Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM A- Mục tử thật - mục tử giả. Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
45651249298891.jpgLời Chúa hôm nay cho chúng ta cái nhìn tương phản của hai loại mục tử. Mục tử thật và mục tử giả. Mục tử thật luôn hết mình vì đàn chiên. Mục tử giả chỉ lo vun quén cho bản thân. Mục tử thật thì hy sinh cho đàn chiên. Mục tử giả chỉ đến để xén lông chiên. Mục tử thật luôn tìm kiếm nguồn nước và đồng cỏ xanh tươi cho đàn chiên no đầy...
NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH

Loi Chua soi buoc con di.jpg...Hãy nhận ra sự gần gũi thân thương của Chúa Giêsu trong Lời Chúa và Thánh Thể chúng ta chia sẻ cho nhau mỗi lần họp mặt mừng Chúa sống lại. Và cùng với Ngài, chúng ta ra đi đem Tin Mừng Phục Sinh, niềm vui và hy vọng làm nền tảng cho cả cuộc đời của mọi người Kitô hữu.

MỜI ÔNG Ở LẠI VỚI CHÚNG TÔI

YKL5OKCAYN07YNCA84L2EVCA1K61E5CAUND7K3CANIXQBQCAU9K0Y3CA6NLF5CCAJ0EYEHCAF5MMETCAV7HPIMCA43X3EVCA2BG1XJCA03T22QCAYJVWYSCAY445KWCAP9LBO3CAI65U0SCA2YINQK.jpg

Ngài vẫn đến với ta qua từng thánh lễ. Ngài đích thân giảng Tin Mừng và bẻ bánh trao cho ta.

Sống như Chúa phục sinh là tập đến với tha nhân, tập đồng hành, tập gợi ý, tập lắng nghe, tập soi sáng...

EMMAUS
Nhờ vào đâu mà hai môn đệ trên đường Emmaus đã nhận ra Chúa? Đã tới ngày thứ ba, mà không thu lượm được một nguồn tin nào chắc chắn. Hai môn đệ này, có lẽ đã thất vọng, không còn tin tưởng, bèn quay trở về với những người thân yêu nơi quê hương bổn quán...
SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH NĂM A.

Minh mau thanh 54.jpg..Thánh lễ chỉ cảm hóa những con người chân thành, những tấm lòng khao khát lương thực trường sinh.” Phúc cho kẻ đói khát chân lý, họ sẽ được no thỏa” (Mt 5,6)...

GẶP GỠ CHÚA GIÊSU PHỤC SINH. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ
SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH NĂM A-THUỘC VỀ TRỜI CAO. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến

image003.jpg...Là Kitô hữu, nghĩa là chúng ta được thuộc về Đức Giêsu, thuộc về trời cao. Thánh Phêrô trong thư thứ nhất, viết: “Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Chúa…”.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A- Bình an cho các con !. Lm Phao Lô Nguyễn văn Đông

6gwakv4.gifMùa Phục sinh gọi dậy và canh tân đức tin của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đến giúp chúng ta sống tốt hơn trong Phép Rửa tuyệt vời và cao cả mà chúng ta đã lãnh nhận. Xin Chúa Thánh Thần sinh động đức tin, gia tăng tình yêu và làm cho niềm hi vọng được lớn mạnh trong chúng ta.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Phục Sinh_Tam Thái
thư 4 Tuan III PS.jpgHành trình định hướng của tông đồ Philipphê: Sau ngày lễ Hiện xuống, thánh nhân đã đi rao giảng ở những vùng rộng lớn miền Tiểu á
Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 Tuần III Phục Sinh_Nt. Phương Trâm
thu 6 tuan III PS.jpgGiá trị cao quý tuyệt đối của cuộc đời chúng ta chính là tình yêu Thiên Chúa, tình yêu đó đưa chúng ta vào sự hiệp thông sâu sa với Đức Kitô khi chúng ta tham dự vào sự sống thần linh của Người bằng việc ăn và uống máu Người
SUY NIỆM CHÚA NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT. Jos Tạ Duy Tuyền

Divine_Mercy_06.jpgNếu tình yêu là bản tính của Thiên Chúa thì lòng thương xót là cách thức Chúa bày tỏ tình yêu, là dấu chỉ cho tình yêu vững bền của Ngài. Lòng thương xót nhìn kẻ tội lỗi, không oán giận, không trả thù bằng sự giận dữ hay chừng phạt, nhưng xót xa vì họ lầm đường lạc lối, xót xa vì họ đang đi đến hố diệt vong. Lòng thương xót tựa như ánh mắt của tình yêu, giúp người ta nhận ra nhu cầu của tha nhân để chia sẻ, cảm thông, nâng đỡ, xoa dịu hay chữa lành. Chúng ta có thể cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa qua dọc dài lịch sử cứu độ.

CHỨNG NHÂN BÌNH AN
SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Lm. Giuse Nguyễn Đức Ngọc.
jesus07.jpg...Làm sao ta cũng dám nói như thánh Phaolô : “Tôi sống,nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20)
SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH NĂM A-CÓ CHÚA TRONG CUỘC ĐỜI. Maria Chinh Anh O.P.
 110.jpg..Đi theo Thầy Giê-su, các môn đệ đã có một thời để hy vọng, một thời để bay bổng ước mơ. Sao lại không hy vọng, sao lại không mơ ước, khi Thầy Giê-su đầy quyền năng như thế! Thiên nhiên, quỉ thần, bệnh tật, chết chóc... tất cả đều tuân theo lệnh Người...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục Sinh Năm C: "Ở LẠI TRONG"_Xuân Hạ, OMI
niem vui.jpg“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”, đó là lời mời gọi của Đức Giêsu đối với các môn đệ, và cũng là lời mời gọi cho bất kỳ ai muốn nên nghĩa thiết với Ngài, và muốn có được niềm vui trọn vẹn.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh Năm C: "Làm chứng như Thầy"_Linh mục Micae Vũ An Lộc
ctt.jpgPhụng vụ Lời Chúa ngày hôm nay kêu mời những người con cái Chúa trong Hội thánh hãy noi gương Chúa Thánh Thần luôn biết làm chứng về Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện (xc 2Tm 4, 2).
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên C: "Hôn Nhân Trong Tình Yêu"_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB.
chiec nhan.jpg
Tình yêu càng tìm mình càng không gặp; càng quên mình lại càng được yêu thương; Tình yêu càng tìm bản thân càng thấy bất hạnh; càng quên mình lại càng hạnh phúc.
SUY NIỆM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 2011
71.jpg“Hãy về báo tin cho anh em của Thầy…”. Tin Mừng Phục sinh quả là niềm vui lớn và vĩ đại của lịch sử con người.Nó nằm ngòai sức tưởng tượng và trí hiểu của con người.Nó là một sự kỳ diệu và là một mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa đối với con người
“LÚC SÁNG SỚM, KHI TRỜI CÒN TỐI”, MA-RI-A MÁC-ĐA-LA RA MỘ ĐỂ LÀM GÌ? Giu-se Lê Minh Thông, O.P.

Tam nhật vượt qua tưởng niệm biến cố Thương khó – Phục Sinh của Đức Giê-su. Sau khi được mai táng, Người rời khỏi sân khấu lịch sử, không ai thấy Người nữa. Ít lâu sau, các môn đệ xuất hiện loan báo Người đã Phục Sinh, Người là Chúa và ai tin vào Người thì được cứu. Đó là tin vui lớn lao cho nhân loại. Nhưng giữa hai biến cố lịch sử: “Đức Giê-su đã chết” và “các môn đệ khẳng định Người đã Phục Sinh”, điều gì đã xảy ra?...