Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh

“NIỀM HY VỌNG”

T2 T7 PS.jpg

Lời Chúa   Ga 16, 29 – 33

29Các môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. 30Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy.

Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” 31Đức Giêsu đáp: “Bây giờ anh em tin à ? 32Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình.

Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.

33Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”

Suy niệm

Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16, 33)

Từ xưa, việc loan báo Tin Mừng đã là việc rất khó khăn. Nhưng khó không có nghĩa điều đó làm cho các vị thừa sai nản lòng, mà nó lại càng làm gia tăng lòng nhiệt thành, để rồi các Ngài luôn ước muốn được Phúc Tử Đạo vì Chúa. Ngày nay, xã hội đã thay đổi, tân tiến hơn, tưởng chừng việc loan báo Tin Mừng sẽ dễ dàng hơn; nhưng nào ngờ, chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa hưởng thụ lôi kéo mọi người, làm cho cõi lòng con người khó đón nhận những giá trị Tin Mừng. Ngay cả những người thừa sai cũng bị vương lem bụi trần, điều đó cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc loan báo Tin Mừng.

Trong thế gian cũng còn rất nhiều khó khăn của việc chọn lựa để làm chứng cho Thiên Chúa. Người Ki-tô vẫn còn phải chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội khi tuyên xưng mình là người Công giáo. Đầy những bất công cho những ai can đảm ra đi loan báo Tin Mừng. Nhưng qua cuộc sống của Chúa Giê-su, chính là niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta, để chúng ta can đảm dấn thân vì Thiên Chúa hơn.

Chúa Giê-su đã trải qua mọi đau khổ và cả sự chết như con người nhưng Người đã sống lại, đã vượt qua và đã chiến thắng tử thần. Chúa đã đi bước trước, để làm gương cho chúng ta. Ngài đã chiến thắng, chiến thắng mọi cám dỗ và sự dữ là để chúng ta có thêm niềm hy vọng, chúng ta cùng thắng với Ngài.

Đôi khi chúng ta đặt niềm hy vọng sai lệch, đáng lẽ nhìn lên Chúa thì chúng ta lại nhìn vào những tạo vật khác mà không phải là Chúa và đặt hy vọng vào đó. Có thể, chúng ta tưởng rằng mình hạnh phúc, mình đã chiến thắng trong những thành tích mà không phải trải qua khó khăn nào, nhưng điều đó nó sẽ chóng qua, vì nó không xuất phát từ Thiên Chúa.

Thiên Chúa mời gọi tất cả chúng ta, cứ tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa, chính Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng ta trong thế gian này. Chính Ngài đã khẳng định một cách chắc chắn cho những ai dấn bước theo Ngài: Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16, 33)

Lạy Chúa! cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt khi chúng con không có niềm hy vọng vào Chúa. Xin cho chúng con luôn biết nhìn lên Chúa là ánh sáng soi cho bước đường loan báo Tin Mừng của chúng con. Xin gia tăng lòng nhiệt thành và niềm hy vọng cho chúng con, giúp chúng con luôn vui tươi làm chứng cho Chúa dù có phải gặp nhiều khó khăn, vất vả trên đường đời. Amen

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh_LM ĐAN VINH - HHTM