Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

 THỨ BA TUẦN VII PHỤC SINH

ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH

T3 T7 PS.jpg

Lời Chúa : Lc 1,39-56

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

Bài ca "Ngợi Khen" (Magnificat)

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47 thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48 Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
50 Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."
56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

Suy Niệm

Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng Lễ Kính Đức Trinh Nữ Maria đi viếng bà thánh Ê-li-sa-bét, và bài Tin Mừng thuật lại chuyến viếng thăm của Đức Maria đến nhà chị họ Người là bà Ê-li-sa-bét. Tác giả đã họa lại một bức tranh rất sống động về biến cố Đức Mẹ Maria vội vã lên đường đi thăm viếng bà Ê-li-sa-bét. Nếu chúng ta cùng nhau chiêm ngắm bức tranh này với con mắt đức tin, thì sự vội vã lên đường ấy cho thấy đây là cuộc thăm viếng rất đặc biệt. Đặc biệt bởi vì như lời bà Ê-li-sa-bét được Chúa Thánh Thần soi sáng đã thốt lên: “Bởi đâu tôi được phúc này là được thân mẫu Chúa tôi đến thăm tôi” (Lc 1,43). Đặc biệt hơn nữa là vì nhân loại được Đấng Thiên sai vừa được thụ thai trong lòng Đức Mẹ Maria viếng thăm. Khi đến thăm bà Ê-li-sa-bét nghe lời chào thì Gioan Tẩy giả còn trong lòng bà Ê-li-sa-bét đã sung sướng nhảy mừng vì được gặp Đấng mà mình có trách nhiệm làm tiền hô mai này.

Trong bài đọc I Trích sách Tiên tri Sophonia, ngôn sứ Sophonia tiên báo Chúa sẽ đưa con cái Israel và Giu-đa còn lại từ khắp nơi trở về để xây dựng lại quê hương và Đền Thờ trong vui mừng, giữa lúc không còn tia hy vọng nào nữa.

Phụng vụ Lời Chúa trong thánh lễ Đức Maria viếng thăm bà Ê-li-sa-bét hôm nay làm toát lên vẻ đẹp của sự chia sẻ và khiêm nhường nơi Mẹ Maria. Chính trang Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, thánh sử Luca giới thiệu cho chúng ta một người phụ nữ tuyệt vời: Ngài là người tràn đầy ân sủng; là người có phúc hơn hết mọi người phụ nữ và nơi cung lòng của Ngài sẽ xuất hiện Đấng Cứu Chuộc mà muôn dân mong đợi. Đó là một bức tranh tuyệt vời khắc họa một khung cảnh Đức Mẹ vội vã lên đường viếng thăm bà Ê-li-sa-bét cho thấy đời sống đạo sẽ có hiệu quả tốt nếu chúng ta cố gắng:

Tin vào Chúa, tin vững vàng, tin phó thác, tin không hồ nghi. Bởi vì chính chúng ta luôn có thể bị cám dỗ nặng nề về đức tin, như Chúa Giê-su đã báo trước: “khi Con Người đến không biết còn có đức tin trên mặt đất nữa không?” (Lc 18,8). Như vậy, khi bắt chước Đức Mẹ, chúng ta luôn cảm tạ Chúa vì những ơn Người thương ban cho chúng ta trong cuộc sống, và khi đã được đón nhận ơn Chúa cứu độ thì chúng ta hãy hăng say ra đi đem chia sẻ cho những người anh chị em xung quanh, và yêu thương giúp đỡ họ một cách tận tình.

Chính vì nét đẹp này đã làm cho cuộc gặp gỡ được có một kết quả thật tuyệt diệu; Gioan trong lòng mẹ đã sung sướng nhảy mừng, vì được sạch tội nguyên tổ và được chọn gọi làm tiền hô cho Chúa Cứu Thế. Hay nói cách khác, chúng ta cũng phải ghi nhớ công ơn của hai bà mẹ trong cuộc gặp gỡ này, vì đã đóng góp vào công trình tình thương cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa. Chính vì thế, qua cuộc gặp gỡ của hai bà mẹ này mà lịch sử nhân loại đã mở sang một trang mới hoàn toàn khác lạ, cục diện thế giới hoàn toàn biến đổi, ơn giải thoát của Thiên Chúa bắt đầu thực hiện cho những người nghèo, bất hạnh, khiêm nhường … Ngày Đức Mẹ viếng thăm bà Ê-li-sa-bét hôm nay là ngày mở màn, ngày khai trương ơn cứu độ.

Lời chúc tụng của bà Ê-li-sa-bét nói với Đức Maria: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45). Đây là lời khuyên của Luca dành cho mỗi người: hãy tin vào Lời Thiên Chúa, bởi vì Lời ấy có dũng lực để thực hiện những gì Lời nói ra. Đó là Lời sáng tạo. Nó tạo ra một sự sống mới trong cung lòng của một trinh nữ, trong cung lòng của những người nghèo khó và những người bị bỏ rơi, những người chấp nhận Lời của đức tin.

Chính cuộc viếng thăm ấy, Đức Mẹ cảm thấy vô cùng hạnh phúc không gì diễn tả nổi. Đức Mẹ đã cất cao bài “Magnificat”. Một bài ca vang mãi muôn đời. Bài hát mà Giáo Hội đã làm lời kinh trong phụng vụ. Cùng với Giáo Hội chúng ta hãy hát lên và sống bài ca ấy. Bài ca của niềm vui trọn vẹn và đích thực. Niềm vui vì nhìn thấy được công trình cứu chuộc của Thiên Chúa; vui vì tìm được nguồn chân lý, công bằng và sự thật và vui vì con đường đến với Thiên Chúa còn có rất nhiều người cùng đi.

Như vậy, Đức Maria bắt đầu công bố sự thay đổi đã xảy ra trong đời sống của Bà dưới ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa, đầy lòng thương xót. Đây là lý do tại sao Bà lại hát lên một cách vui mừng: “thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,47). Luca (1,51-53) ở đây chính Đức Mẹ đã cất lời hát khen lòng trung tín của Thiên Chúa đối với dân Người và công bố sự thay đổi là cánh tay của Đấng Giavê đang mang đến cho người nghèo đói. Khái niệm “cánh tay của Thiên Chúa” nhắc nhớ lại việc giải thoát của thời kỳ Lưu Đày. Chính dũng lực cứu độ này của Thiên Chúa đã ban sự sống cho sự thay đổi: “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng” (Lc 1,51). “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1,52). “Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng” (Lc 1,53). Và cuối cùng, Mẹ nhắc nhớ rằng tất cả là biểu hiện lòng thương xót của Thiên Chúa đối với dân của Người và sự biểu lộ lòng trung tín của Chúa về những lời hứa với tổ phụ Abraham. Tin Mừng không phải là một sự đáp trả của việc tuân giữ Lề Luật Chúa, mà là biểu hiện của sự tốt lành và trung tín của Thiên Chúa về những gì đã được hứa. Đó cũng là những gì mà thánh Phao-lô đã dạy trong thư gửi các tín hữu Galát và các tín hữu Rôma.

Chính vì thế, mà mỗi Kitô hữu chúng ta hãy xin ơn và luôn bắt chước gương thăm viếng của Mẹ Maria. Hãy thăm viếng nhau và đem lại cho nhau những niềm vui và sự bình an. Hãy thăm viếng những người yếu đau và có thể mang theo những món quà với tình thương mến. Bề trên hãy thăm viếng những người bề dưới với sự đồng cảm và sẻ chia. Bề dưới hãy thăm viếng bề trên với lòng hiếu kính. Đặc biệt, trong các cuộc thăm viếng hãy mang Chúa đến cho tha nhân, như Đức Mẹ đem Chúa đến cho gia đình ông Giacaria ngày xưa.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta khi đứng trước hồng ân lớn lao như vậy, chúng ta hãy có những tâm tình như Mẹ Maria để cất cao lời ngợi khen Thiên Chúa vì những điều kỳ diệu Người đã làm trên và trong cuộc đời chúng ta. Đồng thời, noi gương Mẹ, mỗi người cũng hãy chia sẻ niềm vui với những anh chị em xung quanh, nhất là sẵn sàng giúp đỡ những ai cần đến chúng ta, để vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người hôm nay cũng là những mối ưu tư và lo lắng của chúng ta. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đường lối khiêm nhường là cách thức Thiên Chúa thể hiện quyền năng. Xin Chúa ban cho chúng con biết noi gương đức khiên nhường của Đức Trinh Nữ Maria để sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa và để thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện nơi chúng con. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con để cho mỗi người học gương của Mẹ là đi thăm viếng những người xung quanh, để chúng con biết quan tâm, lo lắng cho mọi người, nhất là những người khổ đau, nghèo đói đang cần đến chúng con.

Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí