Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh Năm C

Làm chứng như Thầy

ctt.jpg

Lời Chúa: Ga 15, 26-16, 4a.

(26) Khi Ðấng Bảo Trợ đến,

Ðấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em

từ nơi Chúa Cha,

Người là Thần Khí sự thật

phát xuất từ Chúa Cha,

Người sẽ làm chứng về Thầy.

(27) Cả anh em nữa,

anh em cũng làm chứng,

vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

Chương 16 -

(1) Thầy đã nói với anh em điều ấy,

để anh em khỏi bị vấp ngã.

(2) Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường.

Hơn nữa, sẽ đến giờ

mà kẻ nào giết anh em cũng tưởng

đó là phụng thờ Thiên Chúa.

(3) Họ sẽ làm như thế,

bởi họ không biết Chúa Cha,

cũng chẳng biết Thầy.

(4) Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy,

để khi đến giờ của họ,

anh em nhớ lại là

Thầy đã nói với anh em rồi,

Suy Niệm

Người giáo dân Việt Nam chúng ta có thói quen tốt lành là: mỗi khi khởi sự công việc gì, chúng ta thường đọc kinh Chúa Thánh Thần. Chúng ta nài xin Ngài sáng soi, hướng dẫn, đồng hành để khi làm, trong lúc làm và làm xong công việc thì luôn được như ý Chúa mong muốn. Thật thế, Chúa Thánh Thần có vai trò rất to lớn đối với chúng ta trong đời sống vì Ngài xuất phát từ Chúa Cha; Ngài là Sự Thật và là Người làm chứng (xc Ga 15, 26). Và trong suốt hơn hai ngàn năm qua, Hội thánh vẫn đang tiếp tục công việc của Chúa Thánh Thần là làm chứng cho sự thật và tình yêu.

Phụng vụ Lời Chúa ngày hôm nay kêu mời những người con cái Chúa trong Hội thánh hãy noi gương Chúa Thánh Thần luôn biết làm chứng về Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện (xc 2Tm 4, 2). Việc làm chứng phải là ơn gọi và sứ mạng của mỗi người chúng ta. Và như Chúa nói với chúng ta hôm nay, người làm chứng sẽ phải chịu nhiều đau khổ, chịu bách hại và thậm chí là phải đón nhận cái chết như Ngài vì sự chống đối của thế gian. Tuy vậy, chúng ta không sờn lòng, nản chí vì có Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, hướng dẫn và bảo trợ chúng ta.

Khởi sự từ Hội thánh sơ khai, chính các Tông đồ vì nhiệt tâm rao giảng Lời Chúa, nhiều vị đã phải đổ máu đào để minh chứng cho Sự Thật và Tình Yêu. Kế đến, các thánh Giáo phụ vì lo bảo vệ các kho tàng đức tin, các Ngài cũng đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Rồi tiếp theo dòng thời gian lữ hành của Hội thánh, biết bao vị Thánh Nam Nữ đã ngã xuống làm chứng cho Đức Ki-tô. Sở dĩ các Thánh làm được như vậy, vì các ngài đã được Chúa Thánh Thần đồng hành, thêm ơn trợ lực. Có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, các ngài mạnh dạn tuyên xưng niềm tin vào Đấng Phục Sinh bất chấp mọi đòn roi, gông cùm...của thế gian. Tình yêu và Sự thật của Thiên Chúa đã chiến thắng tất cả và đưa con người đến hưởng niềm vui vinh quang với Ngài.

Ngày hôm nay, trong một xã hội tục hóa, các trào lưu văn hóa chết, các phong trào vô thần dường như lên ngôi, chúng lôi kéo, dụ dỗ con người đi vào con đường phạm tội, nói không với tình yêu và sự thật. Nhiệm vụ của người Ki-tô hữu chúng ta, với sự che chở của Chúa Thánh Thần, chúng ta phải mạnh dạn nói không với tội, lên án bất công, xua tay với những mánh lới của ma quỷ. Thế nhưng để chiến thắng được sức mạnh của thế gian này, chúng ta phải cậy dựa vào Lời Chúa, lắng nghe những giáo huấn của Hội thánh, bám víu lấy Chúa Thánh Thần. Một khi chúng ta trung thành, một khi chúng ta hăng say với sứ mạng, một khi chúng ta tín thác nơi Đấng Bảo Trợ thì dù có phải gặp phong ba, bão táp ở cuộc đời này, chúng ta cũng sẽ đứng vững, kiên định và trung thành với Đấng Phục Sinh.

Lạy Đấng Phục Sinh, Đấng là bình an, xin Ngài tiếp tục sai Thánh Thần đến hướng dẫn, trợ lực cho chúng con trên con đường lữ thứ trần gian này. Trước là để chúng con trung thành với Lời Chúa, kế đến cho chúng con biết mạnh dạn làm chứng, nói về tình yêu và sự thật của Ngài, dù cho chúng con có phải chịu bách hại. Nhưng chúng con vẫn luôn tin rằng, có Chúa Thánh Thần đồng hành, chúng con sẽ trung thành, mạnh dạn rao giảng và làm chứng cho Ngài. Amen.

Linh mục Micae Vũ An Lộc


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh C: VƯỢT QUA CƠN KHỦNG HOẢNG ĐỨC TIN_ LM ĐAN VINH
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh C: THÁNH THẦN TÌNH YÊU ĐƯỢC BAN TẶNG_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh C_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh C: NGƯỜI MÔN ĐỆ GIỮA THẾ GIAN_ Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục Sinh Năm C: "Ở LẠI TRONG"_Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Chúa Nhật V Phục Sinh: “Thầy để lại bình an cho anh em”_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Phục sinh C_ Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh C: YÊU THƯƠNG LÀ GIỚI RĂN MỚI_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh C: PHỤC VỤ TRONG YÊU THƯƠNG KHIÊM HẠ_ LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh C_Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông