Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 29

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tuần XXIX Thường Niên

TRÁCH NHIỆM KHI ĐƯỢC LÃNH NHẬN

T4T29.jpg

LỜI CHÚA:  Lc 12, 39-48

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến".

Phêrô thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?" Chúa phán: "Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: "Chủ tôi về muộn", nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn".

SUY NIỆM

   VTV1 hài hước khi bình luận về trách nhiệm của một số công trình thất cách: Tàu thuyền đóng mới có một năm bị hen rỉ được đổ lỗi: “Vì nước biển năm nay mặn”. Cá chết vì mưa lớn. Phố nhà giàu Phú Mỹ Hưng hôi do gió thổi ngược từ bãi rác Đa Phước. Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi sụt, lún, thấm nước do biến đổi khí hậu. . . Mỗi khi có sự cố xẩy ra từ các công trình, đều đổ thừa cho Ông Trời, mà có ai bác thang lên hỏi Ông Trời, nên cứ đổ cho Ông Trời chẳng ai thắc mắc, và người dân đành chịu vậy. Phụng vụ hôm nay nói lên những trách nhiệm phải có khi được trao cho sứ vụ.

1/ Sẵn sàng vì An sinh

   Dụ ngôn “Người chủ nhà tỉnh thức”, hẳn cộng đoàn nghe rất nhiều về đoạn Tin mừng này, nhất là trong Mùa Vọng, thế nhưng chúng ta vẫn chưa tỉnh, chưa thức, vì ngôi nhà thể xác chúng ta vẫn còn chắc chắn, ăn vẫn ngon, ngủ vẫn tốt, chơi vẫn khỏe. Nếu ngôi nhà thể xác chúng ta vẫn tốt, thì việc lo bảo dương an sinh vẫn là điều cần thiết, như người ta vẫn nói, đừng để mất “Trâu mới lo làm chuồng”. Nếu đặt an sinh lên hàng đầu thì vấn đề sẵn sàng, tỉnh thức càng phải đề cao, vì đó là lợi ích cho bản thân mình. Sạng sáng ngày 23. 3. 2018 xẩy ra vụ cháy chung cư Carina Plaza, khu vục cháy phát ra từ tầng hầm để xe, khi có cháy xẩy ra thì người ta mới thấy những cái không. Không lối thoát hiểm, hệ thống chữa cháy không hoạt động. . . Sẵn sàng vì an sinh không bao giờ thừa trong cuộc sống. Sẵn sàng tỉnh thức không bao giờ hoang phí trong đời sống tâm linh của mỗi người

2/ Trung tín vì Mưu sinh

   Một người đạt đến chức quản gia thì đó là niềm vui và hạnh phúc cho bản thân và gia đình, như thế cuộc sống Mưu sinh của anh cũng đỡ vất vả, nếu anh đánh mất đi niềm vui này, thì hiển nhiên anh sẽ tìm đến các niềm vui khác, và hậu quả là anh sẽ bê tha trong công việc. Đời sống Tâm linh cũng vậy, một khi người tín hữu không cảm nhân được niềm vui cần mưu sinh qua Lời của Chúa, qua Bí tích Thánh Thể, thì người tín hữu cũng lơ là việc đến nhà thờ mỗi ngày, và tìm niềm vui ở những nơi khác.

   Trong Tin mừng, người quản gia nghĩ: “Chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa”. Anh tìm niềm vui nơi đam mê, rượu chè bê tha. Anh tìm niềm vui qua cậy quyền cậy thế, đánh đập tôi tớ dưới quyền. anh tìm niềm vui qua tham nhũng qua việc phân phát của ăn. Kết quả ông chủ về vào lúc anh không ngờ và hậu quả là bị liệt vào những kẻ bất tín, bất trung.

3/ Niềm vui vì được tín nhiệm

    Thánh Phaolô trong bài đọc một muốn chúng ta nhận ra niềm vui vì được Chúa Kitô tái sinh, nên ngài khuyên rằng: “Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa.”

    Đúng vậy, hãy nhận ra niềm vui được cứu độ, niềm vui được tái sinh, để phục vụ Cúa Kitô, đó là điều Chúa mong muốn.

Tam Thái 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường niên - Lm. Tam Thái
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIX Thường niên - Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên - Nt . Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên- Lm. Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm C-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên- Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên- Lm. Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên Năm B LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí