Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 2O11 – GP. XUÂN LỘC

email.jpgSáng Chúa Nhật 23 tháng 10, giáo xứ Hà Nội long trọng tổ chức Thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội nói chung và cho Giáo phận Xuân Lộc nói riêng, nhất là cho các anh chị em dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm hôm nay.

Ngay từ 6 giờ sáng đã xuất hiện những khuôn mặt vui tươi, rạng rỡ của rất đông các thành phần tham gia phục vụ đón tiếp các anh chị em dự tòng và các quan khách.  Sau đó là phần trình diễn thánh ca, giúp mọi người hướng tâm hồn trong tâm tình cầu nguyện và hiệp dâng thánh lễ. 

Trước khi cử hành Thánh lễ, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo Phận Phát Diệm, chủ tịch UBLBTM thuộc HĐGMVN đã gặp gỡ, chia sẻ với anh chị em Tân Tòng một vài suy tư trong ngày Khánh Nhật Truyền Giáo.  Chia sẻ của Đức Cha được tóm trong 3 ý sau:  trước hết, anh chị em được gặp gỡ ánh sáng của Đức Kitô để ánh sáng của Ngài hướng dẫn anh chị em, nhờ đó anh chị em được an tâm và không sợ bị lạc đường. Tiếp đến, là được gặp gỡ tình yêu của Chúa vì tình yêu Ngài rất tuyệt vời, tình yêu của Chúa làm cho anh chị em cảm được hạnh phúc của Chúa Giêsu. Khi có được hạnh phúc này, anh chị em đã có hạnh phúc toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần.  Cuối cùng, hạnh phúc mà Chúa ban cho anh chị em là hạnh phúc mãi mãi, vì khi theo Chúa, Ngài sẽ làm cho cuộc sống của anh chị em thêm phong phú.

Sau cuộc nói chuyện của Đức Cha Giuse, đúng 9g00 đoàn rước từ khuôn viên nhà xứ tiến ra lễ đài trong khi ca đoàn cất lên : “Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca…” và bài ca nhập lễ “Những bước chân rộn ràng loan báo tin bình an cho muôn nơi…”.

Sau bài nhập lễ, Cha Giuse Nguyễn Kim Đoan, phó ban Truyền giáo giáo phận Xuân Lộc giới thiệu các thành phần tham dự thánh lễ: chủ sự thánh lễ hôm nay có Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, giám mục Giáo Phận Xuân Lộc, chủ tịch Caritas Việt Nam; Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo Phận Phát Diệm, chủ tịch UBLBTM trực thuộc HĐGMVN và Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, giám mục phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc, chủ tịch UBGD thuộc HĐGMVN cùng đồng tế với Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn Dân Chúa.  Đặc biệt với sự tham dự của 975 anh chị em dự tòng và 1.534 quý vị thuộc các tôn giáo bạn.

Sau lời chào mừng, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh ngỏ lời với cộng đoàn Dân Chúa dâng lời cảm tạ, tri ân Thiên Chúa vì đã thương ban cho Giáo Phận có các anh chị em hôm nay gia nhập Kitô giáo.  Đức Cha mở đầu thánh lễ bằng nghi thức tiếp nhận các anh chị em dự tòng. 

Tiếp đến là phần phụng vụ Lời Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaia đã phác họa hình ảnh của ngày cánh chung, ngày mà muôn dân muôn nước sẽ quy tụ về núi thánh của Thiên Chúa. Ngày đó mọi dân sẽ được xét xử trong công bình. Đó là ngày của hòa bình, yên vui và hạnh phúc trong ánh sáng của Thiên Chúa.  

Bài đọc thứ nhất vừa dứt, ca đoàn xướng lên bài ca “Đẹp thay những bước chân…”.  Bài đọc thứ hai làm nổi bật hình ảnh “người thuộc về Chúa”: từ tên gọi đến con người, từ tư tưởng đến cuộc sống, bắt đầu từ bí tích thanh tẩy. Thánh Phaolô khuyên mỗi người hãy tạ ơn, khẩn khoản nài xin với Đấng đem chúng ta tới nguồn ơn cứu độ, để tình thương Thiên Chúa được tỏ hiện cho mọi người.

Sau bài đọc Tin Mừng theo thánh Mc 16, 15-20, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng đã gợi lên thao thức của lời rao giảng mà Chúa Giêsu đã mời gọi các tông đồ. Đức Cha khẳng định: ai đã cảm được niềm vui của Chúa, thì người đó sẽ nhiệt tình đi rao truyền niềm vui, hạnh phúc đó cho người khác, vì chỉ có Đức Kitô mới là niềm vui đích thực, là hạnh phúc toàn vẹn và là đấng cứu độ duy nhất của  loài người.  Nhưng để loan truyền Niềm Vui đích thực này, người rao giảng phải có Chúa ở trong mình, phải sống Tin Mừng. Vì chỉ những ai có đời sống thánh thiện, bác ái, yêu thương của Chúa mới có thể đem Tin Mừng đến cho mọi người.  Bao lâu chúng ta chưa có Chúa, chưa gặp được Chúa, thì chúng ta không thể loan báo Tin Mừng. Chúng ta đã có nhiều công trình cứu trợ, bác ái … nhưng nếu thiếu “hồn tông đồ”, thiếu ánh sáng của Thánh Thần, thì chúng ta cũng thiếu lửa nhiệt thành. Có lửa thì ánh sáng mới được bừng lên. Anh chị em được mời gọi vào Giáo Hội để trở thành chứng nhân của Chúa, vì vậy anh chị em hãy cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần thắp lên trong lòng chúng ta ngọn lửa yêu mến Chúa, đặc biệt trong công cuộc truyền giáo. Nhất là đối với các anh chị em tân tòng hôm nay đã trở thành chứng nhân, anh chị em hãy giới thiệu Chúa cho người khác bằng chính đời sống bác ái, yêu thương của mình như thiếu phụ Samaritano: một khi đã gặp được Chúa rồi, chị đã nói cho mọi người cùng biết: Chúa yêu thương chị đến chừng nào.

Sau bài giảng, Đức Cha chủ sự tiếp tục thánh lễ với nghi thức Rửa tội và Thêm Sức cho các anh chị em dự tòng.  Nghi thức khai tâm vừa dứt, những tiếng vỗ tay vang lên dòn giã hòa lẫn tiếng kèn, tiếng chuông réo rắt ngân nga chào mừng những thành viên vừa được gia nhập vào Giáo Hội.  Và tiếp tục là phần phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Đaminh Trần Xuân Thảo, giám đốc Ban Loan báo Tin Mừng giáo phận Xuân Lộc có đôi lời ghi ơn Đức Cha Đaminh, các Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, các ban nghành, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp, cùng cộng đồng Dân Chúa, đặc biệt đối với các anh chị em lương dân đã hiện diện trong thánh lễ trọng thể của Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo hôm nay.

Thay mặt cho toàn thể cộng đoàn, Đức Cha Đaminh đã ngỏ lời cám ơn Cha giám đốc và Quý cha đặc trách ban Loan báo Tin Mừng giáo phận Xuân Lộc đã tận tình, hy sinh cộng tác với nhau để cánh đồng lúa chín vàng hôm nay gặt được mùa bội thu. Đức Cha cũng ngỏ lời cám ơn các linh mục, các tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em giáo dân đã tích cực cộng tác, hỗ trợ bằng nhiều cách để xây dựng tình hiệp thông Giáo Hội, làm cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo Phận ngày càng phát triển hơn.  Sau cùng, Đức Cha cầu chúc cho các anh chị em vừa được gia nhập vào Hội Thánh biết sống xứng đáng với niềm vui được làm con Chúa và đem niềm vui ấy chia sẻ cho anh chị em thân yêu trong gia đình của mình bằng cách sống bác ái, yêu thương, vì “ở đâu có tình yêu, ở đó có Chúa luôn hiện diện”. Chúc cho niềm vui của anh chị em ngày càng gia tăng thêm mãi. 

Thánh lễ kết thúc với phép lành của Đức Cha và lời chúc bình an của Chúa luôn ở cùng mọi người.

BBT


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     NGÀY HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG TÁC VIÊN TIN MỪNG GP XUÂN LỘC. BBT
     LỄ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH LÀM PHÉP NHÀ NGUYỆN GIÁO HỌ DU SINH. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     CHA CỐ ĐAMINH ĐINH CAO ĐÀM
     LỄ MỪNG KÍNH THÁNH AUGUSTINO...
     LỄ NHẬM CHỨC TÂN CHÁNH XỨ GIÁO XỨ KIM LÂM, HẠT PHƯƠNG LÂM, GP.XUÂN LỘC. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO PHẬN XUÂN LỘC - ĐẠI HỘI GIÁO LÝ VIÊN. Nt Têrêsa Ngọc Lễ, O.P
     KHOÁ ĐUỐC HỒNG 2011- HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN CẤP GIÁO PHẬN. Nt.Têrêsa NL. O.P
     THÁNH LỄ THÊM SỨC VÀ ĐẶT VIÊN ĐÁ GIÁO XỨ DĨ AN. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     LỄ HỘI NGÀY CỦA MẸ TẠI GIÁO XỨ BẮC HẢI, HẠT HỐ NAI. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU TẠI GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 21/4/2011.Giuse Khổng Hữu Nguồn