Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 21

Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên 

“CHỜ ĐỢI”

T5 Tuần 21 TN.jpg

Lời Chúa   Mt 24, 42 – 51

42 “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

45 “Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? 46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy.47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: “Còn lâu chủ ta mới về”,49 thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa,50 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết,51 và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

Suy niệm

Có bài hát mang tên: “chờ đợi là hạnh phúc”. Chờ đợi có thật sự hạnh phúc hay chỉ là sự mệt mỏi? Chờ một ai đó mà mình quý mến có lẽ chờ đến lúc nào cũng được. Nhưng nếu người đó mình không ưa thích thì việc chờ đợi trở nên nặng nề. Vậy người Ki-tô hữu chúng ta với tâm thức chờ đợi ngày Chúa đến lần thứ 2 như thế nào?

Ngày Chúa đến giống như ông chủ hay như tên trộm trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa đến thật bất ngờ, vào giờ mà mọi người không hay, không biết và không để ý tới. Chúng ta cũng biết thật rõ ràng, khi Chúa đến thì cũng là ngày chung thẩm sau hết của cả nhân loại này. Vậy chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng chưa khi gặp Chúa?

Cũng có nhiều loại chờ đợi. Có người chờ đợi vì bắt buộc, có người thì chỉ chờ vậy thôi như một thói quen, nhưng có người lại chờ với tất cả tình yêu nên họ nóng lòng được gặp.

 Có lẽ người Ki-tô hữu chúng ta sinh ra được rửa tội, được sống trong Hội Thánh, rồi từ đó chúng ta được học giáo lý, được chỉ dạy các mầu nhiệm. Tất cả đều được học, được giáo dục đức tin như nhau, nhưng cách đón nhận thì khác nhau. Chỉ khi chúng ta thật sự yêu mến thì chúng ta mới có niềm vui và hạnh phúc.

Thiên Chúa là mối tình đầu cửa mỗi người Ki-tô hữu chúng ta qua Bí tích Rửa tội. Ngài rất yêu thương chúng ta, nên đã cho chúng ta bước vào mối tương giao với Ngài. Vậy chúng ta có yêu Ngài không? Thiên Chúa luôn muốn gặp chúng ta để được ở bên chúng ta. Vậy chúng ta có mong gặp Ngài không? Thiên Chúa đã chuẩn bị một chương trình cứu độ dành cho chúng ta? Vậy chúng đã chuẩn bị bị gì để dành cho Ngài?

Có bao giờ chúng ta nghĩ Thiên Chúa mới là người chờ đợi chúng ta chứ không phải chúng ta chờ Ngài chưa?

Thiên Chúa chờ đợi chúng ta từng giây phút chỉ vì muốn có được tình yêu của chúng ta qua sự hoán cải và đổi mới. Ngài chờ chúng ta để cho chúng ta được nghỉ ngơi. Thiên Chúa chờ và chờ mãi…Sự chờ đợi của Thiên Chúa sẽ là sự chờ đợi hạnh phúc nhất khi gặp chúng ta như người cha gặp được đứa con hoang đàng quay trở về. Thiên Chúa cũng chờ đợi chúng ta nên Thiên Chúa cho chúng ta thời gian để chuẩn bị, để làm lại, chúng ta đã sẵn sàng đón Chúa đến gặp bất cứ lúc nào chưa?

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết chuẩn bị tâm hồn trong mọi thời khắc và hoàn cảnh, biết tỉnh thức trước mọi thứ cám dỗ để khi Ngài đến, chúng con như những đầy tớ trung tín luôn làm đẹp lòng Chúa. Amen

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên_Maria Trần Thị Thu Trang, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên - Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ nhớ Thánh Nữ Mô-ni-ca-Lm.Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên - Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXI Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy XXII Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.