Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 20

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên

YÊU TRỞ THÀNH GIỚI LUẬT

THU 3T5.jpg

LỜI CHÚA: Mt 22, 34-40

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Ðoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?" Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó".

 SUY NIỆM

   Việt nam chúng ta có câu: “yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ty họ hàng”. Đây là câu nói diễn tả tâm tánh con người lẽ thường trong cuộc sống. Thế nhưng là người kitô hữu, chúng ta chỉ được nói vế đầu của câu nói trên, không được phép nói vế hai trong câu tục ngữ trên, vì chưng đạo Công Giáo là đạo tình yêu, chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa này.

1/ Yêu ai yêu cả đường đi

   Bài đọc một làm nổi bật hai hình ảnh người phụ nữ là bà Naomi và cô con dâu là Rút. Vì hoàn cảnh đói kém, ông Ê-li-me-léc, đưa vợ là Naomi và hai con trai đến sống vùng đất của dân ngoại. tại đây ông qua đời, để lại vợ và hai con trai, khi hai người con trai lớn, họ lập gia đình với hai cô dân ngoại, cô chị là Ooc-pa cô em là Rút. “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lại”, cả hai con trai đều qua đời không để lại con nối dõi tông đường. Sống cảnh tha phương cầu thực, giờ nghe nói Chúa tỏ tình thương với dân Ngài, nên bà Naomi quyết định hồi hương, thương cho cảnh hai cô con dâu trẻ nhưng góa bụa, nên bà quyết định trả lại hai cô được tự do về với gia đình. Cô chị là Ooc-pa ôm mẹ khóc mà từ giã, Còn cô em là Rút nhất định không rời xa mẹ chồng. Bà Naomi nói: “Chị dâu con trở về với dân tộc của nó, các thần của nó, con cũng vậy, hãy theo chị dâu con mà về đi”. Bà Rút thưa lại: “Xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, vì mẹ ở đâu con ở đó, dân tộc của mẹ cũng là dân tộc của con, Thiên Chúa của mẹ cũng là Thiên Chúa của con”. Thật là tuyệt vời, “yêu ai yêu cả đường đi”, một phụ nữ dân ngoại lại có đủ đức tính Công; Dung;Ngôn; Hạnh. Việt nam có câu: “Không ai khó ba họ, không ai giầu ba đời”. Thiên Chúa không phụ công bà, như chúng ta biết, trong gia phả Đức Giêsu, tên bà được nhắc tới. Boor lấy bà Rút sinh ra Obed, Obed sinh ra Giesse, Giesse là cha của Đavít, trong dòng dõi sinh ra Chúa Giêsu.

2/ Yêu trở thành giới luật.

   “Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ty họ hàng”, tương đương với luật cũ, “mắt đền mắt, răng đền răng”. Chúa Giêsu xuống trần gian, Ngài hoàn thiện lề luật, đưa đến sự tinh ròng. Hôm nay trong bài Tin mừng kể lại một thầy thông luật đến hỏi Chúa Giêsu, “thưa Thầy trong sách luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”. Không cần suy nghĩ Chúa Giêsu trả lời: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và  là điều răn thứ nhất,” và Chúa Giêsu không dừng lại ở đó, Ngài còn nói tiếp: “Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. Đây chính là điều vượt xa luật cũ và điều làm cho thầy thông luật cảm thấy ngỡ ngàng. Bởi vì nếu Chúa Giêsu chỉ dưng lại ở điều răn yêu mến Đức Chúa, thì có khác chi với những gì họ đang giữ, đang sống. Điều mới là Chúa Giêsu mời gọi là phải yêu tha nhân, yêu kẻ thù, và Ngài đã đặt hai điều này liên kết với nhau, dựa vào nhau và quan trọng như nhau. Sau này thánh Gioan tuyên bố, “Ai nói mình mến Chúa mà không yêu anh em, là kẻ nói dối”.

     Vâng kính thưa cộng đoàn, khi những kẻ Xa-đốc và Pharisiêu đang tìm cách để tố cáo chúa Giêsu, họ đến gặp Chúa với sự hận thù, cay độc, thì Chúa Giêsu dẫn họ đến sự cốt yếu trong giới luật mà họ cần phải biết, đó là mến Chúa và yêu người, chỉ như thế mới xóa tan mọi hận thù, ghen ghét.

Tam Thái.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên - Đaminh Trần văn Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên- Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên- Lm.Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên- Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên- Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang