, quý cộng đoàn hiện diện và theo sau lời chào là tiếng vỗ tay vang dội của cộng đoàn hiện diện.

Ngài nói: “Hôm nay, chúng ta quy tụ nhau nơi đây để cùng với giáo họ Vinh Sơn dâng lễ kính thánh Vicentê bổn mạng, cũng như các tổ chức, cá nhân nhận Ngài làm quan thầy.

Đối với tín hữu Việt Nam, thánh Vicente thường được khấn như vị thánh hay làm phép lạ. Cuộc đời của vị tông đồ Âu Châu, vinh quang của Giáo Hội, vinh dự của dòng giảng thuyết.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho giáo họ Vinh Sơn, cho tất cả những ai nhận thánh Vicentê  làm quan thầy, biết noi gương Ngài hết lòng yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân, nhất là những người tội lỗi, yếu đuối”.

Trong bài giảng lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Việt, Chưởng ấn Giáo phận Xuân Lộc, ngài chia sẻ với cộng đoàn về ba nét đẹp nổi bật nơi con người của thánh Vicentê mà các lời nguyện thánh lễ và các bài đọc Sách thánh hôm nay muốn nói đến.

Nét đẹp thứ nhất là sự khôn ngoan và am tường về Thánh Kinh. Để diễn tả điều ấy, mỗi khi khắc họa chân dung thánh Vicentê, người ta thường vẽ ngọn lửa, biểu tượng ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần trên đầu ngài. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói cho các môn đệ biết: sự khôn ngoan đích thực chính là thái độ tỉnh thức sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Thánh Vicentê là người đã được Chúa cho sớm đón nhận được sự khôn ngoan này.

Nét đẹp thứ hai là sự thánh thiện của một người mục tử. Trong bài đọc I hôm nay, ngôn sứ Êzêkien được sai đến với Dân riêng của Chúa để loan báo cho họ biết Sấm ngôn của Chúa: Chính Chúa sẽ chăm sóc Dân của Ngài như mục tử chăm sóc đoàn chiên. Thật vậy, từ khi làm linh mục lúc 28 tuổi, ngài luôn nỗ lực sống thánh thiện theo mẫu gương thầy Giêsu chí thánh. Những vũ khí giúp ngài chống lại cám dỗ, ma quỷ chính là ăn chay và cầu nguyện.

Nét đẹp thứ ba là lòng nhiệt thành hăng say rao giảng Tin Mừng. Thánh Vicentê là người đã cảm nghiệm sâu sắc hơn ai hết lời của Thánh Phaolô mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc II: “Nếu tôi rao giảng Phúc âm, thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Phúc âm” (1 Cr 9, 16).

Thật vậy, dù sống trong một bối cảnh lịch sử rất phức tạp, rối ren: Châu Âu bị xâu xé bởi cuộc chiến Trăm Năm (1337- 1453), còn Hội thánh thì bị phân hóa do cuộc đại ly giáo ở Tây Phương (1378 – 1417), cuộc Đại Ly khai với hai rồi ba Giáo Hoàng cạnh tranh nhau, thế nhưng thánh nhân đã đi khắp Châu Âu kêu gọi sự hoán cải và hòa giải. Tài hùng biện, sự thánh thiện, các phép lạ và danh tiếng của ngài lan tràn khắp nơi, tất cả đã làm rung chuyển lục địa này.

Người ta gọi Vincentê là “Thiên sứ thời phán xét”, vì vào thời tao loạn ấy, thánh nhân xuất hiện như nhà thuyết giảng về ngày thế tận. Từ đó, thánh nhân đã chinh phục vô vàn người trở lại, kể cả người Do Thái, người Maures và các kẻ lạc giáo. Sau cùng, ngài mang hòa bình khi giữ vai trò trung gian trong cuộc chiến Trăm Năm. Ngài đóng góp công sức vào việc giải quyết cuộc đại ly giáo ở Tây Phương, khi tham dự Công đồng Constance.

Ngài chỉ chấm dứt cuộc đời rong ruổi đi rao giảng khắp nơi bằng cái chết. Thánh nhân qua đời lúc bảy mươi tuổi, tại Vannes miền Bretagne, lúc đang thi hành nhiệm vụ sau chuyến đi giảng Mùa Chay. Ngài được Đức Giáo Hoàng Calixtô III tôn phong hiển thánh năm 1455, chỉ sau 25 năm qua đời, và nhận tước hiệu là vị Tông Đồ của Châu Âu”.

Trước khi kết kễ, Vị trưởng Ban điều hành Giáo họ Vinh Sơn lên dâng lời tri ân đến cha chánh xứ kiêm quản hạt Hố Nai, quý cha, quý tu sĩ, quý chức, quý chính quyền, quý cộng đoàn gần xa, quý ân nhân trong ngoài nước và cùng với lòng thành tri ân, giáo họ kính dâng lên quý cha những bó hoa tươi thắm và tràng pháo tay vui mừng vang dội.

Trong dịp hiện diện rất đông người, Cha Đaminh chánh xứ kiêm Quản Hạt Hố Nai một lần nữa vui mừng được nói lời cảm ơn đến quý cha, quý tu sĩ, quý chức, quý ân nhân đã giúp đỡ cách này hay cách khác làm cho buổi lễ được tốt đẹp, quý cộng đoàn gần xa và anh chị em các tôn giáo bạn cũng hiện diện trong thánh lễ mừng kính thánh Vicentê hôm nay.

Đồng thời ngài tha thiết mời gọi mọi người tiếp tục sống tâm tình những ngày cuối của mùa chay thánh, ăn chay hãm mình, cầu nguyện và làm nhiều việc bác ái trong năm Gia đình sống và Loan báo Tin Mừng.

Ngài mời gọi mọi người khấn xin Chúa qua lời cầu bầu của thánh Vicentê đổ trên chúng ta hồng ân cứu độ của Người. Học nơi thánh nhân bài học yêu mến Chúa Giêsu và các linh hồn, đồng thời xin Người xót thương ướp nồng trái tim mỗi người chúng ta bằng chính tình yêu của Người, giúp chúng ta trở thành chứng tá yêu thương Chúa cho mọi người, nên bóng mát ân tình phủ lấp gia đình và thành dòng suối ngọt ngào tưới mát cuộc đời bao người đang gặp nhiều đau thương mất mát hiện diện trong gia đình, trong xóm làng chung quanh chúng ta.

Tuy rất đông người, nhưng thánh lễ được diễn tiến cách trật tự nghiêm trang, ca đoàn hát rất hay giúp cộng đoàn phụng vụ sốt sắng.

Trong những tháng ngày qua, ở Hố Nai trời nắng như đổ lửa. Hôm nay trước lễ hai tiếng đồng hồ, Ông Thánh ‘T’ làm cho mưa, cơn mưa xua tan mọi nóng bức, không khí trong lành mát mẻ, người người ai nấy vui mừng chạy đến Đền Thánh Vicentê tham dự thánh lễ và khấn xin cùng Người.

Giuse Khổng Hữu Nguồn

 


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     THƯ GỬI CÁC SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO NHÂN DỊP ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2014. Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo
     Khóa học hỏi về Tân Phúc Âm hóa cho Tác Viên Tin Mừng giáo phận Xuân Lộc tại Giáo xứ Hà Nội từ 29-30/03/2014. BBT
     THƯ GỬI CÁC SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO NHÂN DỊP MÙA CHAY 2014
     GIỚI GIA TRƯỞNG GIÁO XỨ BẮC HẢI HÂN HOAN MỪNG LỄ THÁNH GIUSE BỔN MẠNG. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ V TRANG BÁO ĐIỆN TỬ TIN VUI XUÂN LỘC. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     LỄ KHỞI CÔNG XÂY NHÀ THỜ BÌNH KHÁNH. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ BẮC HẢI DÂNG LỄ CẦU NGUYỆN KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ CHA MẸ. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     NGÀY HỌP MẶT TÂN TÒNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     “TÂN TÒNG TRUYỀN GIÁO”. BBT
     GIÁO XỨ BẮC HẢI THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM ĐỨC TIN. Khổng Hữu Nguồn