Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 9

BỔN PHẬN ĐẠO ĐỜI

thu 3 tuan IX.jpg

LỜI CHÚA Mc 12,13-17

13 Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Đức Giê-su để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. 14 Những người này đến và nói : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp ?” 15 Biết họ giả hình, Đức Giê-su nói : “Tại sao các người lại thử tôi ? Đem một đồng bạc cho tôi xem !” 16 Họ liền đưa cho Người. Người hỏi : “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” Họ đáp : “Của Xê-da.” 17 Đức Giê-su bảo họ : “Của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

SUY NIỆM

   Người ta gài bẫy để bắt muông thú, nhưng trong Tin Mừng hôm nay, thánh Mác-cô kể cho chúng ta nghe người Pharisêu và phe Hêrôđê họp nhau lại để gài bẫy bắt Đức Giêsu. Bởi vì, sau khi nghe Đức Giêsu kể dụ ngôn những tá điền sát nhân, họ hiểu rằng Đức Giêsu đang ám chỉ đến họ, nên họ rất tức tối. Bình thường, hai nhóm người này luôn chống đối nhau, nhưng hôm nay, họ đã tạm quên đi những thành kiến cũ để liên kết với nhau và cử một số người đến gặp Đức Giêsu với chủ ý gài bẫy, xem Người có lỡ lời để có cớ bắt nộp.

   Đến với Đức Giêsu, phái đoàn này đã khôn khéo dùng những lời lẽ bóng bẩy để khen ngợi Đức Giêsu và họ đã đưa ra câu hỏi hóc búa về ‘nộp thuế’ để làm bộ thỉnh ý Người. Với cái bẫy nham hiểm này, có lẽ họ đã mỉm cười. Nếu Đức Giêsu trả lời ‘có’ thì Người sẽ đi ngược lại với ý của dân. Vì người Do Thái không muốn nộp thuế cho vua trần gian, nhất là vua Xê-da là người ngoại quốc và là người không cùng tôn giáo với họ. Ông ta không có quyền gì trên dân của Thiên Chúa, nên không phải đóng thuế cho ông. Nếu trả lời ‘không’ Đức Giêsu sẽ bị nhóm Hêrôđê kết tội chống vua. Và như thế, dù có nói cách nào thì Đức Giêsu cũng sẽ rơi vào cái bẫy của họ.

   Nhưng họ đã lầm, vì họ đang đứng trước Đấng thấu suốt lòng dạ con người mà họ không biết! Câu hỏi của họ chẳng khác nào trứng chọi đá. Đức Giêsu biết ý nghĩ giả dối của lòng họ nên Người nói : ‘Tại sao các người lại thử tôi ? Đem một quan tiền cho tôi xem … Hình và ký hiệu này là của ai ?’ Họ trả lời : ‘ Của Xê-da’. Đức Giêsu bảo họ : ‘Của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.’ Trước câu trả lời đầy khôn ngoan của Đức Giêsu, cái bẫy của bọn giả hình trở nên trơ trẽn, lộ thiên, đáng xấu hổ bởi sự cao cả xuất phát từ Con Thiên Chúa đã chiếu giãi ánh sáng trên họ. Bọn gài bẫy chỉ còn sững sờ kinh ngạc.

   Qua câu trả lời này, Đức Giêsu cho chúng ta thấy mỗi người đều phải lo chu toàn bổn phận của mình. Là công dân, chúng ta được hưởng công ích thì chúng ta cũng phải có bổn phận thi hành đúng các luật lệ, nghĩa vụ mà xã hội đã đề ra để xây dựng đất nước và góp phần phát triển con người. Đồng thời là Kitô hữu, chúng ta không được quên bổn phận đối với Thiên Chúa ‘ của Thiên Chúa, trả lại cho Thiên Chúa’ bởi Người là Đấng chúng ta tôn thờ.

  Cuộc đời chúng ta thụ ơn Thiên Chúa quá nhiều, nhưng chúng ta có biết tạ ơn và tôn vinh Người không ? Đại dịch Covid-19 đang hoành hành, chúng ta có tận dụng những giây phút trong ngày để cầu nguyện với Chúa và làm nhiều việc lành phúc đức không ? Giáo Hội là người mẹ hiền thay mặt Thiên Chúa để chăm sóc linh hồn chúng ta, chúng ta có sẵn sàng đón nhận và vâng nghe những giáo huấn mà Giáo Hội chỉ dạy để giúp chúng ta đến gần Thiên Chúa không ? Và còn biết bao điều chúng ta đang mắc nợ Thiên Chúa. Tự thân chúng ta không bao giờ trả lại đủ cho Thiên Chúa được, vì chúng ta chỉ là phàm nhân mang nhiều yếu đuối, tội lỗi. Vậy mỗi người chúng ta hãy khiêm tốn bám lấy Chúa, để Chúa giúp chúng ta làm điều đẹp lòng Chúa.

   Lạy Chúa, chúng con nhìn nhận mình là kẻ yếu hèn, xin hãy hướng dẫn chúng con trong mọi hoàn cảnh, để chúng con không sống giả dối, không dùng đầu môi chót lưỡi để hại người. Xin ban ơn để chúng con biết chu toàn bổn phận đạo đời để làm vinh danh Chúa, hầu mai ngày tất cả chúng con cùng được sum họp trong Nước Chúa. Amen.

Nt Anna Kim Luyến SSS


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IX Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IX Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên- Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên- Maria Phương Trâm