Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

BÀI SUY NIỆM CỦA CÁC CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A. Lm Gioan B. Phan Kế Sự
 132.jpgNiềm vui Phục Sinh là niềm vui lớn và vĩ đại cho toàn thể con người, đặc biệt  với  những người Kitô hữu chúng ta. Qủa vậy, sẽ không bao giờ có niềm vui nào lớn hơn khi mà cái chết từ nay không bao giờ làm chủ và thống lĩnh được chúng ta, khi mà tất cả chúng ta có quyền hy vọng một ngày mai thật tươi đẹp và hạnh phúc sau cuộc sống đầy bất trắc và chán ngấy của trần thế.
SUY NIỆM CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A- Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông

5140.jpgKhi ánh sáng giải tỏa bóng đêm thì cũng là lúc mọi sự trở nên sáng sủa. Niềm Vui vở òa, một niềm vui đã được hứa từ muôn thuở và được chờ đợi từ rất lâu. Đó là lời mời gọi trở nên những con người mới để lớn tiếng loan báo cho trần gian biết rằng Đức Ki tô Sống lại mời gọi chúng ta đến với Sự Sống...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
Sự sống sung mãn là một ơn ban của Thánh Thần. Tiếng kêu tự bản năng con người, ngay từ khởi thủy là đây: SỐNG!, ĐƯỢC SỐNG SUNG MÃN VÀ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI. ...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM C- CHÚA THÁNH THẦN LÀ ĐẤNG BẢO TRỢ GIÁO HỘI- Lm Jos tạ Duy Tuyền
Nhìn lại lịch sử với những thăng trầm, với những sóng gió, với những bóng tối của Giáo hội, đôi lúc người ta tưởng Giáo Hội đã tàn lụi. Người ta tưởng thế gian đã chiến thắng. Giáo hội của Chúa sẽ tan rã thê lương...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM C- THIÊN CHÚA LÀM MỌI SỰ TRONG MỌI NGƯỜI. Lm HK

     

Điều cần nói đến trong lễ Hiện Xuống không phải là Chúa có chúc lành cho kế hoạch và chương trình của ta hay không mà là chúng ta có sẵn sàng trước những gì Thánh Thần Chúa mời gọi ta hay không”.           

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN VII PHỤC SINH NĂM C-Lm. Dom Trần Công Hiển.

Chúa cần chúng ta, nhưng những việc làm của chúng ta chỉ có giá trị khi được thực hiện với tình yêu. Chúa Giêsu đang cần một chút đóng góp của chúng ta để sức nóng và ánh sáng Ngài được đạt tới mọi người. Trong mọi sự, xin cho ý hướng chúng ta đều qui về vinh danh Chúa...

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN VII PHỤC SINH NĂM C- CHÚA GIÊ SU TRAO QUYỀN TỐI THƯỢNG CHO PHÊ RÔ. Madalena Nguyễn Thị Lan. O.P
phero.jpgBài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa gọi Phêrô và trao quyền tối thượng làm đầu Hội Thánh cho ông. Chúa thật tế nhị, quảng đại và yêu thương. Ngài không nhắc lai những khuyết điểm, lỗi lầm của Phêrô trước đây....
SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN VII PHỤC SINH NĂM C-Lm. Vinh sơn Phạm Ngọc Anh Tuấn

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, chương 17 là lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu trước khi Ngài bước vào cuộc thương khó.  Có thể nói, đây là những lời cầu nguyện đẹp nhất trong toàn bộ kinh thánh, trong đó, Chúa Giêsu với tư cách là thượng tế, là đầng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người đã dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện....

SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN - THIÊN ĐÀNG: NƯỚC YÊU THƯƠNG- Lm Đaminh Nguyễn Thành Tiến

Mầu nhiệm Chúa lên trời là một tín điều chúng ta vẫn tuyên xưng trong kinh Tin Kính: “Tôi tin …Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên Trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha".....

SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN- NGƯỜI ĐI VỌNG MÃI TIẾNG CÒN.Nt Maria Anh Thư O.P

Còn duyên thì tụ, hết duyên thì tan. Hội ngộ, chia ly, hợp tan, tan hợp ... đó là lẽ thường tình trong cuộc đời. Ai đã từng trải qua những hoàn cảnh ấy đều có chút kinh nghiệm về lẽ nhân duyên, vui sầu của một kiếp người....

TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN VII PHỤC SINH NĂM C. Lm. Jos tạ Duy Tuyền
CauNguyen9.jpgLạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con được lòng yêu mến và siêng năng đến với Chúa và rước Chúa để được bồi dưỡng bởi sức sống thần linh của Chúa....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN- HÃY MANG CHÚA ĐẾN CHO NHÂN TRẦN- Lm. Jos tạ Duy Tuyền.
Hôm nay Chúa về trời đó là niềm vui và là niềm hy vọng cho hành trình cuộc đời chúng ta. Một hành trình không vô định nhưng có điểm tới là quê Cha trên trời. Chính Chúa Ky-tô đã soi lối mở đường cho chúng ta. Chính Ngài đã đi trước để dọn chỗ cho những ai tin theo Người....
SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN VI PHỤC SINH NĂM C- Madalena Nguyễn Thị Lan. O.P
Chúa Giêsu đến trần gian để thi hành sứ mệnh Chúa Cha trao phó. Ngài đến để yêu thương, hiến dâng mạng sống mình, chịu chết khổ hình trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Ngài đến để mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu của Ngài, qua việc tuân giữ giới răn Ngài truyền dạy là “yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông
Vinh quang của Đức Ki tô là vinh quang của chúng ta. Mầu nhiệm Thăng thiên cũng liên quan đến chúng ta: nó mở ra cho chúng ta một con đường mới và sống động trong Nhân tính vinh hiển của Đức Ki tô....
SUY NIỆM THỨ 7 TUẦN VI PHỤC SINH NĂM C- Lm GioanB Lại Anh Tuấn

132.jpgTừ thứ Năm tuần 4 Phục Sinh trở đi, chúng ta được nghe những lời tâm sự của Chúa Giêsu với các Tông Đồ trong bữa tiệc ly. Điều này đã nói lên mức độ thân tình của Chúa Giêsu với các đồ đệ : “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, nhưng là bạn hữu của Thầy”....

SUY NIỆM THỨ 5 TUẦN VI PHỤC SINH NĂM C- BUỒN RỒI VUI, VUI MÃI- Lm Giuse Phạm Đình Hiền
Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra với ba em nhỏ ở Fatima, dịp này Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI viếng thăm quốc gia Bồ Đào Nha và hôm nay Người sẽ dâng lễ tại linh địa Fatima....
TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY. Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
CauNguyen9.jpgLạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa là nguồn sống dưỡng nuôi linh hồn chúng con. Xin cho chúng con được ở trong tình yêu của Chúa....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C- PHÚC CHO AI BIẾT XÂY DỰNG HÒA BÌNH- Lm Jos Tạ Duy Tuyền
Con người từ tạo thiên lập địa luôn mang hoài bão xây dựng một thế giới an bình và thịnh vượng. Một thế giới không còn khổ đau, không còn đói nghèo....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C. Lm. Phaolo Nguyễn Văn Đông
Chúng ta đang luôn tiến trên đường khám phá Chân lí vẹn toàn. Trong Chúa Giê su Ki tô, Chân lí đã được mạc khải, nhưng chúng ta lại tiếp nhận nó bằng trí óc con người, quá ngổn ngang vì những thành kiến và đủ thứ sợ hãi, vv..
SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN V PHỤC SINH NĂM C- YÊU NHƯ CHÚA YÊU- Nt Madalena Nguyễn Thị Lan .O.P

Tiếp nối Tin mừng hôm qua, Chúa Giê su mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Ngài và sống mật thiết, liên đới với Ngài như Ngài liên kết với Cha. Ngày hôm nay Ngài mời gọi các tông đồ và cách riêng mỗi người chúng ta hãy tuân giữ điều Ngài truyền dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12)...