Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 29

Thứ Ba Tuần XXIX Quanh Năm

 

THẮT LƯNG VÀ THẮP ĐÈN


“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Lc 12,35)thứ ba29.jpg

1. “Hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” – mệnh lệnh này của Chúa Giêsu mời gọi tôi, bạn và anh chị dừng lại để nhận ra sứ điệp ẩn sau hình ảnh một người thắt lưng tề chỉnh và cầm đèn cháy sáng trên tay.

Áo quần gọn gẽ giúp các hoạt động, cử động và di chuyển của cơ thể được nhanh nhẹn, chính xác, hiệu quả. Sự tề chỉnh áo quần rất cần thiết cho các chiến binh và lính canh, những người cần sẵn sàng cho mọi tình huống trên mặt trận để có thể chiến đấu và chiến thắng. Với đèn cháy sáng trên tay, người ta dễ dàng bước đi trong đêm tối, giúp người khác nhận ra mình và soi cho người khác cùng đi.

2. Dĩ nhiên cách hiểu nghĩa đen trên đây sẽ giúp nhận ra nghĩa bóng, chính là sứ điệp Tin Mừng được gởi đến mỗi người hôm nay. Hình ảnh chiến binh phục trang gọn gàng hướng người tín hữu về cuộc chiến đấu thiêng liêng trong đó, họ được mời gọi mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng (Rm 13,13-14). Hình ảnh đèn sáng mời gọi môn đệ Chúa Kitô thắp sáng đời mình bằng cách thực hành và sống Tin Mừng mỗi ngày; bằng cách làm việc bác ái, phục vụ tha nhân với tâm tình của Chúa Giêsu.

3. Vậy đã rõ, Chúa Giêsu hôm nay mời gọi tôi, bạn, anh chị và quý vị cần tỉnh táo và sẵn sàng cùng Chúa vượt qua mọi khó khăn thử thách cuộc đời, cần cẩn trọng trước những cám dỗ biếng lười hoặc lãnh đạm trong các thực hành bác ái phục vụ tha nhân.

Thảm cảnh do đại dịch Covid để lại là môi trường, là cơ hội để mỗi người thẩm định lại niềm tin, xem lại trang phục tin-cậy-mến và độ sáng của đèn đức ái trong mình. Tôi hoảng loạn, chán chường, thất vọng vì những biến động và bế tắc trong đời sống hay vững lòng trông cậy và tín thác nơi Chúa? Tôi thu mình lo giữ mạng sống mình hay sẵn sàng sẻ chia, dấn bước chăm sóc cộng đoàn, gia đình, xóm làng trước thảm cảnh dịch bệnh?

Một đức tin vững mạnh đủ để luôn bình tĩnh chăm sóc bản thân, luôn hy vọng và thiết tha khẩn nguyện; hoặc một đức ái đủ để luôn quảng đại sẻ chia và can đảm phục vụ sẽ là lời loan báo Tin Mừng thuyết phục nhất, hữu hiệu nhất và hấp dẫn nhất giữa đại dịch này.

4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, cám ơn Chúa đã nhắc gợi con xem lại đai lưng và ánh sáng đèn đời con. Xin ban thêm sức mạnh để con luôn sẵn sàng cùng Chúa vượt khó, cùng Chúa phục vụ và cùng Chúa đem niềm vui và hy vọng cho anh chị em con giữa những cơn mây mù của đại dịch Covid. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường niên - Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên - Nt . Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên- Lm. Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên- Lm. Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm C-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí