Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 29

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên

TỈNH THỨC

t3t29.jpg

TIN MỪNG: Lc 12, 35-38

"Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức".

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy".

SUY NIỆM:

Theo hãng tin BBC, một gia đình sống 9 năm trong tầng hầm để chờ ngày tận thế đến đã bị cảnh sát ở Hà Lan phát hiện sau khi một trong số các thành viên của gia đình này đến một quán rượu địa phương.

Theo chính quyền Hà Lan, người ta đã tình cờ phát hiện ra một người đàn ông 58 tuổi và gia đình của ông này gồm có các con cái đang ở độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi đang sống một cách bí hiểm tại một trang trại ở tỉnh Drenthe.

Sự việc được phát hiện sau khi người con lớn nhất trong gia đình nói trên đến một quán bar ở làng Ruinerwold gần đó để mua bia uống. Sau khi uống hết vài cốc bia, người này nói với nhân viên rằng ông cần sự giúp đỡ và cảnh sát lập tức đã được thông báo.

Chris Westerbeek nói thêm: "Anh ấy có mái tóc dài, một bộ râu bẩn, mặc quần áo cũ và trông có vẻ như đang rất bối rối. Anh ta nói rằng anh ấy chưa bao giờ được đến trường và đã không đến tiệm cắt tóc trong chín năm. Anh ta nói rằng còn có anh chị em sống ở nông trại và muốn kết thúc cách họ đang sống."

Khi Cảnh sát ở Drenthe đến ngôi nhà bí ẩn này để điều tra, họ đã xác nhận rằng một người đàn ông 58 tuổi đã bị bắt và đang bị điều tra sau khi người này từ chối hợp tác.

Trang trại và các khu vực xung quanh đã bị buộc dây phong tỏa. Hiện chưa rõ gia đình này đã ở dưới tầng hầm bao lâu dù thời gian tối thiểu đã vào khoảng 9 năm và chuyện gì đã xảy ra với mẹ của những đứa trẻ, mặc dù thị trưởng nói rằng bà đã chết cách đây một thời gian. (Nguồn: baogiaothong.vn, 16-10-2019).

Câu chuyện trên đây, khiến dư luận tại Hà Lan bàng hoàng, rúng động! Chúng ta tự hỏi: liệu cách trú ẩn của gia đình này có phải là giải pháp chuẩn bị cho ngày tận thế hay không?

Bài Tin Mừng hôm nay thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu khuyên các môn đệ phải ở trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để đón Chúa trở lại trong ngày Chúa quang lâm – Ngày tận thế. Chúa sẽ trở lại trong ngày quang lâm. Vì thế Ngài mời gọi chúng ta hôm nay cần phải tỉnh thức.

Tỉnh thức là gì?

-Là không sống ảo tưởng, nhưng sống thật với thực tại, nhận biết thực trạng của bản thân nơi trần thế, để có thể sống thực tâm với Chúa, thực tình với mọi người.

-Là sống có lý tưởng, luôn hướng đến Chân, Thiện, Mỹ.

-Là sống đẹp từng giây phút hiện tại, trong từng công việc, từng bổn phận của mình trong cuộc sống.

-Là giác ngộ, tỉnh táo, biết nhận ra đâu là chân lý, đâu là sự thiện, biết phân định mảng tối-sáng của bản thân, không để mình sống trong sự lầm lạc và tối tăm. 

Sống tỉnh thức như thế nào?

Chúa dạy các môn đệ: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ.”

Chúa muốn nhấn mạnh đến bổn phận, công việc của từng người, cần phải chu toàn.

Hãy chu toàn bổn phận được giao phó, làm việc với tinh thần phục vụ, quên mình.

Nhìn vào người đầy tớ: luôn “cầm đèn cháy sáng”, nghĩa là ngoài công việc trần thế phải chu toàn với tinh thần phục vụ, hy sinh, còn phải sống như con cái của sự sáng, sống đức tin vững mạnh trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, để không chểnh mảng, lơ là, biếng nhác việc bổn phận với Chúa và chuẩn bị cho cuộc sống mai sau.

Thực tế hôm nay chúng ta cần phải làm gì?

Con người hôm nay đang chạy đôn đáo để tìm kiếm công ăn việc làm hoặc tìm cách để có nhiều tiền, lợi nhuận. Cuộc sống hiện tại của con người bị chi phối bởi lo lắng áo cơm, tiền tài, danh vọng. Chính vì quá lo cho cuộc sống trần thế, dễ làm cho chúng ta mất sự khôn ngoan, quên tỉnh thức, không lo lắng cho cuộc sống vĩnh cửu.

Chúng ta là Kitô hữu, là con cái Chúa cần phải tỉnh thức vì ngày giờ Chúa đến bất ngờ.

Tỉnh thức trong hiện tại: tôi có chu toàn bổn phận Chúa giao phó cho tôi: là chồng, là vợ, là con cái trong gia đình? Tôi đã sống thế nào với mọi người xung quanh: nóng nảy, tức giận, bất hòa, ghen ghét, đố kỵ…với những người xung quanh?

Tỉnh thức để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Tôi có sống đức tin, đức cậy, đức mến trong đời sống đạo hằng ngày hay không? Tôi có sống đạo đức, thánh thiện, công bằng, bác ái, biết phục vụ và cho đi, biết chu toàn bổn phận với Chúa, với tha nhân và với chính mình hay không?

Tỉnh thức như người đầy tớ cầm đèn cháy sáng trong tay, đợi chủ đi ăn cưới về, như năm cô trinh nữ khôn ngoan chuẩn bị dầu đèn. Tỉnh thức là chu toàn những điều bé nhỏ trong hiện tại. Tỉnh thức là làm cho những nén bạc Chúa trao được dồi dào, phong phú. Và hãy nhớ lời Chúa dạy: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng đón chờ ngày Chúa quang lâm, bằng niềm tin vào Chúa, bằng tình yêu phục vụ với mọi người, và luôn tin tưởng, phó thác vào tay Chúa gìn giữ, nâng đỡ. Và xin Chúa đón nhận chúng con trong vương quốc vĩnh hằng của Ngài. Amen.

Lm. Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường niên - Lm. Tam Thái
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIX Thường niên - Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên - Nt . Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên- Lm. Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên- Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm C-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên- Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên- Lm. Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên Năm B LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên Năm B LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí