Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 9

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

TẤT CẢ VÌ TRÌNH YÊU ĐỨC KITÔ

(OMNIA PROPTER AMOREM CHRISTI)

maria03.jpg

 

TIN MỪNG: Lc 2, 41-52

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrsalem để tìm Người.
Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: "Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con".
Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng.
Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta.  Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM

   Sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, phụng vụ Giáo Hội mừng kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria, nhằm giúp các kitô hữu hiểu được một tình yêu xuyên suốt, và trọn vẹn của Thiên Chúa Ba Ngôi, thể hiện qua Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Trinh Nữ Maria.

1/ Trái Tim Mẹ - Tất cả vì tình yêu Đức Kitô

   Tin mừng kể lại biến cố trẻ Giêsu lạc trong đền thờ. Khi thấy lạc mất con, Đức Maria và thánh Giuse lo lắng, vội vàng trở lại Giêrusalem và tìm; sau ba ngày mới tìm thấy Chúng ta hiểu được tâm trạng của hai ông bà khi lạc mất con: họ lo lắng hoảng hốt, không ăn không ngủ, ngày đêm lo đi tìm, trái tim Mẹ còn lo lắng bao lâu chưa tìm thấy con.

   Không phải chỉ trong những ngày lạc mất con trái tim Mẹ mới lo lắng, nhưng cuộc đời của Mẹ trước và sau, trái tim Mẹ “Tất cả vì tình yêu Đức Kitô”.

  Vì tình yêu Đức Kitô, Mẹ đã đến thăm và ở lại phụ giúp chị họ là bà Isave. Vì tình yêu Đức Kitô, Mẹ đã nhận ra tai họa sắp ập đế cho đôi tân hôn tại tiệc cưới Cana, và Mẹ nài van tình yêu Đức Giêsu cứu chữa cho họ.

  Vì tình yêu Đức Kitô, Mẹ đã can đảm đứng dưới chân thập giá, chứng kiến cảnh Con  trút hơi thở cuối cùng, trái tim Mẹ đã hứng chịu nỗi đau như lời tiên báo của ông Simeon: “Về phần Bà một lưỡi dáo sẽ đâm thâu qua lòng Bà.” Vì tình yêu Đức Kitô, Mẹ đã hiện diện bên các tông đồ sau ngày Đức Giêsu lên Trời, để an ủi, nâng đỡ và cầu nguyện cho các ông nhận lãnh trọn vẹn Thánh Thần là Đấng bảo trợ.

   Vì tình yêu Đức Kitô là nguyên lý nơi trái tim Mẹ, đó là lý do trái tim Mẹ trở nên bất tử, và ơn phúc cho những ai yêu mến trái tim vẹn sạch Đức Maria.

2/ Noi gương Mẹ - Đáp lại vì tình yêu Đức Kitô.

   Thánh Phaolô trong bài đọc một, cũng vì tình yêu Đức Kitô, nên ngài cũng hãnh diện nói rằng: “Phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha”. Và ngài cũng kêu gọi người môn đệ yêu quý của ngài là Timôthê, hãy sống vì tình yêu Đức Kitô mà hăng say loan báo Tin mừng: “Con hãy rao giảng lời Phúc Âm, hãy xúc tiến việc đó, dầu thời thế thuận lợi hay không thuận lợi, hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn”.

   Mừng lễ trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ, không làm cho Trái Tim Chúa Giêsu bị lu mờ, nhưng trái lại vì tình yêu Đức Kitô đã làm cho trái tim Mẹ trở nên ân phúc cho những ai chạy đến với Mẹ, và cho những ai dám sống vì tình yêu Đức Kitô, sẽ làm cho trái tim chúng ta trở nên giống Chúa và giống Mẹ. Amen.

 TamThái.

  

 

  

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IX Thường Niên - Nt Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên- Maria Phương Trâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IX Thường Niên_NT Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IX Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IX Thường Niên Năm B Lễ Mình Máu Thánh Chúa-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IX Thường Niên Năm B Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Thứ Ba Tuần XI Quanh Năm A_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Thường Niên Năm A_Lm. Mi-ca-e Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên_Lm. Paul Nguyen Nguyen