Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

ĐẠI HỘI GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

MỪNG LỄ THÁNH AN-RÊ PHÚ YÊN

BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN

ebdc56c1d754bcf1c0dbe4e764201dc1_47674059_dsc0124.jpgCơn mưa rả rich suốt đêm đến sáng đã dừng tạnh hẳn, nhường cho một bầu trời quang đãng ngày Chúa Nhật, 29/07/2012, để tổ chức ngày Đại hội Giáo lý viên, mừng lễ thánh An-rê Phú Yên, bổn mạng Giáo lý viên Giáo phận.

Và khung trời yêu thương tại Giáo xứ Thái Hòa- nơi diễn ra ngày Đại hội - đã bắt đầu tưng bừng náo nhiệt, vui tươi từ sáng sớm của ngày mới. Nhìn sự rạng ngời trên khuôn mặt của gần 2000 các anh chị giáo lý viên từ khắp nơi trong Giáo phận tập trung về đây để cùng nhau mừng lễ thánh An-rê Phú Yên, bổn mạng giáo lý viên của Giáo phận, khiến ai ai cũng cảm nhận một sức sống thật tươi trẻ trong Giáo Hội, mà người giáo lý viên đang là một thành phần trong sức sống ấy. Biết bao nụ cười tươi xinh, những cái bắt tay nồng ấm và những cử chỉ yêu thương đang phủ đầy không gian nơi đây, một không gian của tình yêu Thiên Chúa, Đấng đã và đang qui tụ những giáo lý viên của Ngài trong cùng sứ vụ.

Từ cổng giáo xứ, các anh chị được đón tiếp thật ân cần, thân thương của Ban tổ chức, và được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký, nhận thẻ theo ba nhóm : vàng – hồng và xanh. Thật nhanh, gọn và chính xác trong khâu tổ chức nên việc phát- nhận thẻ cho các tham dự viên đã thực hiện rất tốt. Một khoảng thời gian vừa đủ trước khi chương trình bắt đầu dành cho việc gặp gỡ giao lưu giữa các đoàn giáo lý viên của các giáo xứ với nhau, và cũng là để tay bắt mặt mừng với những anh chị cùng đội, cùng nhóm của mình trong 4 đợt khóa Đuốc Hồng vừa qua, mà mỗi người đã từng gặp gỡ và có nhiều kỷ niệm.

Trước khi bắt đầu chương trình ngày Đại Hội, trong khuôn viên thật thoáng mát với cây xanh, trong một không gian và thời gian thật lý tưởng, các bạn trẻ đã cùng nhau khởi động với những bài hát chủ đề ngày Đại Hội, những bài gợi nhớ hình ảnh Đuốc Hồng, tình yêu hy hiến của sự phục vụ và quên mình như An-rê Phú Yên, Đuốc Hồng, Hiến tế 22 ... Gần 2000 cánh tay giơ lên tạo những hình tượng, gần 2000 con tim đang rạo rực, nhiệt huyết của người giáo lý viên trẻ tạo nên một hình ảnh thật ấn tượng về sức mạnh của người giáo lý viên của Giáo Hội, của Giáo phận Xuân Lộc, mãi mãi không thể quên.

Khi những tâm tình ca đang cất vang, khi những con người đang trải rộng lòng mình theo bài hát, khi những bàn tay nắm lấy bàn tay... như là một điều rất tình cờ, là những món quà tinh thần chào đón Đức Cha Đa – Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc, Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú đến với ngày Đại Hội.

Nhìn sức sống của Giáo Hội đang dậy sóng nơi đây, Đức Cha và Đức Ông đã nở những nụ cười thật tươi khi đón nhận những tràng pháo tay chào đón, những vũ khúc linh hoạt đầy ý nghĩa của đoàn con. Lời đầu tiên Đức Cha ngỏ lời với các giáo lý viên thật nhẹ nhàng, đong đầy tất cả tâm tình “ Các con thân mến, nhìn thấy các con hát múa thật sinh động, Cha rất vui và rất mong ước trở lại thời tuổi trẻ để được múa hát cùng các con vào lúc này. Nhưng với tuổi tác, Đức Cha không thể múa được như các con nữa, nên Cha thật tiếc...Đức Cha mong muốn các con luôn mong ước đến sự thánh thiện, và làm sao để tâm hồn các con đầy tràn sự thánh thiện, lòng nhiệt thành, hăng say cho sứ vụ truyền giáo. Các con cần biết lợi dụng những hoàn cảnh thuận lợi của ngày hôm nay, ngày lễ mừng thánh An-rê Phú Yên,  để học hỏi, để chia sẻ, để kín múc được những điều tốt đẹp, làm cho tâm hồn mình thanh sạch trong tư cách người giáo lý viên của Chúa, của Giáo Hội và của Giáo phận Xuân Lộc. Đức Cha chúc các con có một ngày Đại Hội mừng lễ thánh Bổn mạng An-rê Phú Yên thật ý nghĩa”.

Sau lời chào của Đức Cha Đa – Minh, Đức Ông Vinh Sơn đã dành cho các bạn giáo lý viên một khoảng thời gian gần 30 phút để trao đổi và giải đáp những suy tư, trăn trở của người giáo lý viên hôm nay. Giải đáp cho suy tư : làm sao để có thể thu hút được các em thiếu nhi học giáo lý, Đức Ông đã nhấn đến một xã hội thực dụng hiện nay, một trào lưu, xã hội lôi cuốn, làm cho con người luôn mong chờ một kết quả tức thì. Và chúng ta, những con người ở trong xã hội đó, có thể ít nhiều, cũng đang bị ảnh hưởng bởi trào lưu đó vào ngay trong chương trình giảng dạy. Để thắng vượt cái chủ nghĩa thực dụng, chúng ta phải luôn nghĩ đến một kế hoạch đào tạo lâu dài và hết sức kiên nhẫn, một kế hoạch phải sinh động, chứ không ù lì, thụ động. Ngài nhắc lại lịch sử hình thành bộ Giáo lý Hồng ân của Giáo phận trong biến cố mừng Ngân Khánh Giáo phận ( 1990), nhằm nhấn mạnh đến việc xây dựng đền thờ tâm hồn từ hôm qua, hôm nay và ngày mai. Bên cạnh đó, Đức Ông cho thấy sự nỗ lực nơi các giáo xứ khi xây dựng các phòng học giáo lý, nhưng có lẽ, vì điều kiện hạn chế tại các phòng học, nên một giờ giáo lý sẽ kém sinh động ( vì tâm lý thiếu nhi sẽ vừa chơi vừa học), làm cho thiếu nhi không thích học giáo lý. Giờ giáo lý có thể trở nên nặng nề với các em vì bị ép buộc. Từ điểm này, Ngài nhấn mạnh đến nỗ lực của người giáo lý viên, phải làm sao để kiến thức giáo lý được truyền tải đến các em thật sống động,  đưa dẫn vào cuộc sống các em và giúp các em sống được điều các em đã học hỏi. Làm mới lại phương thức sinh hoạt và giảng dạy, với phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, điều này có nghĩa là các bạn giáo lý viên phải biết thích nghi với môi trường, với thời đại, phải biết đầu tư, tư duy để tìm ra phương pháp hài hòa cho việc truyền trao đức tin cho các em, ngõ hầu cuốn hút các em thích thú học giáo lý, đưa đức tin vào cuộc sống.

Câu hỏi thứ hai cũng vẫn là ưu tư trong việc dạy giáo lý cho thiếu nhi thế nào để có thể “ cạnh tranh” được với một bối cảnh xã hội thông tin, những trò chơi online cuốn hút các thiêu nhi... Bằng việc dẫn dắt đưa ra những mặt tích của của thời đại truyền thông, toàn cầu hóa như việc xích lại gần nhau, các thông tin được trao đổi nhanh chóng, có nhiều thuận lợi , Đức Ông muốn các bạn cũng phải biết lợi dụng những điểm mạnh này để sử dụng nó như một công cụ hỗ trợ cho việc giảng dạy. Tuy nhiên, Ngài cho thấy, không phải giáo xứ nào cũng có thể có được những điều kiện hiện đại hóa về phương tiện truyền thông, do đó, người giáo lý viên phải cần biết tận dụng những gì có sẵn bằng việc các bạn phải biết tư duy sáng tạo để tìm ra hướng sư phạm thế nào giúp cho việc giảng dạy giáo lý cho các em được thuận lợi và hấp dẫn các em hơn. Đồng thời, ngài lưu ý thêm rằng, Giáo Hội của chúng ta là Giáo Hội nghèo và Giáo Hội của những người nghèo. Không mang bao bị, không giày dép...khi đi rao giảng là lời căn dặn của Chúa Giê-su đối với chúng ta hôm nay nữa. Hạt cải nhỏ xíu gieo xuống và lớn lên thành cây to lớn... nhắc cho chúng ta nhớ rằng, chính Thiên Chúa mới làm cho sống, là sức mạnh để lời rao giảng sinh hoa kết trái. Đào sâu đến khía cạnh sức mạnh của Thiên Chúa, sẽ làm cho các bạn không bị nô lệ hóa cho những phương tiện truyền thông. Hãy tận dụng những gì trong tầm tay, để cộng tác với Chúa trong việc giáo dục đức tin, là điều cuối cùng Đức Ông Vinh Sơn nhắn gởi đến các bạn giáo lý viên.

Chương trình được tiếp nối với phần diễn nguyện cuộc tử đạo của Thánh An-rê Phú Yên do các anh chị giáo lý viên hạt Hố Nai thực hiện. Một thời gian rất ngắn, không đủ để chuyển tải hết những gì đã xảy ra trong cuộc tử đạo của thánh nhân, và cũng thật giới hạn trong phần diễn xuất... nhưng không vì thế mà giòng máu anh hùng của thánh bổn mạng lại không thể chảy và tháp nhập trái tim của thế hệ đàn em ngài. Sau đó là phần rước kiệu ảnh thánh An-rê Phú Yên, thắp hương trước anh linh thánh bổn mạng với những hình thức đậm văn hóa dân tộc Việt. Nghi thức trở nên trang trọng, lắng sâu trong tâm hồn từng người, làm cho mỗi người ý thức sâu sắc hơn cuộc đời trong sứ vụ mình nhận lãnh.

Thánh lễ mừng lễ thánh An-rê Phú Yên là phần quan trọng nhất trong ngày Đại Hội. Đức Cha Đa Minh, Đức Ông Vinh Sơn, cha Đặc trách Huấn Giáo, cùng quý cha đã dâng thánh lễ lên Thiên Chúa cùng với quý tu sĩ nam nữ, quí khách và đặc biệt gần 2000 trái tim của bạn trẻ giáo lý viên trong bầu khí trang trọng và linh thánh. Trong phần nhập lễ, Đức Cha kính yêu đã nhắc các con cái giáo lý viên của ngài cùng hiệp dâng thánh lễ,  với ý cầu xin Thiên Chúa ban cho mỗi người được lòng dấn thân, loan báo Tin Mừng cho Giáo Hội, cho Giáo phận và cho Giáo xứ, cho mọi người được ơn cứu độ như thánh bổn mạng đã sống. Đồng thời, Đức Cha cũng mời gọi lời cầu nguyện của giáo lý viên dành cho Giáo phận, cho Đức Ông Vinh Sơn, cho cha chính và phó Đặc Trách Huấn giáo, quý cha có trách nhiệm, quý ban trị sự thiếu nhi, cho chính các bạn được tràn đầy ơn Thánh Thần Chúa, sức khỏe để loan báo Tin Mừng. Đặc biệt, trong bài giảng, một lần nữa, Đức Cha nhắc đến sứ mạng cao cả tuyệt vời của người giáo lý viên trong Giáo Hội và trong cánh đồng của Chúa. Với tuổi trẻ, sức mạnh của tinh thần và thể lý, ngài mong muốn các bạn giáo lý viên cần biết lợi dụng tuổi trẻ để làm cho cuộc sống trở nên tươi trẻ, thánh thiện hơn qua việc để Lời Chúa hướng dẫn, học hỏi, suy gẫm và cầu nguyện bằng Lời Chúa. Trong một xã hội hiện đại hôm nay, ngài cho các bạn thấy rằng, máu tử đạo của người giáo lý viên hôm nay không đổ ra với một hình thức xưa kia thánh An-rê đã sống, nhưng máu các bạn sẽ đổ xuống, sẽ minh chứng Lời Chúa và cho Chúa với những hình thức khác trong xã hội hôm nay. Đó chính là những hy sinh, những dấn thân, sự quảng đại, hết lòng vì công tác và sứ vụ của mình. Nhưng ĐỪNG SỢ vì có Chúa ở cùng. Tử đạo trong những khó khăn, thử thách và cả những hiểu lầm như thánh Phao-lô đã nói “ Tôi bổ túc nơi thân mình những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Đức Ki-tô vì lợi ích của Thân Thể Ngài là Giáo hội” (Cl 1,24). Đức Cha kêu mời giáo lý viên hãy tin và hãy tin vào sức mạnh, tình thương của Thiên Chúa trong sứ mạng của mình. Hãy cùng với thánh bổn mạng, trở thành những người rao giảng Tin Mừng bằng lời nói và bằng chính cuộc sống của mình. Từ đó, chính đời sống gương mẫu của người giáo lý viên sẽ tác động lên các em, và từ các em sẽ ảnh hưởng đến chính gia đình của các em thiếu nhi, và lam cho Giáo phận trở thành Giáo phận của cứ điểm đức tin vững chắc.

Sau thánh lễ, các giáo lý viên có một khoảng thời gian rất thú vị, rất sinh động và rất trẻ khi giao lưu với các ca sĩ khách mời, giao lưu văn nghệ theo từng đơn vị đăng ký. Không mệt và không ngơi nghỉ. Cười và múa hát. Tưng bừng và rộn rã... là những hình ảnh được ghi lại có một không hai, một hình ảnh thật ý nghĩa đầy hy vọng vào những cánh tay nối dài của Giáo Hội. Cùng ăn, cùng hát, cùng cười và cùng đùa vui. Rất trẻ, rất đáng yêu và rất mạnh mẽ. Nơi những khuôn mặt đầy sức trẻ ấy, có cả sự thánh thiện mà Thiên Chúa đang ban cho các bạn

Phần học hỏi được chia làm ba nhóm với ba chủ đề “ Giáo lý viên, cho và nhận” -  Cha G.Vũ Trọng Tài, SDB ; “ Việc sử dụng truyền thông trong giảng dạy giáo lý” – Cha Fx. Nguyễn Minh Thiệu, SDB; “ Giáo lý viên với những thách đố trong ngày hôm nay” -  Cha G. Nguyễn Đình Phùng, SDB, đã cuốn hút các anh chị giáo lý viên cho dù thời khắc học hỏi vào thời điểm mà ai ai cũng dễ lim dim nhất. Nhưng ngược lại, sự tỉnh táo, vui tươi và hăng say luôn thể hiện trên khuôn mặt những người giáo lý viên trẻ của Xuân Lộc bởi các anh chị ý thức được mình đang được tiếp thêm nguồn “ bổ dưỡng” cho kiến thức, cho tâm hồn thật hữu ích, làm hành trang cho cuộc đời người giáo lý viên.

Kết thúc ngày Đại Hội, phần nghi thức Sai đi như mời gọi các anh chị hãy dấn thân và dấn thân hơn nữa cho sứ vụ loan báo Tin Mừng, trong công tác giảng dạy, giáo dục đức tin cho thiếu nhi trong từng giáo xứ, đoàn thể mà người giáo lý viên đang đảm nhận. Chắc chắn, khi trở về giáo xứ, dư âm của một ngày Đại hội, của một ngày mừng lễ thánh bổn mạng, của một ngày tràn ngập niềm vui và tiếng cười sẽ mãi còn đó. Nhưng không phải chỉ là niềm vui bên ngoài, nhưng còn đi vào tận thâm sâu tâm hồn, làm nên một đời sống trong Chúa Ki-tô, để cùng với Ngài, các anh chị giáo lý viên sẽ thực sự là những An-rê kiên cường, vững niềm tin vào Thiên Chúa, luôn hết lòng phụng sự Ngài, dám hy sinh bản thân, những lợi ích cá nhân để chỉ còn sống cho Chúa qua việc phục vụ Giáo Hội và các em thiếu nhi. Giáo Hội và Giáo phận đang mong chờ những An-rê tuyệt vời của thế kỷ hôm nay.

Ngày Đại Hội thành công tốt đẹp là nhờ bởi biết bao hồng ân Thiên Chúa đã thương ban, qua từng biến cố và từng con người cụ thể qua hai Đức Cha kính yêu: Đức Cha Đa- Minh Nguyễn Chu Trinh, Đức Cha Tô-ma Vũ Đình Hiệu, Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Trú; cha Đặc trách Huấn Giáo Giuse Đỗ Đức Trí, cha phó Đặc trách Fx. Xuân Huy, quý  cha đặc trách huấn giáo và TNTT tại các giáo hạt, quý cha chánh xứ trong giáo phận, quý anh chị trong Ban Trị Sự TNTT; quý cha- quý dì trong Ban Nghiên Huấn, quý thầy Chủng sinh Đại Chủng Viện thánh Giu-se Xuân Lộc, đặc biệt là quý ban đoàn thể của giáo xứ Thái Hòa, là lực lượng chủ yếu và nòng cốt phục vụ hết tình trong mọi hoạt động để ngày Đại Hội được thành công trong hồng ân Thiên Chúa.

Tạ ơn Chúa và xin Ngài mãi tuôn đổ ơn của Ngài xuống trên chúng con, trong mỗi sứ vụ mà chúng con đang lãnh nhận.

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     MỪNG LỄ THÁNH ANRE PHÚ YÊN BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC. Phương Trâm
     GIÁO XỨ BẮC HẢI TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     KHÓA HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN “ ĐUỐC HỒNG” 2012. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ.
     GIÁO XỨ BẮC HẢI HÂN HOAN VUI MỪNG LỄ TRỌNG KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ THÁNH TÂM ĐÓN CHA TÂN CHÁNH XỨ PHERO ĐINH QUANG MẠNH HÙNG OP. Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ HÀ NỘI TỔ CHỨC LỄ TANG CHA BENEDICTO NGUYỄN HƯNG – NGUYÊN PHÓ XỨ. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     ĐÓN LINH CỮU CHA BENEDICTO NGUYỄN HƯNG TẠI PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHẤT VÀ THÁNH LỄ ĐƯA TIỄN CHA TẠI GIÁO XỨ HÀ NỘI. BTT
     LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG VÀ BÀN THỜ GIÁO XỨ BẮC HẢI. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     GIÁO XỨ BẮC HẢI MỪNG THÁNG HOA ĐỨC MẸ. Giuse khổng hữu nguồn
     HÂN HOAN ĐÓN CHÀO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI THĂM VIẾNG MỤC VỤ GIA TRƯỞNG, HIỀN MẪU VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TẠI GIÁO XỨ HÀ NỘI NGÀY 09-04-2012. BBT