Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh

(Ga 21, 15 -19)

Chúa Giêsu trao quyền tối thượng cho Phêrô

 

phero.jpgBài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa gọi Phêrô và trao quyền tối thượng làm đầu Hội Thánh cho ông. Chúa thật tế nhị, quảng đại và yêu thương. Ngài không nhắc lai những khuyết điểm, lỗi lầm của Phêrô trước đây. Ngài cũng không đòi hỏi Phêrô gì hơn ngoài một điều kiện duy nhất là yêu mến Ngài. Qua đó nhắc nhở chúng ta, những con người muốn dấn bước theo Chúa, chúng ta chỉ có thể lãnh nhận và hoàn thành trọng trách Chúa trao khi và chỉ khi chúng ta có lòng yêu mến Ngài trên hết mọi sự.

Chúa Giêsu biết sắp đến giờ Ngài về cùng Chúa Cha. Nên Ngài gọi Phê rô đến để trao cho ông trách nhiệm thay mặt Ngài trông coi Hội Thánh ở trần gian. Nhiệm vụ này, Ngài đã chuẩn bị dành sẵn cho ông ngay từ khi Ngài chọn nhóm mười hai, ông luôn được đặt đứng đầu danh sách các tông đồ. Ngài đổi tên ông (Mc 3, 13-19; Mt 10,1-4;Lc 6, 12-16) và còn cho ông biết trước tên Phê rô chính là Tảng Đá, trên tảng đá này, Ngài sẽ xây Hội Thánh của Ngài và Ngài sẽ trao cho ông chìa khóa nước trời..(x Mt 16, 18-19).

Hôm nay, Ngài chính thức trao quyền tối thượng đó cho Phê rô. Ngài không đòi hỏi ông gì thêm vì Ngài quá biết về ông, một con người năng nổ, bộc trực, luôn tỏ ra là anh hai (x Ga 6,68; x Mt 16,16). Ngài không chê trách ông điều gì cho dù ông rất nhiều khiếm khuyết và chẳng có bằng cấp, địa vị gì cao trong xã hội. Mà Ngài chỉ yêu cầu ông một điều duy nhât cần phải có là tâm tình yêu mến Ngài.

Thật vậy, Chúa Giê su để cho Phê rô có dịp công khai tình yêu của ông đối với Ngài trước mặt các tông đồ. Ngài hỏi: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?”. Ông không dám vỗ ngực tự hào quả quyết tuyên bố như trước đây “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng  bao giờ vấp ngã” (Mt 26,33), cũng như “Con sẽ thí mạng sống con vì Thầy” (Ga 13,37). Nhưng ông đã khiêm tốn trả lời “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giê su nói với ông “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy”. tức là đoàn dân Chúa, các Ki tô hữu. Ngài lại hỏi:“Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?”. Ông khiêm tốn lặp lại: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giê su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”.Ngài lại hỏi lần thứ ba: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy   không?”. Ông Phêrô buồn vì Chúa hỏi đến ba lần: anh có mến Thầy không? Có thể lúc này ông nhớ lại ba lần ông đã chối Chúa khi Ngài bị bắt, ông thưa một cách rất khiêm tốn: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy” Chúa Giê su bảo ông: Hãy chăm sóc chiên của Thầy”

Chúa đòi hỏi yêu mến Ngài bởi chỉ khi yêu Ngài Phê rô mới vượt qua những khó khăn thử thách, mới hoàn thành trọng trách Chúa trao vì “tình yêu có nhiều sáng kiến”, hơn nữa “con tim có những lý lẽ của nó mà lý trí không thể nào hiểu nỗi“(Pascal). Chính Thánh Augustino cũng từng nói: hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm.

 Chúa hỏi tới ba lần “Anh có yêu mến Thầy không?” để Phê rô suy nghĩ, xác quyết và ý thức trách nhiệm Ngài trao là yêu mến, chăm sóc đoàn chiên Chúa. Bời. nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối”(I Ga 4,20).

Ngày hôm nay, khi trao sứ mệnh cho các Linh mục cũng như cho tất cả chúng ta, những người muốn theo Chúa, Ngài cũng đòi hỏi nơi chúng ta một điều như đòi hỏi thánh Phê rô là “yêu Chúa trên hết mọi sự và chăm sóc anh em như chính mình”

Do đó, để yêu mến Ngài, trước hết chúng ta phải biết Ngài vì “Vô tri bất mộ”.Muốn biết Ngài, chúng ta phải chuyên chăm cầu nguyện, sống kết hợp mật thiết, gắn bó với Ngài, cảm nghiệm được tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Có thế, chúng ta mới có thể đáp trả tình yêu Ngài và chu toàn trách nhiệm Ngài trao cho từng người chúng ta qua tình yêu thương chăm sóc tha nhân.

Vậy trong cuộc sống hôm nay, bạn đã được Chúa chọn và trao cho trọng trách gì? Bạn đã và đang thi hành như thế nào?

 Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự, sống kết hiệp mật thiết với Chúa  để chúng con có thể vượt qua những cạm bẫy của Thế gian, vượt qua những khó khăn của cuộc sống hiện tại và làm việc gì cũng làm với tinh thần yêu mến Chúa, với Chúa trong Chúa và cho Chúa. Như thế, chúng con mới thực sự chu toàn trách nhiệm Chúa trao ở thế gian này là yêu mến Chúa và yêu thương anh em đồng loại. Bởi thánh Phao Lô đã nói cho dù con có thành công, nỗi tiếng mâý đi nữa, con có xả thân liều mình cho tha nhân đi nữa nhưng con không phục vụ với tình yêu mến thì chỉ bằng không (x I Cr 13)

 

Madalena Nguyễn Thị Lan. O.P

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN VII PHỤC SINH NĂM C-Lm. Vinh sơn Phạm Ngọc Anh Tuấn
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN - THIÊN ĐÀNG: NƯỚC YÊU THƯƠNG- Lm Đaminh Nguyễn Thành Tiến
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN- NGƯỜI ĐI VỌNG MÃI TIẾNG CÒN.Nt Maria Anh Thư O.P
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN VII PHỤC SINH NĂM C. Lm. Jos tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN- HÃY MANG CHÚA ĐẾN CHO NHÂN TRẦN- Lm. Jos tạ Duy Tuyền.
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN VI PHỤC SINH NĂM C- Madalena Nguyễn Thị Lan. O.P
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM THỨ 7 TUẦN VI PHỤC SINH NĂM C- Lm GioanB Lại Anh Tuấn
     SUY NIỆM THỨ 5 TUẦN VI PHỤC SINH NĂM C- BUỒN RỒI VUI, VUI MÃI- Lm Giuse Phạm Đình Hiền
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY. Lm. Jos Tạ Duy Tuyền