Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 20

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên

Mọi Sự Đều Có Thể

T3T20.jpg

LỜI CHÚA: Mt 19, 23-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời". Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được". Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: "Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết".

SUY NIỆM

Chúng ta đang sống trong một thế giới chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa duy vật hưởng thụ. Con người chỉ quan tâm đến nhu cầu vật chất mà quên đi nhu cầu tâm linh là điều thiết yếu nhất của một đời người.

Trong đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rõ một thực tế của cuộc sống hôm nay. Người ta chỉ mải miết tìm kiếm cho thật nhiều của cải để hưởng thụ nhưng lại không biết dành một chút thời gian để trau giồi đời sống tâm linh. Người thanh niên giàu có của đoạn Tin Mừng trước đã buồn rầu bỏ đi trước lời mời gọi của Chúa, bởi lẽ anh ta không thể từ bỏ của cải được. Và Chúa Giêsu đã đưa ra kết luận: người giàu khó vào Nước Trời (x. c.23).

Nhận định của Chúa xem ra có vẻ bi quan thật. Thế thì ai sẽ được vào Nước Trời đây? Các môn đệ đã mạnh dạn thưa với Chúa như vậy (x. c.25). Chúa Giêsu đã trả lời ngay cho các ông: “Đối với loài người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể” (c.26). Bởi lẽ Thiên Chúa luôn mong muốn mọi người đều được tận hưởng hạnh phúc Nước Trời, nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, Con Yêu Dấu của Ngài.

Thiên Chúa là Tình Yêu và là Cha Toàn Năng, Ngài có đủ quyền phép để hướng dẫn con người biết cách tìm đường về Nước Trời, qua Đức Giêsu Kitô. Đó chính là con đường từ bỏ những vướng bận của cải trần gian, để lòng được thanh thản tiến bước cùng với Đức Kitô: “Đấng vốn giàu sang, nhưng đã tự nguyện trở nên nghèo khó vì chúng ta, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho chúng ta trở nên giàu có” (2Cr 8,9). Quả thật, khi biết từ bỏ mọi sự vì Chúa, chúng ta thật sự được gấp bội và được sự sống đời đời làm gia nghiệp (x.c. 29).

Lạy Chúa Giêsu,

Con cảm phục Chúa đã nêu gương sống nghèo cho chúng con.

Con cám ơn Chúa đã tự nguyện trở nên nghèo vì yêu thương chúng con.

Xin Chúa dạy con biết cách sống nghèo khó và thanh thoát như Chúa.

Xin cho con biết hướng lòng về trời cao để không còn bám víu vào của cải.

Xin cho con vững tin vào tình thương quan phòng của Chúa,

vì chính Ngài mới có thể làm được mọi sự tốt nhất cho cuộc đời con.

Xin cho con biết say mê tìm kiếm Chúa và thánh ý Ngài,

để đời con thật sự chan chứa niềm vui và hạnh phúc.

Xin Chúa thương hoán cải những tâm hồn

còn đang mải mê với của cải vật chất,

mà quên đi sự sống đời đời.

Xin Chúa thương ban muôn phúc lành

cho những ai đã quảng đại từ bỏ mọi sự mà theo Chúa trong đời dâng hiến,

để cuộc đời họ luôn tràn ngập niềm vui an bình

vì có Chúa là phần gia nghiệp muôn đời. Amen.

 

Thiên Thảo SJP

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên - Đaminh Trần văn Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên- Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên- Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên- Lm. Phero Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM