Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 20

 CHÚA NHẬT TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM C

THEO CHÚA – LÀ DÁM CHẤP NHẬN MỌI SỰ VÌ CHÚA

CN 20 TN C.jpg

Tin Mừng   Lc 12,49-53

49 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất !

51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau : cha chống lại con trai, con trai chống lại cha ; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

Suy niệm

Trong một cuộc gặp gỡ với các anh chị dự tòng và tân tòng, một bạn chia sẻ: “Tôi theo Chúa đã được gần 5 năm, quãng thời gian vừa qua, nếu cứ nhìn cách tự nhiên thì tôi phải chịu mất mát thiệt thòi nhiều quá. Tôi theo Chúa không được sự đồng ý của gia đình, vì thế, tôi bị chính người thân trong gia đình nhìn mình như kẻ bị covid. Họ xa tránh tôi và coi tôi như kẻ vô ơn bất hiếu. Hơn nữa, họ còn xem tôi như kẻ mang sự xui xẻo về cho gia đình. Có những lúc tôi cảm thấy rất buồn vì điều này, nhưng trong thâm tâm khi cầu nguyện, tôi cảm thấy tâm hồn mình rất bình an, không buồn nữa. Tôi thầm cầu cùng Chúa cho những người thân của mình cũng nhận biết Chúa và tôi tìm mọi cơ hội để nói về chọn lựa niềm tin của tôi với họ.”

 Thưa quý OBACE, theo Chúa không bao giờ là điều dễ dàng, sống theo Tin Mừng luôn là một đòi hỏi lội ngược dòng; thuộc về Chúa Kitô luôn bị người đời nghi kỵ; vì Chúa mà cuộc đời luôn phải chiến đấu giằng co. Đó chính là kinh nghiệm của nhiều người trong chúng ta. Lời Chúa tuần XX này cho thấy những khó khăn thử thách vì sống theo Lời Chúa dạy.

Bài đọc một kề về một giai đoạn trong cuộc đời làm ngôn sứ của Giêrêmia. Ông thi hành sứ vụ trong hoàn cảnh đất Palestine bị chia làm hai vương quốc Giuđa và Israel. Đất Israel đã bị người Syrya xâm chiếm, Vua và dân Giuđa tìm liên minh với người Ai Cập để chống lại đế quốc Babylon vừa nổi dậy. Giêrêmia đã nhân danh Thiên Chúa ngăn cản vua Giuđa đừng đi nước cờ chính trị như thế. Ông kêu gọi thay vì tìm kiếm sự trợ giúp của ngoại bang, thì hãy tìm kiếm sự trợ giúp từ Thiên Chúa. Để làm điều này, ông kêu gọi vua quan và toàn dân phải trở về với Chúa và tuân giữa giới răn lề luật của Ngài. Lời kêu gọi của ông không được vua quan đón nhận. Họ cho rằng ông nói những lời làm nản lòng quân và là những lời xui xẻo. Vì thế họ tìm cách bịt miệng và loại trừ ông, ném ông dưới một cái giếng ngập bùn nhằm loại trừ ông. Tuy nhiên, Giêrêmia vẫn không nản lòng, ông kiên trì với sứ mạng Chúa trao phó.

Tiên tri Giêrêmia trở thành hình ảnh tiêu biểu của những con người trung thành phụng sự Chúa, làm theo ý Chúa. Vì bênh vực cho giới răn lề luật, kêu gọi mọi người làm theo ý Chúa, ông bị coi như trò cười cho thiên hạ, bị những người đồng hương loại trừ. Giêrêmia đã chấp nhận sự ngược đãi, trong niềm tin vào Thiên Chúa và kiên trì với sứ mạng Chúa trao.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu chia sẻ với các tông đồ những thao thức trong sứ mạng của Chúa: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong cho ngọn lửa ấy cháy bùng lên.” Ngọn lửa mà Chúa Giêsu nói đến chính là ngọn lửa của Tin Mừng, lửa của Tình yêu. Chúa Giêsu đem ánh sáng Tin Mừng đến cho thế gian và Ngài khao khát, mong muốn cho ngọn lửa ấy luôn cháy sáng và lan toả khắp cùng mặt đất. Ngài muốn cho ngọn lửa tình yêu được đốt nóng trong tâm hồn tất cả mọi người, biến cả trái đất này ngập tràn trong lửa yêu thương của Chúa.

“Thầy còn một phép rửa phải chịu và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất.” Phép rửa mà Chúa Giêsu khắc khoải chờ đợi đó là cuộc Vượt Qua, cuộc thương khó của Ngài. Vâng phục thánh ý Chúa Cha bước vào trần gian, Chúa Giêsu không tìm kiếm sự dễ dãi thoải mái, cũng không tìm vinh quang địa vị trần gian. Chúa đã đón nhận và chia sẻ đến tận cùng nỗi đau khổ của con người đó là cái chết. Không chỉ là cái chết bình thường, Chúa Giêsu còn đón nhận một cái chết vô cùng đau đớn sợ hãi đó là cái chết tất tưởi trên thập giá. Qua cái chết và sự sống lại, Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ tội lỗi cho nhân loại, nhận nhân loại là con của Ngài và cho chung hưởng hạnh phúc Nước Trời cùng với Đức Giêsu Con Ngài. Vì thế, Chúa Giêsu đã khao khát chờ đợi để đón nhận “phép rửa” này và mong muốn mau hoàn tất chương trình mà Thiên Chúa Cha đã định sẵn cho Ngài.

Mặc dù khao khát của Chúa là đem lửa tình yêu Tin Mừng đến cho thế giới và đem ơn Cứu độ cho muôn loài, tuy nhiên chỉ những ai đón nhận với tâm hồn thành tâm thiện chí và kiên trì bước theo đòi hỏi của Tin Mừng, thì người ấy mới có thể vào Nước Trời. Chúa Giêsu cũng nói trước về sự chia rẽ sẽ xảy ra giữa những người đón nhận và từ chối Tin Mừng: “Thầy đến không đem hoà bình nhưng đem chia rẽ, ba người chống lại hai, con cái chống lại cha mẹ...” Sự chia rẽ và chống đối mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải là sự chia rẽ chống đối xảy ra do hận thù hay bạo lực, chiến tranh, nhưng là sự chia rẽ trong chọn lựa. Có những người chọn thuộc về Đức Kitô và sống theo Tin Mừng của Người, và cũng có những người chọn từ chối quay lưng làm ngơ trước Tin Mừng của Chúa. Cũng vậy, có những người chọn để cho ngọn lửa tình yêu của Chúa thiêu đốt trong tâm hồn, chọn sống và chết vì tình yêu. Trái lại, cũng có những người chọn để cho sự thù oán bạo lực thống trị trong tâm hồn. Vì sự chọn lựa sống theo hay từ chối Tin Mừng, sẽ dẫn đến chia rẽ và chống đối. Sự chia rẽ vì chọn sống theo Tin Mừng có thể xảy ra trong gia đình, dẫn đến sự chống đối giữa cha mẹ với con cái và giữa anh em ruột thịt với nhau.

Thư Do Thái mời gọi chúng ta chiêm ngắm mẫu gương của Chúa Giêsu: Chúa Giêsu vừa là Thầy dạy sống Tình yêu vừa là chứng nhân của Tình yêu; là Đấng loan báo Tin Mừng và là chứng nhân của Tin Mừng. Vì sứ mệnh loan báo Tin Mừng mà Ngài bị người đời chống đối loại trừ, chính Ngài đã khước từ niềm vui dành cho bản thân để cam chịu khổ hình thập giá. Vì thế, tác giả thư Do Thái căn dặn chúng ta: Vì Đức Giêsu, chúng ta: “hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình và kiên trì chạy trong cuộc đua của chúng ta, mặt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin của chúng ta.”

Thưa quý OBACE, tin theo Đức Giêsu, không phải để tìm kiếm sự dễ dãi thoải mái, cũng không tìm kiếm bổng lộc hoặc của cải nơi trần gian này, nhưng là tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời đời đời mai sau. Vì thế, người tín hữu được mời gọi vì lý tưởng, mục tiêu Nước Trời, chúng ta chấp nhận gian nan thử thách, chấp nhận bị người đời khinh miệt thù ghét, chấp nhận bị khinh khi nhục mạ để kiên trì và trung thành với Đức Giêsu và Tin Mừng.

Tuy nhiên, cũng không thiếu những Kitô hữu bỏ cuộc, đã gục ngã trước những cám dỗ mời chào của thế gian, đã bỏ qua những đòi hỏi của Tin Mừng để sống và hành xử theo thói đời. Nhiều bậc cha mẹ đã để gia đình mình trở thành bê bối, lộn xộn, cãi vã, bất hoà, bạo lực và nhiều khi còn sống tệ hơn những gia đình dân ngoại. Nhiều người đã không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồng điền, nên đã sẵn sàng buông mình theo dòng chảy của thế gian.

Nhiều bạn trẻ ngày này đã đánh mất chất Kitô hữu trong cuộc đời, cuộc sống đạo của nhiều bạn trở nên nhạt nhoà, không còn rõ nét là những bạn trẻ công giáo nữa. Nhiều người đã để mình bị hoà tan trong xã hội hôm nay, đánh mất phẩm chất của người Kitô hữu. Cũng có nhiều bạn vì lười biếng không tham dự thánh lễ, không nghe đọc Tin Mừng, không cầu nguyện, vì thế họ đánh mất lý tưởng, mục tiêu của người Kitô hữu để đổi lấy những mục tiêu của thế gian.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta can đảm chọn sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng, dám chấp nhận thua thiệt trước mặt người đời vì Tin Mừng và Nước Trời. Xin cho mỗi người cũng mang trong mình thao thức của Chúa Giêsu, để cùng với Chúa làm cho ngọn lửa Tình Yêu và Tin Mừng được bùng cháy trong gia đình, lối xóm và lan toả ra toàn xã hội hôm nay. Amen

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

 

 


Các bài viết mới hơn


Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên - Đaminh Trần văn Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên- Tam Thái.