Trang Chủ > Phụng Vụ > Lời Nguyện Chung

CHÚA NHẬT VI MÙA THƯỜNG NIÊN B
(15.02.2015)

Anh chị em thân mến,
Khi chữa lành người phong cùi, Chúa Giêsu đã trả lại cho anh phẩm giá và niềm vui được hội nhập lại với cộng đoàn. Chúng ta đến với Chúa để xin Người chữa lành bệnh tâm hồn của chúng ta:

1. “Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy”. Xin cho các Linh mục có được trái tim giàu lòng nhân ái như Chúa, để qua đôi tay các ngài, Chúa thương chúc phúc/ và ban lại bình an cho các hối nhân.

2. Thánh Phaolô nói: “Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Đức Kitô”. Xin cho các nhà giáo dục có được tấm lòng yêu thương và nhẫn nại, để dẫn dắt người trẻ bước vào đời với trái tim nhân ái và nhân cách trưởng thành.  

3. “Người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người”. Xin cho các tù nhân, người nghiện ngập/ và những ai đang bị bỏ rơi/ cảm nhận được Chúa yêu thương họ/ và nhờ sự nâng đỡ của nhiều người, họ vượt qua thử thách mà sớm tìm lại cuộc sống an vui. 

4. Chúa nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Qua những cảm nghiệm của chính mình, xin cho chúng ta hiểu được những khổ đau của tha nhân, biết cảm thông, nâng đỡ họ, để giáo xứ ngày càng thắm đượm tình Chúa - tình người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến cứu giúp nhân loại khổ đau. Xin thương cứu chữa chúng con khỏi bệnh tật xác hồn/ và dẫn chúng con bước đi từng ngày trong tình yêu nhiệm mầu của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

***

THỨ TƯ LỄ TRO
(18.02.2015)

Anh chị em thân mến,
Bước vào Mùa Chay, Hội Thánh mời gọi chúng ta sống triệt để hơn lời kêu mời của Chúa Giêsu: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta nhiệt thành đáp lại lời mời gọi của Ngài:

1. “Xin dủ lòng xót thương dân Ngài”. Xin cho việc nhận tro hôm nay/ nên dấu chỉ thống hối và quyết tâm canh tân của toàn thể Dân Chúa, để Hội Thánh ngày càng tỏa chiếu sự thánh thiện và tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại.

2. “Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con”. Xin cho mọi thành phần trong Giáo phận chúng ta/ chuyên cần cầu nguyện, hãm mình và thực thi bác ái, để nhờ ân sủng của Năm Thánh/ đời sống chúng ta được đổi mới trong Đức Kitô.

3. “Anh em hãy làm hòa cùng Thiên Chúa”. Xin cho anh chị em đang sống trong lầm lạc, tội lỗi/ biết tin tưởng vào lòng thương xót Chúa mà trở về với Người, hầu được sống trong ân sủng và bình an.

4. “Xin tạo cho con quả tim trong sạch”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta sốt sắng tham dự thánh lễ/ và nhiệt thành tham gia các việc đạo đức trong Mùa Chay này, để niềm vui đức tin được bừng cháy trong mỗi người và lan tỏa đến mọi người.  

Lạy Chúa, Chúa hằng xót thương và nâng dậy những ai thành tâm trở về cùng Chúa. Xin thương đón nhận chúng con đang hết lòng sám hối, và giúp chúng con kiên vững bước đi trong đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


Các bài viết mới hơn
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Các bài viết cũ hơn
     Lời Nguyện Chung Chúa Nhật V Mùa Thường Niên B
     Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên B
     Lời Nguyện Chung Chúa Nhật III Thường Niên B
     Lời Nguyện Chung Chúa Nhật II Thường Niên B
     Lời Nguyện Chung Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
     Lời Nguyện Chung Lễ Hiển Linh
     Lời Nguyện Chung Lễ Thánh Gia Thất - Lễ Đức Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa
     Lời Nguyện Chung Chúa Nhật IV Mùa Vọng B - Lễ Đêm Giáng Sinh - Lễ Rạng Đông - Lễ Ban Ngày
     Lời Nguyện Chung Chúa Nhật II Mùa Vọng B
     Lời Nguyện Chung Chúa Nhật I Mùa Vọng B