Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 20

SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

diraogiang.jpg

     LỜI CHÚA: Mt 19, 16- 22

(16) Và kìa có một người đến thưa Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" (17) Ðức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Ðấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn". (18) Người ấy hỏi: "Ðiều răn nào?" Ðức Giêsu đáp: "Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. (19) Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình". (20) Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa?" (21) Ðức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi". (22) Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

     SUY NIỆM

   Sống giữa vật chất dư thừa và là người tuân giữ luật Môi-sê cặn kẽ, anh thanh niên trong Tin Mừng Thánh Mát-thêu hôm nay vẫn cảm thấy khắc khoải, lo âu về sự sống đời sau. Anh băn khoăn vì biết rõ quy luật tự nhiên: có sinh có tử và như vậy anh cần làm thế nào để nắm chắc mình sẽ được hưởng sự sống đời đời. Nỗi ưu tư này đã khiến anh tìm đến với Đức Giêsu, vị tôn sư anh tâm đắc để thỉnh ý.

   Đức Giêsu đã khai mở cho người thanh niên này nhận biết: chỉ có Thiên Chúa là Đấng tốt lành, Người là chủ muôn loài và là nguồn sự sống vĩnh cửu. Anh đã đến với Đức Giêsu là đến với nguồn sự sống đời đời, Người đang dẫn anh đến hưởng kho tàng vĩnh viễn trên trời, nơi trộm cắp không bén mảng và mối mọt cũng không hề đục phá (Lc 12, 33). Với những điều răn Đức Giêsu trưng ra, anh trả lời rất rõ là đã tuân giữ. Nhưng Đức Giêsu biết rõ lòng anh nên Người muốn nhắc anh về tình liên đới với đồng loại, nhất là với người nghèo mà anh đang còn thiếu xót. Lời đề nghị: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem chia cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Đây quả là một bất ngờ, là mũi tên đâm thấu lòng anh và anh không còn bình tĩnh để đón nhận cuộc đại phẫu này.

   Chúng ta thấy, của cải trần gian đã làm anh bỏ ý định “làm gì tốt” để được hưởng sự sống đời đời, một điều mà anh đã ra sức giữ luật và coi nó như công trạng để được vào cõi phúc. Anh thất vọng vì coi tài sản của mình quý hơn kho tàng trên trời. Đã đành rằng sống trên đời ai cũng cần tiền bạc, của cải để sinh sống, nhưng nếu biết dùng nó với lòng biết ơn Thiên Chúa và sẵn sàng chia sẻ cho người túng thiếu thì có phúc biết bao! Anh đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này để bám víu vào vật chất, một thứ anh không thể mang vào đời sau được! Qua anh thanh niên, chúng ta cũng đang được Đức Giêsu chỉ đường dẫn đến cõi sống, đó là nhận biết Thiên Chúa là Cha, Đấng vô cùng tốt lành và nhận biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, được Thiên Chúa sai đến cứu độ trần gian.

   Chúng ta tuy chẳng ai giàu có như người thanh niên này, nhưng Chúa vẫn mời chúng ta hãy quảng đại chia sẻ cho người khác về vật chất cũng như lời cầu nguyện. Bởi vì hằng ngày qua phương tiện truyền thông, chúng ta được biết có rất nhiều người đang đói, khát vì thất nghiệp, vì thiên tai lũ lụt, hạn hán, vì các đại dịch đang lan tràn và chúng ta cũng không thể kể ra hết những nỗi thống khổ của anh chị em đang chịu trong thời đại chúng ta đang sống. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy có những người giàu biết mở rộng lòng giúp đỡ người nghèo và với bản thân, họ sống rất giản dị, tiết kiệm để có thể chia sẻ cho người khác được nhiều hơn. Họ là những tấm gương sáng về lòng quảng đại đáng cho chúng ta kính trọng và bắt chước.

   Cho đi còn là nét đặc trưng của Thiên Chúa, vì Người luôn yêu thương chúng ta và không ngừng ban các ơn cách nhưng không cho chúng ta. Thiên Chúa cho chúng ta tất cả, kể cả Con Một của Người để dạy chúng ta cũng biết cho đi mà không tính toán. Đó là bài học mà chúng ta học cả đời cũng không thể hết nổi.

   Lạy Thiên Chúa là nguồn tình yêu và là nguồn sống vĩnh cửu, xin dạy chúng con biết tuân giữ các điều răn Chúa ban và biết động lòng trắc ẩn trước những đói nghèo, đau khổ của tha nhân, để chúng con đừng bao giờ từ chối chia sẻ với họ một chút gì đó cho họ được ấm lòng. Xin cho chúng con biết dùng những của cải Chúa ban với lòng biết ơn và biết cho đi đúng ý Chúa muốn, để mai sau chúng con cùng vui hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa trong Nước Trời. Amen.

                                                                               Nt. Anna Kim Luyến SSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên - Đaminh Trần văn Tân, SJ

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên- Tam Thái.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên- Lm.Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên- Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên- Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.