Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 9

DÂNG HIẾN MỌI SỰ

thu 7 tuan IX.jpg

 

LỜI CHÚA: Mc 12, 38-44

 38 Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng.39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc.40 Họ nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.”

41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền.42 Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma.43 Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.44 Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”

SUY NIỆM:

“Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma.” (Mc 12, 42)

1. Giữa những nhộn nhịp của dòng người đến dâng cúng cho Đền Thờ, Chúa Giêsu xúc động bởi một bà góa bỏ vào thùng tiền hai đồng kẽm, nhẹ tênh, không đủ nặng để gây một tiếng keng nơi thùng tiền, nhưng lại đủ sức chạm vào trái tim và ánh mắt trân trọng, cảm thông của Chúa Giêsu.

Với Ngài, bà góa này là người bỏ nhiều hơn ai hết. Những người khác bỏ tiền dư bạc thừa. Còn bà, hai đồng kẽm là tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Lòng quảng đại của bà vì thế cũng cao và sâu hơn hẳn so với những người giàu đang xúng xính, ưỡn ngực tự hào vì số của cải họ dâng cúng.

2. Lòng quảng đại của bà góa nghèo là kết tinh của lòng biết ơn và tình yêu mến đậm sâu bà dành cho Chúa. Lòng biết ơn và tình yêu mến ấy thúc đẩy bà tín thác mọi sự nơi Chúa, hiến dâng cho Chúa tất cả những gì bà có để nuôi thân. Tôi, bạn, anh chị và quý vị có phản ứng gì về hành vi dâng hiến vô tư này của bà? Nếu trong hoàn cảnh của bà, chúng ta có lựa chọn nào?

Sự dâng hiến đi kèm với lòng khiêm tốn chân thành, với sự tự do nội tâm và lòng biết ơn, sẽ là sự dâng hiến được Chúa trân trọng. Không chỉ là tiền bạc, mà tất cả những gì ta “có”: thời gian, sức lực, tài năng, … đều có thể trở hành những “tiền dâng cúng” mưu ích cho Giáo Hội, cho tha nhân.

3. Tôi đang dâng hiến cho Chúa điều gì? Tôi đã, đang và sẽ bỏ vào “thùng dâng cúng” của cộng đoàn tôi, giáo xứ tôi, giáo phận tôi những gì? Tôi bỏ vào đó với thái độ nào? Những thứ tôi bỏ vào đó quan trọng thế nào với tôi? Phục vụ là một cách dâng cúng đẹp đẽ. Tôi đang phục vụ Chúa và tha nhân trong lãnh vực nào ? Tôi đang phục vụ ở mức độ nào?

Chúa sẽ có thái độ nào khi Ngài nhìn vào những gì tôi đang dâng hiến hoặc đang phục vụ? Tôi sẽ đáp lại thế nào nếu Chúa mời gọi tôi dâng hiến mọi sự cho Chúa, tín thác mọi sự nơi Chúa như bà góa này?

4. Lạy Chúa Giêsu rộng rãi hay thương vô cùng, tạ ơn Chúa đã cho con vô vàn phúc lành của Chúa, từ hồng ân sự sống, hồng ân đức tin, đến mọi thứ con đang có và đang được hưởng. Xin giúp con quảng đại dâng lại cho Chúa với lòng biết ơn, yêu mến và tín thác. Xin giúp con vui vẻ hiến dâng, hiến dâng tất cả cho Chúa. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn


Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IX Thường Niên - Nt Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IX Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP